Sau khi đọc các lời giải thích của trungnguyen và giochuong, tôi thấy người nông dân mình sao mà khổ cực qúa vậy. Khi còn tuổi nhi đồng, học ở trừơng tiểu học Bạch Mai, Hà nội, thỉnh thoảng tôi có đựơc về thăm quê ngoại ở vùng đê Yên Phụ. thấy bà con làm việc đồng áng nhưng không rành rẽ, chi tiết cho lắm. Băy giờ hiểu đựơc mới thấy trân qúy sức lao động, cần cù của bà con, nông dân mình.
Tôi rất thích phong cảnh thiên nhiên, do đó rất thừơng xuyên tới thăm các vùng nông thôn, nông trại ở bên này. Tiếp xúc với nhiều chủ trang trại, mới biết rắng người nông dân ở bên này đựơc ưu đãi qúa sức. Khi mất mùa thì bảo hiểm đền bù, khi đựơc mùa thì lợi tức vào túi họ hết mà ít phải đóng thuế vì số tiền lợi tức, họ sẽ dùng vào đầu tư thêm, cho việc tăng trưởng nông trại, mua thêm bò, thêm đất......
Nhìn hình các bạn chụp, cùng với những tấm nhà tranh xiêu vẹo của các bác nông dân, so với những căn nhà, to lớn bát ngát của các nông gia bên này mà cảm thấy đau đớn, ngậm ngùi. Ứơc gì, một ngày nào đó nông dân mình cũng sẽ đựơc như các nông trại gia đình ở bên này.
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài