Trang 2 / 18 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 180

Chủ đề: Japan Nhìn Qua Leica Q

  1. #11
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Đã đến Ueno Park thì khó mà về sớm vì Nhật thì có muôn vàn Shrines và Temples. Một địa điểm thờ phượng ngay bên cạnh là Toshogu Shrine đẹp hơn và về phương diện tôn giáo, có vẻ quan trọng hơn.

    Cửa chùa dát vàng. Em nghĩ hai chữ Shrines và Temples được dùng lẫn lộn vì Temples thường có tháp ba hoặc năm tầng.
    L1030419 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    L1030391 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Người Nhật tốt và họ hay cầu nguyện cho mình hoặc cho người thân. Trong các Shrines hay Temples đều có những biểu hiệu của những lời cầu nguyện. Đó là những miếng giấy viết sẵn lời cầu, họ gập vào rồi treo lên giây.

    L1030333 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    Nếu quý trọng hơn thì họ viết (hoặc dùng đã viết sẵn) những lời cầu nguyện, những lời chúc lành lên những miếng gỗ nhỏ, rất xinh xắn (gọi là Ema) rồi treo trong sân Chùa. Em rất thích tình cảm rất tốt người Nhật họ dành cho nhau.

    L1030332 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    L1030417 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  3. #13
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Mấy hôm nay em đang chờ thớt này của bác. Hay quá, ngoài những hình ảnh đẹp bác còn cho thêm thông tin về các loại vé giao thông. Rất hữu ích cho nhưng người muốn đi du lịch Nhật. Hy vọng em có dịp làm một chuyến như gia đình bác.

    Em hóng xem thêm ảnh và thông tin của bác.

  4. #14
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Có hai điểm nữa của người Nhật mà em hay thấy trong các chùa chiền. Thứ nhất là những lồng đèn và họ viết gì trên ấy. Em không hiểu ý nghĩa của nó là gì, bác nào biết chỉ cho em học hỏi.

    L1030316 by Dat's Photos, on Flickr

    Và điểm sau là ngàn cánh hạc. Người Nhật họ gửi gấm tâm tình bằng cách xếp giấy thành hình những con hạc. Đối với họ, hạc tượng trưng cho hòa bình.

    L1030407 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Một điểm nữa mà du khách hay thấy trong các Shrines hoặc Temples ở Nhật là các đèn đá (Japanese stone lanterns). Thường thường là người thân của những người quá vãn xin đặt trong sân Chùa để tưởng nhớ. Đèn nào cũng rêu phủ cũ kỹ theo thời gian.

    L1030385 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  6. #16
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Mấy hôm nay em đang chờ thớt này của bác. Hay quá, ngoài những hình ảnh đẹp bác còn cho thêm thông tin về các loại vé giao thông. Rất hữu ích cho nhưng người muốn đi du lịch Nhật. Hy vọng em có dịp làm một chuyến như gia đình bác.

    Em hóng xem thêm ảnh và thông tin của bác.
    Cám ơn bác ASAV đã ghé xem ảnh.

    Em dắt cả nhà đi để đánh dấu thời hưu trí, vui lắm bác. "Trẻ con" thì thích vì được đi ... chùa! Mình không bao chúng thì chẳng bao giờ có "family vacation" với nhau!

    Tự ý làm itinerary và xông xáo thì có vẻ intimidating đó bác, nhưng vui là ở chỗ đó. Đi tour thì chán phèo! Thanksgiving mùa lá phong đỏ em sẽ đi lần nữa.

    Mong gia đình bác làm một chuyến hai tuần ở Nhật, vừa xinh cho vé JR Pass.

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Thêm một vài cảnh về hoa anh đào. Mùa Sakura trong lòng người Nhật ai cũng phơi phới, du khách ai cũng vui lây!

    L1030365 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030367 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030432 by Dat's Photos, on Flickr

    Em không thể không chụp bức ảnh này. Ngay cả đến cái nắp cống cũng đón mùa Sakura.

    L1030433 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  8. #18
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Lòng tốt, tính nhã nhặn, thành thật và kỷ luật làm em thích người Nhật. Nhưng có cái làm em "yêu" người Nhật, nói đúng ra là các cô Nhật hơn là bộ Kimono họ mặc trong mùa hoa anh đào. Trông họ thướt tha, sang trọng thế! Không có vợ đi bên cạnh thì em đã rước một cô vợ Nhật về rồi! Các cụ chẳng nói "Lấy vợ Nhật, ở nhà Tây, ăn cơm Tàu" là gì! Haha!

    Áo dài của Việt Nam thì chỉ có hai vạt, nhưng lúc thì chia năm sẻ bẩy, lúc thì ngắn cũn ngắn kĩn, trông chẳng ra sao cả!

    L1030558 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030560 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030590 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030591 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030592 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030593 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030594 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Em thấy nước và dân Nhật rất hay về phương diện tân cổ giao duyên. Nhảy twist giữa đường phố bên cạnh những bộ áo kimono cổ truyền. Một sự tương phản vô cùng thân thiện.

    L1030597 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030600 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030602 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030608 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030610 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #20
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Công Viên Ueno rất rộng, nó có đến ba viện bảo tàng quốc gia. Em chỉ đủ thời gian đi một VBT, đó là National Museum để xem cổ vật Á Châu.

    L1030589 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030457 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    L1030461 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030458 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 2 / 18 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •