Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 38

Chủ đề: Từ Thác Yosemite Đến Đường Mòn Snow Creek.

  1. #21
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856


    Một hồi sau thì mò lên tới Yosemite Point.

    Chỗ này đẹp, có sẵn chỗ đốt lửa trại vì họ cấm làm thêm chỗ đốt. Chỉ bất tiện một cái là đi lấy nước quá xa, chắc chừng 30 phút.

    Nhiều người cứ nghĩ vô rừng hẻo lánh muốn làm gì thì làm. Nhưng những chỗ này hay có mấy ranger và dân cứu hộ - SAR đi qua. Họ thấy phạm luật là tặng cho giấy phạt và có thể đuổi ra khỏi công viên luôn.

    Không những thế mà những dân cắm trại khác họ sẽ tới nói đừng phạm luật.

  2. #22
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Từ Yosemite Point nhìn xuống thì thấy cầu vồng do bụi nước từ thác Yosemite.



  3. #23
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Vài tiếng sau thì mò tới gần đỉnh North Dome. Nó chỉ là một định núi đá thôi, nhưng có thể thấy thung lũng phía dưới. Tới đây thì nước còn ít, mà còn vài dặm nữa mới có thể có nước (theo bản đồ). Trời nắng, rất ít mây, gió nóng, thế là ngồi trong mát ăn trưa ngắm cảnh chứ không leo xuống đỉnh núi này.




  4. #24
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi nguoi ko co may View Post
    lót dép chờ xem tiếp , chưa có duyên để đi đến chổ này
    Cần gì duyên. Chỉ cần tiền và thời gian thôi.

  5. #25
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Quote Được gửi bởi LN2017 View Post
    Cần gì duyên. Chỉ cần tiền và thời gian thôi.
    cám ơn bác chủ góp ý ,tiền và thời gian đó lẻ tất nhiến nếu đi ngắm cảnh chiêm ngưởng , thi lúc nào đi củng đưoc
    đi để chup cái minh muốn thì phải có duyên + may mắn . KO dám làm phiền topic của bác
    Thân
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  6. #26
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi nguoi ko co may View Post
    cám ơn bác chủ góp ý ,tiền và thời gian đó lẻ tất nhiến nếu đi ngắm cảnh chiêm ngưởng , thi lúc nào đi củng đưoc
    đi để chup cái minh muốn thì phải có duyên + may mắn . KO dám làm phiền topic của bác
    Thân
    Phiền gì bác ? DĐ là chỗ bà con vô xả stress mà.

    Vùng này bác đi 4 muà tha hồ chụp. Còn hên xui thì khó mà đoán trước được nhưng có thể biết trước được như cháy rừng hoặc lụt trong thung lũng.


    Nhưng cái xui như hình dưới. Mây mù và mưa kéo đến lại cho ra hình lạ


  7. #27
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Từ đường mòn đi về phiá Snow Creek cũng có thể thấy được Half Dome. Chỗ này không có thể cắm trại được nhưng là núi đá trọc, lúc có sấm xét thì không biết chạy đi đâu.

    Khúc này mà chờ trăng tròn lên chụp với Half Dome chắc đẹp lắm. Chỉ phiền cái là xa chỗ lấy nước uống.


  8. #28
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Vì còn ít nước nên bỏ qua Indian Rock luôn. Lúc đi một quãng rồi thì gặp cái ngòi có nước chẩy mạnh và đáy là cát và đá. Bản đồ không ghi, mà GPS cũng không thấy. Đoán chừng là cái ngòi này chỉ có và những năm có nhiều tuyết thôi.

    Thế là quay lại leo lên Indian Rock.

    Không rõ tại sao lại có một cái vòng đá như thế. Nhìn thì không phải là do sự sói mòn của mưa gió.



  9. #29
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856

  10. #30
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Từ phiá dưới nhìn lên.






    Vì sợ trễ giờ nên không nán lại chụp hình nhiều.

    Nhưng lần tới sẽ khác vì biết được chỗ chỗ cắm trại và lấy nước quanh khu này rồi.

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •