Xin chào mọi người,
- Tham gia diễn đàn cũng được một thời gian nhưng cũng chỉ hay đi hỏi han và hóng hớt review là chính, mãi hôm nay mới có cơ hội để đóng góp. Sau 1 thời gian chụp cũng gọi là đỡ A-ma-tơ đi thì nhận thấy cần lắm một chiếc flash cho những đêm ngày thiếu sáng đã chán lắm cảnh đẩy iso lên dưới bóng tối huyền ảo hay chấp nhận chụp thiếu/cháy sáng rồi về bỏ photoshop cứu lại giữa trưa hè nắng gắt, thì mình quyết định phải mua 1 chiếc flash cho bản thân. Trước đây đã từng sử dụng Flash Mago của Pixel do hồi đấy vẫn có tư tưởng : Xời, flash thôi mà, xài chính hãng làm chi cho đắt. Nhưng sau bao job đau tim vì em mago vì độ tin cậy thấp, nặng ( hồi đấy gắn với 70-200 f2.8 nên mỗi lần xách combo này đi là một lần đau khổ ) nên đã cho em nó ra đi vào 1 ngày mưa, mãi đến 1 thời gian mới sử dụng ké Canon 580 EX II của một người bạn, dù đã cũ nát nhưng mới thấy cái hay của hàng Canon dành cho máy của nó nên rứt ruột quyết định phải mua bằng được hàng chính hãng. Nhưng đời cứ trêu ngươi người, đủ đạn đủ thóc mua 600EX RT thì con này lại hết hàng vì đàn em nó vừa mới ra: 600 EX II RT
- Vào tháng 7 năm 2016, Canon quyết định tung ra mẫu flag-ship speedlite mới thay thế cho mẫu 600EX RT đã 4 năm tuổi, đây là động thái nhằm hỗ trợ flagship mới của hãng là 1DX II với tốc độ cao hơn mà mẫu đèn cũ bấy giờ có dấu hiệu hụt hơi. Với bản Mark II này, 600EX RT vẫn giữ nguyên thiết kế, cải thiện về tốc độ chụp liên tiếp, hệ thống tải nhiệt, weather seal tốt hơn, UI mới dễ sử dụng hơn...
- Sau đây là một số thông tin về chiếc đèn này:
Guide Number (GN) 60 Metres at ISO 100 and 200mm
HSS to 1/8000th
Flash Mode – ETTL II /M / Multi
1st Curtain Sync / 2nd Curtain Sync
FEC – 1/3rd Increments
Manual Flash – 1/128 – 1/1 Output Control (1/3rd increments)
20-200mm Auto and Manual Flash Zoom
2.4GHz RT Radio Master and Slave Modes
Canon Optic Wireless Slave Mode
Recycle Time – Normal Flash – 0.1 – 5.5 Sec, Quick Flash – 0.1 – 3.3 Sec
Flash Groups – Radio A/B/C/D/E, Optic A/B/C
Channels – Radio 1 – 15, Optic 1 – 4
15 Custom Functions, 6 Personal Functions
Sound Prompt
Heat Protection
LCD Back Light
Crop Sensor Auto Zoom Option
AF Assist Light
Head Tilt 90 / -7 Degrees, Swivel 180 Degrees Left & Right
Tilt Swivel Lock Button
Large Dot Matrix LCD Screen
Bounce Card & Wide Angle Diffuser
Fast Clamping Foot
External HV Battery Port
PC Sync Port
2.5mm Port
Weather Sealing
- Giông dài vậy đủ rồi mình xin phép vào phần Unboxing sản phẩm Canon 600EX II RT, lưu ý đây là topic về đập hộp và cảm nhận đầu, mình KHÔNG HỀ có ý định review sản phẩm vì mình chưa sử dụng nhiều nên mọi nhận xét của mình từ đoạn này trở về sau mang tính cảm nhận cá nhân:
RYU_2576 by Ryu Flatron, trên Flickr
Hộp sản phẩm của 600EX II RT khá to, có vẻ giống với đối thủ ở bên Nikon là SB 910 thì Canon cũng đang sử dụng poucher dạng lớn để kèm tất cả phụ kiện của đèn, hãy xem khi mở ra bên trong chúng ta có gì nào
RYU_2578 by Ryu Flatron, trên Flickr
- Như mình đã nói, về ngoại hình thì Canon 600EX II RT không thay đổi so với bản Mark I, tuy có kích thước khá lớn, đèn vẫn rất nhẹ nhưng cực kỳ cứng cáp chứ không èo uột như đèn for, vòng xoay Set/sel hiện tại chia thành từng khấc nhỏ nên việc xoay chọn thông số cảm giác tốt hơn.
RYU_2579 by Ryu Flatron, trên Flickr
- Mặt trước thì vẫn như vậy, theo mình biết thì ma trận hỗ trợ lấy nét của bản mark II không thay đổi so với I
RYU_2580 by Ryu Flatron, trên Flickr
- Thân đèn giờ đây có tích hợp miếng hắt sáng và miếng tản sáng, rất tiện nếu bạn muốn đánh dội trần hoặc bù sáng vào phần cổ, mắtv.v.. của mẫu
RYU_2581 by Ryu Flatron, trên Flickr
- Đèn sử dụng nút bấm để có thể bẻ cổ đèn, cổ đèn có thể xoay 180 độ về cả 2 phía trái phải và gập 90 độ về phía trước, và tất cả phải sử dụng nút bấm này. Một điểm chê ở bản này là cao su nút bấm vẫn chưa cải thiện và rất dễ bị rách lẫn bám bụi, chiếc 580 EX II của bạn mình đã bay miếng cao su này và lộ ra cái nút bấm phía trong nhỏ xíu bằng kim loại -_- thực ra chính thiết kế nút bấm ở trong quá nhỏ nên mới dễ rách phần cao su ngoài, vì khi sử dụng người dùng hay dùng móng tay để bấm vào chỗ này ( mình tay to nên thường phải vậy mới nhấn vào được, còn bạn nào tay nhỏ hơn thì chắc không sao )
RYU_2589 by Ryu Flatron, trên Flickr
- Phía bên có 3 cổng kết nối: cổng sync, cổng với battery pack và 1 cổng gì đó mình không rõ lắm )
RYU_2590 by Ryu Flatron, trên Flickr
- Canon 600 EX II RT sử dụng màn hình ma trận điểm, với đèn nền xanh lá cây khi sử dụng làm master và đèn nền vàng nếu cho làm "Nô lệ", đèn sử dụng cả hệ thống Radio lẫn Optical để kết nối, so với bản I thì bản 2 sẽ không còn phiên bản 600EX chỉ sử dụng optical để kết nối nữa. Và vẫn như thế hệ đâu, thì phiên bản này bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai phương thức kết nối của đèn ( nghĩa là nếu sử dụng hệ thống Radio để kết nối 2 đèn 600EX RT với nhau thì sẽ không thể kết nối thêm đèn 580 EX II sử dụng optical nữa ), hiện tại hệ thống radio của canon sau 4 năm đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng nhất là dân chơi strobist: Xuyên mọi thứ, từ softbox, bàn ghế tường v.v... miễn là trong phạm vi 30m. ĐIểm trừ là mua 1 con phải thay máu toàn bộ từ đèn tới trigger
RYU_2587 by Ryu Flatron, trên Flickr
Như các bạn nhìn thấy thì ngoài đèn ra phụ kiện của Canon 600EX II RT còn có
- Túi đựng: rất mềm và dày dặn, bên trong chia thành các ngăn riêng rẽ để bỏ đèn và phụ kiện, phía sau có móc để gài vào balo hoặc thắt lưng
RYU_2588 by Ryu Flatron, trên Flickr
- Chân vịt: không có gì đặc biệt
- Gel màu CFE3OR 1 và 2: đây là một nâng cấp mình thấy cực kỳ có ích đối với bản Mark II khi Canon đã quyết định cho người dùng các gel màu dạng hard-case chứ không chỉ là một tấm nilon rẻ tiền như ở bản mark I, vì xét cho cùng việc sử dụng loại nắp nhựa cứng như vậy cực dễ dàng cho việc tháo lắp. Tuy nhiên nếu các bạn ít chơi strobist thì sẽ không sử dụng gel màu này
- Diffuser SBA-E3 : vâng, và đây là cái mình thích nhất ở bản Mark II, giờ đây canon không còn ki bo khi bắt người dùng sau khi bỏ ra hơn 10 triệu mua đèn mà phải bỏ tiếp tiền ra mua diffuser, đối với các diffuser ở ngoài mình từng dùng Omni-bounce lẫn Event Pro thì thấy chả có gì khác nhau, cả 2 đều to tướng cồng kềnh hoặc không fit vừa chiếc đèn, giờ đây với diffuser chính hãng thì mình mới thấm nhuần câu: vừa như in. Chất lượng diffuser làm bằng nhựa cứng ABS, tuy nhiên bề mặt lại không phủ texture dạng ô như của Omni-Bounce
RYU_2582 by Ryu Flatron, trên Flickr
- Cảm nhận ban đầu: Cảm nhận đầu tiên khi mình cầm và sử dụng là đèn chắc chắn, và rất nhẹ. Chân đèn vẫn sử dụng dạng lock như của 580 và 600 đời 1, rất nhanh gọn, dễ thao tác không mất công xoay vặn nhiều. Gắn lên với body 5D3 vẫn rất đầm, không đồ sộ quá như so với Mago trước mình dùng tất nhiên vẫn hơi to hơn dòng 580 II. Túi đựng mới có điểm mình thích lẫn mình không thích. Nhưng mình chắc chắn 1 điều 80% thời gian mình sử dụng thì cái túi này sẽ nằm ở nhà -_- Có lẽ Canon nên có loại túi như Nikon SB900, túi dài và ở dưới có 1 ngăn riêng để đựng phụ kiện thì sẽ tốt hơn. Loại túi vuông này tuy để được nhiều nhưng chiếm quá nhiều chỗ trong balo. Giá đèn hiện nay vẫn còn khá cao: hàng xách tay loanh quanh từ 11-12 triệu, chính hãng thì đắt hơn từ 3-4 triệu tùy nơi bán, mình mua được với giá khá tốt, nhưng dù sao bỏ ra > 10 triệu để mua một chiếc đèn flash thì hiện tại người sử dụng vẫn thích dùng đèn for rẻ bằng 1/3 mà hiệu năng đôi khi không quá thua kém. Tất nhiên mình nghĩ về đồ công nghệ thì tiền nào của nấy, nếu có thể thì nên sử dụng hàng chính hãng làm ra tốt hơn nhiều. Về hiệu năng sử dụng sẽ có review sau 1 thời gian nữa.
- Cảm ơn mọi người đã đọc bài :3 Nếu bài có gì còn chưa hay thì xin góp ý để lần sau mình có thể làm tốt hơn