Cuộc đời nào rồi cũng tới cái lúc chia ly, chẳng phải nơi tang tóc là nơi ta thường làm việc đấy? Con người ở các nền văn hoá, địa phương, tôn giáo khác nhau, sẽ có những cách chia tay tuy rất khác nhưng cũng rất giống nhau.

Đây là những hình ảnh tang lễ theo đạo Phật của người Việt tại Springvale, VIC, Úc. Tôi chụp năm 2013, giờ xin công bố.


Ngày đầu tiên của đám tang bắt đầu vào buổi sáng, tại một nhà tang lễ nằm trên ngã tư đường Springvale và Princess Highway.


Một góc bếp, nơi gia quyến chuẩn bị điểm tâm và đồ uống cho khách.


Bài vị của người đã khuất trên bàn thờ. Ảnh được chụp trước khi đồ cúng được mang lên.


Người đàn ông chuẩn bị nơi an nghỉ cho người vợ của mình.


Khoá tụng bắt đầu khi các thầy tu tới.


Hình ảnh một đạo tràng tụng kinh cho đám tang. Những người trong đạo tràng từng là bạn hay thân nhân của người quá cố.


Bài vị của người đã khuất trên bàn thờ. Ảnh được chụp sau khi đồ cúng được mang lên.


Nơi khách thăm và thân nhân người quá cố nghỉ chân.


Hình ảnh một người đàn ông thắp hương cho người quá cố.


Người đàn ông lặng nhìn linh cữu vợ mình.


Hình ảnh linh cữu người quá cố.


Vòng hoa đám ma.


Đám ma người Việt tại Úc đôi khi kéo dài tới 3 ngày. Trong hình là quang cảnh buổi sáng ngày cuối cùng của tang lễ.


Chân dung một vị tăng sĩ trong tư thế tụng kinh.


Nhân viên nhà tang lễ đưa linh cữu ra xe.


Thân quyến của người quá cố mang các vòng hoa tới khu vực chôn cất.


Làm lễ trước linh cữu tại nghĩa trang.


Người đàn ông tung bông hoa cuối cùng cho vợ mình dưới mặt đất.


Sau đó, bài vị của người quá cố được mang lên chùa.


Một nghi lễ Phật giáo nữa được thực hiện trong chùa.


Kết thúc đám ma, toàn thể gia quyến và khách dự đáng tang ăn cỗ trưa tại nhà chùa.

Cảm ơn bạn đã ghé qua, tới đây rồi mong để lại đôi lời sẻ chia

Trân trọng,

Bạch Nam Hải

Bài viết có nội dung song ngữ TẠI ĐÂY