Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 49

Chủ đề: Chuyến Đi Nữu Ước

  1. #1
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856

    Chuyến Đi Nữu Ước

    Có công chuyện phải đi qua NY. Mục đích chính là thăm dò cuộc sống và dân tình tại manhattan. Vì vậy chỉ đi luẩn quẩn quanh đó thôi. Và chỉ cầm theo cái máy cùi gần 10 tuổi.

    Sau khi đi bô cả buổi sáng thì ghé vô ăn trưa tại công viên Madison




  2. #2
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Đồ lưu niệm quanh công viên.


  3. #3
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Tòa nhà Flatiron


  4. #4
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856

  5. #5
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Công viên Union - Tượng George Washington.


  6. #6
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Trời hơi nóng và ẩm. Tạt vô quán uống ly bia và tán dóc với người bán.




    Luật bang NY hơi khác các vùng khác. Một số công viên cấm rượu bia. Cấm dao trên 2 inch, v.v.

  7. #7
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Trời chiều tại Time Square.

    Bà con tới dành chỗ ngồi coi. Bác nào muốn chụp hình đêm thì chắc cũng phải lấy mấy chỗ này. Dưới đường rất đông người đi, khó mà dựng chân máy được.

    Cẩn thận chụp hình mấy em khoả thân, mấy con từ cartoon, Disney. Tụi hó đòi tiền đấy, nhất là khi nó biết mình là du khách.

    CS có vẻ không chú ý mấy người hút cần sa. Mấy chỗ này sặc mùi cần sa.


  8. #8
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Ghé vô một tiệm gần đó ăn. Món pastrami quá khô và lạt lẽo. Đây là nhà hàng loại lớn. Đoán chừng 200 chỗ. Vậy mà đồ ăn rất thường.

    Tớ thường hay chui vô mấy tiệm nhỏ. Loại mà tụi Mỹ kêu là "hole in the wall". Những tiệm như vậy nhiều khi lại ngon hơn, và có chắc chắn là rẻ hơn (tiền nhà, tièn nhân viên sẽ ít hơn).

    Lần này đi đột xuất cho nên mấy vụ ăn uống đa số là dùng Ipad coi quanh mình có những quán nào, và loại món ăn của dân nào.




  9. #9
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Central Park buổi sáng.



  10. #10
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Vô xem viện bảo tàng MET ngay đó.

    Bác nào thích chụp mấy hình trong đây thì phải đi ngày thứ 2 đến thứ 5. Lý do là mấy ngày đó vắng khách nên họ cho phép mình đem chân máy chụp hình. Nên nhớ rằng đa số mấy viện bảo tàng cấm dùng đèn flash, ngay cả đèn cấm tay họ cũng không cho. Riêng tại viện này thì họ cấm quay phim (cần phải xin trước). Quay bằng phone thì không rõ.


Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •