Xin chào các bác thành viên diễn đàn VNHPHOTO.
Do em đã bị ban nick nên đành sử dụng qua nick của bé cháu.
Vào lúc 22h30 ngày hôm nay em đã gửi email xin lỗi đến anh Carlo.Và giờ viết những dòng này mong những anh em trên diễn đàn có thể nhận 1 lời xin lỗi từ em.Đến giờ em mới dám quay trở lại diễn đàn để xem và thấy sự trốn tránh trách nhiệm của mình đã làm bao người hoang mang. và rất nhiều chuyện kéo theo.
Một đứa trẻ mới tập đi ắt sẽ có đôi lần vấp ngã.Có những đứa trẻ ngã nhiều lần có thể đi được vì có sự nâng đỡ của người thân.
Bản thân em cũng như đứa trẻ mới tập đi trên con đường này nên ắt sẽ có lúc vấp ngã.Cảm ơn các anh em vnphoto đã như những người thân nâng đỡ em lúc này(dù có những người đã gửi đến em những tin nhắn rất khiếm nhã).
Đây là bài học cho bản thân em.Bài học từ sự vấp ngã.Bài học để có thể đi tiếp trên con đường nhiếp ảnh gian truân.
Một lần nữa xin mội người có thể tha thứ cho em.Hy vọng một tháng sau khi bị treo nick em sẽ tiếp tục sống với vnphoto bằng những hình ảnh của chính em.Được tiếp tục topic " Hình ảnh chuyến đi madagui" còn dang dở.
Xin được xin lỗi một lần nữa vì đã làm hỏng niềm tin của mọi người.
(Xin cảm ơn các anh yester-me,thekis66,artuan,xiwen,kyanh2007,tansanh,khoantu ong đã động viên nhưng lúc em lao đao nhất)
PS với bác quynhnh :em sẽ vẫn sống vơi cái tên B.A.B.O này vì nó không chỉ là 1 cái tên ảo.Sẽ không để nó bị ố 1 lần nữa.Cảm ơn đặc biệt đến bác ạ.