Tình hình rất là căng thẳng,bà con bắt giữ công an,làm hàng rào chiến lược nhưng vẫn giăng biểu ngữ đặt hết niềm tin vào chính phủ
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-h...c/1300314.html
Tình hình rất là căng thẳng,bà con bắt giữ công an,làm hàng rào chiến lược nhưng vẫn giăng biểu ngữ đặt hết niềm tin vào chính phủ
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-h...c/1300314.html
Bạn có xem qua phim Tàu chưa vậy? bạn có biết khổ nhục kế là họ sẵn sàng chặt đứt cánh tay để lấy lòng ai đó không?
Giờ cả chính phủ và dân đều ở thế khó. Dân mà thả hết cán bộ thì rủ nhau đi tù sau đó. CP thì sợ tạo tiền lệ xấu cho bọn dân đen nếu tha họ.
Chỉ thấy buồn cười là chưa thấy anh gì hăng hái chỉ đạo xử lý như vụ quán cafe Xin Chào nhể )
Em hóng hớt báo lề trái, xin tóm tắt ngắn gọn cho bác nào ko theo dõi. Thú thật em đọc báo lề phải, họ nói thế này:
Đất quốc phòng từ 1980 lâu ngày bị dân chiếm, rồi xã họ hợp pháp hóa nên chánh phủ đã xử lý quan xã. Nay thì giao đất đó cho Viettel nhưng bị dân làm bậy, chống phá.
Em đọc mà nghe kỳ kỳ, dân đen khi nào tại táo tợn, đã chiếm đất quốc phòng lại còn bắt cán bộ? Vì vậy em ko tin nhưng ko biết thế nào. Nay đọc 1 blog thì họ nói: đất này của hợp tác xã, mà HTX ngày xưa là đất của cá nhân. Nhà nước quy hoạch làm sân bay, ko đền bù. Nay sb ko làm, lại giao cho Viettel kinh doanh.
Vậy thì dân họ đòi lại đất. Họ có cái lý của họ. CP cũng có cái lý CP.
Va chạm đất đai thì ở VN đầy ra. Chung quy là do cái kiểu quy hoạch tầm bậy, thích thì lấy bản đồ chấm 1 phát là ra đất quốc phòng. Thích thì lấy bút vẽ ngoạc 1 cái thì con đường sẽ cắt vào đấy.
Luật lệ ko nghiêm thì ko ai phục, em chẳng biết mấy nước nghèo như VN có vậy ko? Có phải vì nước nghèo đang phát triển thì ai cũng sẽ gặp cảnh này?
Chỗ em ở, con đường cao tốc nối vào sân bay, đang 3 làn xe, con lươn ở giữa thì để rộng 20m. Vậy mà cắt ngang cái nông trại, họ ko chịu giao quy hoạch, nên đường tới đó còn 1 lane mỗi chiều. Hồi xưa đi làm qua đó thật là cực hình.
Lúc đó ước gì chánh phủ họ đem xe ủi tới ủi bay cái nông trại cho phẻ. Tương lai ko biết thế nào, tự dưng bị cái nút cổ chai.
Cần lắm những bài báo viết về thông tin ở Mỹ Đức một cách chân thực như bài này của VNE và hy vọng không bị gỡ như TTO. Chỉ có đối thoại mới có thể giải quyết vấn đề.
http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhi...h-3572397.html
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
mình ở gần đó, cách 6km mà thực tế mình cũng kg biết phải tin vào ai nữa.
báo chí cũng chỉ là 1 phía mà thôi.
Tin này đúng như dự đoán của em. không ai thoát được đâu ah
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-lu...m-3599204.html
huhuhu, dân mình khổ quá. Niềm tin bây giờ mua được ở đâu nhỉ?
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Dạ, niềm tin ở đây nè anh.
Vùng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu, trắng bay về trong nắng mới. Ngàn triệu dân, siết tay nhau, đến bên ĐCS Việt Nam
Từ đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim bla bla bla
Remember that good photography comes from your heart and your mind, not your wallet.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)