Ngoài chuyện các anh đã nói ở trên, anh muốn nói thêm những gì mọi người đã chưa nói.
Việc đổi nghề là thường tình nhưng nếu em chưa bao giờ nghe câu này thì em phải luôn nhớ "begin with the end in mind" nghĩa là em phải hiểu thật rõ tất cả mọi thứ ở điểm cuối cùng em muốn đến, rồi em mới thay đổi. Anh có xem hình của em qua bài em viết, chỉ dựa trên những hình em post trên forum mà thôi mà không thấy những tấm khác, trình độ của em ở nhiếp ảnh còn khởi điểm lắm.
Cho dù ở bất cứ thời đại nào nay hay xưa, để làm thợ gọi là pro em phải chụp ảnh đẹp đã ở thể loại em chụp kiếm tiền, rồi em mới nghĩ đến việc sống với nghề. Kế toán là một nghề chụp ảnh cũng tương tự, em bỏ ra bao nhiêu năm để trở thành kế toán thì em phải vào trường học gần đúng bao nhiêu năm đó để trở thành thợ chụp ảnh, sau khi em đã chụp ảnh đẹp rồi thì em hãy nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng NA.
Anh không bàn đến việc em nên đổi hay không, nếu giả sử em muốn đổi, em phải vào trong box dịch vụ thành viên đăng ký học NA đàng hoàng đi đã. Anh chỉ nói cho em biết cho dù ở VN hay ở nước ngoài, nghề pro nhiếp ảnh là rất khó sống. Lý do rất đơn giản:
- Đa số mọi người nay đã có máy hay phone, ảnh chụp ra bán hay làm dịch vụ chụp rất khó khăn, ảnh ra phải đẹp hơn rất nhiều lần chưa nói đến những kỹ năng khác như quảng cáo, dịch vụ khách hàng, giao dịch, vv.
- Ở VN nói riêng, số người chụp ảnh dịch vụ nhiều quá tạo ra sự cạnh tranh rất gắt gao, so với em thấy ở VN 20-30 năm trước.
Nếu em muốn sống tốt ở nghề, em phải hiểu trình độ của pro nói chung hiện tại ra sao và ảnh của em có gì hơn họ. Tại sao họ lại chọn em mà họ không chọn những người đang cạnh tranh với em. Khi nào em làm được điều này bằng kỹ năng của em đã rồi em hãy nghĩ đến việc sống tốt bằng nghề này.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019