Trang 1 / 18 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 180

Chủ đề: Japan Nhìn Qua Leica Q

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831

    Japan Nhìn Qua Leica Q

    Gia đình em vừa kết thúc một chuyến đi 11 ngày ở Japan. Thật là một kỳ du Xuân thật thích thú với hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Gia đình em đi Tokyo, Kyoto, Nara, và Hiroshima. Em còn định đi nhiều nơi nữa nhưng để dành cho kỳ sau vào mùa Thu. Em đem đủ bộ máy trong bao Tenba cũ nhưng còn đem thêm Leica Q cố ý mua để đem đi Nhật chụp ảnh.

    Mời các bác xem ảnh ở Tokyo qua ống kính Leica Q.

    Địa điểm đầu tiên viếng thăm sau khi cất hành lý ở nhà thuê: Skytree.
    L1030153 by Dat's Photos, on Flickr

    Tokyo về đêm.
    L1030154 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030171 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030172 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030177 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Tháp Skytree mỗi ngày đổi màu, nhưng hiên giờ chỉ có hai màu. Màu xanh và tím nhạt. Màu xanh tượng trưng cho nước của dòng sông Sumida và màu tím nhạt tượng trưng cho vẻ đẹp của xứ Phù Tang.

    L1030151 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  3. #3
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nước Nhật thật khác với những nơi mà em đã đi qua. Thật là khác và tất cả sự khác biệt nghiêng về phần tốt hơn là xấu. Đời sống của họ có vẻ đơn giản, quý trọng thiên nhiên và môi trường. Cái gì cũng vừa phải, không thái quá và nhất là không phí phạm. Văn hóa ẩm thực của họ cũng rất phong phú và vô cùng vệ sinh. Bất cứ thức ăn thúc uống nào cũng được gói gém thật kỹ.

    Em thuê cả một căn nhà nên chủ nhà chu đáo để cà phê cà pháo đầy tủ. Lần đầu tiên em thấy cái nồi ngồi trong cái cốc, thay vì hình ảnh ngồi trên quen thuộc!

    L1030189 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Việc đầu tiên ở phi trường là em mướn cái "Pocket Wi-Fi". Hay quá! Nó nhỏ hơn bao thuốc lá nhưng công dụng thật bao la. Đi Nhật thì phải có cái này vì hệ thống xe lửa local, cao tốc, tàu điện ngầm, và bus rất phức tạp. Du khách cần phải dùng Google maps rất nhiều và không nơi nào mà Google Maps cho đầy đủ chi tiết như ở Nhật, ngay cả màu của tuyến đường subway và hướng đi. Tiền mướn một pocket Wi-Fi là $10/day nhưng du khách có sự yên tâm là Internet/Google Maps luôn luôn đi theo mình. 5 người có thể dùng pocket Wi-Fi cùng một lúc. Có nhiều nhà cho mướn có sẵn pocket Wi-Fi, du khách khỏi cần mướn. Nhật quá tân tiến về phương diện này.

    L1030190 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #5
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em khâm phục hệ thống chuyên chở công cộng của Nhật! Chẳng ai cần mua xe để đi làm. Xe bus, subway và commuter trains len lỏi khắp mọi nơi và vô cùng đúng giờ, không sai đến một phút. Cả nhà em mỗi người mua tấm thẻ này để đi lại trong Tokyo. Thẻ này có giá trị 72 tiếng từ lúc dùng đầu tiên và được dùng bao lần cũng được cho cả xe bus lẫn subway.

    L1040072 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Về phương diện giao thông, nước Nhật rất quý trọng du khách và cho du khách một đặc quyền mà chính dân Nhật không có. Đó là Japan Rail Pass (JR Pass). Du khách phải mua thẻ này ở ngoại quốc trước khi vào nước Nhật. Khi mua, du khách được nhận một certificate. Trong nội địa nước Nhật, du khách trình certificate cộng với passport để đổi lấy JR Pass. Em đi 11 ngày, lỡ cỡ nên chỉ mua 7-day pass ($250/pass). Họ có 14-day pass. Cái JR Pass này lợi hại vô cùng. Du khách có thể đi bất cứ đâu, bao nhiêu lần trong nước Nhật bằng xe lửa siêu tốc Shinkansen của hãng Japan Rail trong thời hạn mua. Dĩ nhiên có giới hạn là không đi được hai loại bullet trains Nozomi và Mizuho. Hai loại này deluxe hơn và rất ít ngừng. Ngoài ra không khác gì nhau.

    L1060372 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em vừa nói qua ba thứ tối cần thiết: Pocket Wi-Fi để xem bản đồ, bus/subway pass, và JR pass. Ngoài ra, thứ cần thiết khác là biết mình muốn đi đâu, xem gì. Cái này thì tùy theo sở thích mỗi người. Em đề nghị là xem trước sách vở (như ba cuốn sau, không nhất thiết cùng nhà xuất bản.)

    L1020012 by Dat's Photos, on Flickr

    Hiện giờ Yen đang thấp, coi như khoảng 100 Yen thì tương đương với $1.00. Khách sạn, AirBandB chém đẹp trong mùa Sakura, giá gấp 3, 4 lần lúc bình thường. Mỗi tô udon, ramen khoảng 7, 8 đô la. Sushi thì khỏi nói, không rẻ nhưng chất lượng cá tươi thì không đâu bằng, như ăn miếng bơ!

    Một loại dịch vụ du lịch nữa mà em thấy có nhiều du khách tàu hay dùng. Đó là ngồi xe cho họ chở đi đâu thì đi, đỡ phải lo. Gia đình em thích tự tìm tòi hơn.

    L1040946 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Một trong những tiêu chuẩn mướn nhà của em là gần trạm xe lửa hoặc xe điện ngầm. Ở Tokyo, tiêu chuẩn này không khó. Đây là đường rầy trên cao dưới đất ngày nào em cũng đi qua.

    L1030194 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030196 by Dat's Photos, on Flickr

    Tiệm ăn chỗ nào cũng có, ngon và tinh khiết. Nhưng em nghĩ họ cũng dùng bột ngọt nhiều trong ramen hay udon.
    L1030199 by Dat's Photos, on Flickr

    Hoa anh đào bên đường.
    L1030208 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030211 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Thắng cảnh thứ nhì em đến thăm là Ueno Park. Đây là công viên nổi tiếng của Tokyo vào dịp Sakura, mùa hoa anh đào nở. Ôi chao, sao mà nó đông thế! Ở những quốc gia khác, chen lấn như vậy thì trong túi quần, túi áo, backpack về nhà thì chẳng cón một món gì vì bị móc túi bằng hết!

    L1030314 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030290 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030273 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #10
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em nghĩ người Nhật họ tốt và kỷ luật có thể vì tự do tín ngưỡng và niềm tin của họ. Tôn giáo nguyên thủy là Shinto. Đạo Shinto cho rằng bất cứ động vật, tĩnh vật nào cũng có một vị thần Kami che chở và nơi thờ phượng đạo Shinto là Jinja (tiếng Mỹ là Shrine) và đặc trưng của Jinja là những cổng Torii bằng gỗ sơn đỏ hoặc để yên gỗ mộc, không sơn.

    Phật giáo đến sau vào khoảng thế kỉ thứ 6 từ Đại Hàn và Trung Hoa. Họ thờ Phật trong các Temples (Đền). Tên các Đền thường được đi sau bằng những từ như -ji hoặc -dera. Các Temples thường không có cổng Torii. Nhưng đôi em cũng thấy cổng Torii trong Temples.

    Đây là một trong những tòa nhà trong Gojoten Shrine ở Ueno Park.

    L1030264 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Về landscaping thì em mê cách trang trí vườn tược của người Nhật. Nó có chiều sâu và người xem có một cảm giác tâm hồn lắng đọng.

    L1030297 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    L1030298 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Giếng nước ngầm.
    L1030307 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Chuông cầu nguyện. Ai đến đây cũng cúng dường, rung chuông, vỗ tay ba cái rồi cầu xin.
    L1030294 (2) by Dat's Photos, on Flickr

Trang 1 / 18 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •