Đã hơn 24h kể từ lúc em nhận ra bức ảnh POW mới nhất của vnphoto cũng nằm trong contact của mình trên flickr, bác BABO vẫn chưa có câu trả lời xác đáng cho sự việc. Qua những phân tích của các thành viên vnphoto trên topic được post lên, có lẽ BABO là thủ phạm chứ không phải nạn nhân trong việc này. Sự trì hoãn và im lặng của bác trong trường hợp này càng khẳng định mối nghi ngờ.
Em rất mong là nhận định ở trên của em là sai. Em xin rút lại toàn bộ những dòng dưới đây nếu bác có một chút chứng cứ nào về việc bác chụp tấm ảnh sét đó.
Em chưa hề gặp mặt bác BABO, chỉ biết bác qua nick, các bài post và ảnh của bác. Từ góc độ cá nhân em, hành động của bác là không thể chấp nhận được. Nó làm xấu hành ảnh của bản thân bác, của những người thích ảnh, của cả vnphoto luôn. Em đã thông báo ngay cho digitalTool [ @ S A R D I N I A ], cùng lúc post topic hôm qua, tác giả đích thực của bức ảnh này về việc ảnh giống hệt của anh ta nằm trên trang chủ của vnphoto. Từ giờ trở đi, mỗi khi xem ảnh trên vnphoto, em sẽ luôn luôn tự đặt câu hỏi: liệu đây là ảnh thật hay ảnh ăn cắp, một cách hoàn toàn vô thức.
Có một số thành viên kêu gọi đoàn kết, động viên bác vượt qua khó khăn. Em không biết bác ngoài đời để có thể làm được những điều đó. Nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Với em, từ giờ trở đi nick của bác không tồn tại. Em không bao giờ đọc/tin vào những điều viết ra từ nick đó.
Em không phải là admin để treo nick bác, cũng không đòi hỏi/yêu cầu các admin làm việc đó. Em sẽ tôn trọng bác hơn nếu bác đăng ký lại một nick khác trên vnphoto, và tất nhiên, không bao giờ đạo ảnh nữa. Danh dự chỉ được xây dựng bằng tài năng vào lao động.
Chúc bác tiếp tục đam mê nhiếp ảnh. Chúc các thành viên vnphoto có nhiều ánh sáng đẹp. Mong rằng việc tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa, ở vnphoto hoặc ở bất kỳ đâu.