Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 35

Chủ đề: Những sắc màu Morocco: Ảnh kí trắng, xanh, vàng, đỏ

  1. #1
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45

    Những sắc màu Morocco: Ảnh kí trắng, xanh, vàng, đỏ

    Lý do đi đâu không đi cứ phải đi Morocco thực ra cũng khá đơn giản. Một phần là do tuổi thơ ấu của mình tràn ngập những Nghìn lẻ một đêm, những Trên sa mạc trong rừng thẳm, những Đô rê mon ở xứ sở Ba Tư :]] trong đầu lúc nào cũng thường trực mấy cảnh rượt đuổi trên biển cát, những nô lệ khổ sở và những tay Bedouin háu đói như loài linh cẩu hay những bóng hồng sa mạc luôn quấn khăn choàng kín bưng chỉ để lộ đôi mắt rất sáng sau hàng mi cong vút, ... Một phần khác bắt nguồn từ cái bài hát Casablanca của Berti Higgins xưa lơ xưa lắc mà lần nào nghe lại cũng thấy hay hay là, mở màn với lời tỏ tình đầy lãng mạn “I fell in love with you watching Casablanca”, và rồi kết thúc đầy hư cấu với “I love you more and more each day, as time goes by” (thực tế cũng rất trần trụi khi bộ phim tình yêu kinh điển Casablanca chỉ chôm cái địa danh, chứ hoàn toàn được quay trên đất Mỹ, Casablanca của Maroc bản chất cũng chỉ là một thành phố tẻ nhạt với toàn bê tông cốt thép). Cơ duyên dẫn dụ nhau đến cái đất nước xa tít mù ấy là như thế đấy.

    Nói một cách nghiêm chỉnh hơn thì Morocco là một đất nước nằm ở Bắc Phi, có bờ biển giáp với Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, là nơi nhiều nền văn hoá gặp và hoà quyện với nhau một cách mạnh mẽ, tạo nên một đất nước giàu có về phong tục tập quán, đặc sắc về kiến trúc và sở hữu một bề dày lịch sử đáng nể cùng không biết bao nhiều giai thoại huyền bí. Morocco vừa là cửa ngõ vào sa mạc Sahara, vừa có dãy Atlas hùng vĩ 4 mùa tuyết trắng che chở, lại vừa được 2 đại dương to bự ôm vào lòng. Maroc mang trong mình trái tim Ả Rập, nhưng lại thở hơi thở Tây Ban Nha và suy nghĩ như người Thổ. Nói chung là cái xứ này phức tạp không thể tưởng được, mỗi ngày rong ruổi trên đất nước sa mạc này là mỗi ngày được chứng kiến con người, cảnh vật, cuộc sống, văn hoá xung quanh thay đổi đến không nhận ra (duy chỉ có đồ ăn là không đổi ).

    Mình mò đến đây cũng được hơn năm rồi, giờ có mấy bức ảnh muốn đem lên chia sẻ với mọi người. Thread của mình ít thông tin mà nặng về nói nhảm, vì đi cũng lâu rồi, chả nhớ gì sất, mong mọi người thông cảm :]] Hành trình của mình kéo dài 11 ngày, qua Marrakech, Ouarzazate (sa mạc Sahara), Fes, Chefchaouen và Tangier.

    1. Marrakesh - Vẻ đẹp của sự náo loạn


    2. Sa mạc Sahara - Vẻ đẹp không như tưởng tượng (ý là xấu :]] )


    3. Fes - Vẻ đẹp của sự cũ kĩ


    4. Chefchaouen - Vẻ đẹp của sơn tường tập 1: nhà xanh


    5. Tangier - Vẻ đẹp của sơn tường tập 2: nhà trắng
    Được sửa bởi chandatmattoet lúc 11:14 PM ngày 16-04-2017

  2. #2
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    1. Marrakesh - Vẻ đẹp của sự náo loạn


    Koutoubia Mosque

    Marrakesh, "thành phố đỏ", là thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Morocco. Sở dĩ gọi là thành phố đỏ vì nhà cửa ở đây đâu đâu cũng tuyền một màu nâu đỏ, trông rất ăn nhâp với bối cảnh sa mạc, nhìn cứ như đắp bằng cát vậy.

    Cũng vì nổi tiếng nhất nên nơi này cũng loạn nhất. Muốn trải nghiệm thế nào là bộ mặt con buôn đích thực thì cứ đến đây sẽ lãnh đủ. Cam đoan sau khi đi lạc tầm chục tiếng trong khu phố cổ medina rắc rối đến độ GPS còn phải gọi bằng cụ và lượn qua mặt cả nghìn khu chợ souk bán hàng ti tỉ thứ thập cẩm trên đời, ai cũng sẽ sưu tập được cho mình dăm thằng lưu manh, chục quả lừa, vài cú uất nghẹn họng và khoảng một rổ phiền phức. Biết làm thế nào được, văn hoá nó vậy đấy.



    Nhớ về Marrakesh là lại nhớ đến những riad (nhà khách địa phương) rất đáng yêu. Nhà đất nồng nặc mùi mèo, sofa bọc da phủ 1 lớp lông mèo trộn với cát bụi sa mạc vàng sậm trông như cổ vật nghìn năm mới khai quật. Những căn phòng mang phong cách kiến trúc Morrish đặc trưng được trang trí bằng những món đồ thủ công tinh tế. Những bức tranh sơn dầu treo trên tường chủ yếu phác hoạ những người Ả Rập quấn khăn khố kín mít từ đầu đến chân, chả để lộ gì ngoài đôi mắt sâu thẳm, cứ tưởng ngây thơ lắm mà thực tế thì ...



    Gạch lát 5 màu mosaic nhìn một hồi đầu váng mắt hoa.



    Thế giới của thảm. Mặc cả xuống khoảng 1/100 thì may ra được giá gọi là đúng.



    Thế giới của xe cub? :]]


    El Fnaa Square

    Quảng trường El Fnaa – trái tim của Marrakesh, thế giới Ả Rập thu nhỏ, được LP tặng cho cái biệt danh "quảng trường náo động nhất hành tinh". Đông nhung nhúc và hầm bà lằng đủ thứ. Hàng chục quầy thịt nướng kèn cựa nhau để giành khách, khói bốc nghi ngút từ những vỉ những lò, nhấn chìm cả khu chợ trong một màn khí bạc đặc quánh sực nức mùi thịt mỡ và gia vị. Góc thì cả tá người kể chuyện đang say sưa diễn trò, góc khác lại là mấy tay thổi rắn, đi quá lên tí nữa lại vấp phải một đống lang băm đang bày bán mấy thứ thuốc đáng ngờ có mùi kì quặc. Mấy nàng vẽ hina thì lượn vè vè khắp nơi, lắm lúc mất cảnh giác là có khi đã bị các nàng vẽ lên hết cả nửa tay rồi, lúc đấy mà phản đối là ăn đòn sớm muộn.

  3. #3
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    1. Marrakech - Vẻ đẹp của sự náo loạn (cont)



    Team kể chuyện đây. Bằng chứng cho cái sự thật là (1) ngoài đường toàn đàn ông không, đâu có ngoa và (2) lớn đầu rồi nhưng kể chuyện hay thì vẫn khoái nghe như thường.



    Hành trình rong ruổi 11 ngày ở Morocco để lại nhiều nỗi ám ảnh, trong đó có một sự ám ảnh mang tên tagine - các món hầm trong niêu đất đặc trưng của Maroc. Cấu tạo hình chóp của cái niêu giúp các nguyên liệu mềm ngon mà ko bị bở hay bã, kì diệu phết (thử vào tay mình xem :]]) Nỗi ám ảnh này rất dễ chịu trong vòng vài ba ngày đầu, khi còn háo hức thử đủ các loại tagine bò, gà, cừu, cá, rau củ, bla bla. Nhưng đến lúc ăn niêu tagine thứ ... 10 thì quả thực là phải thốt lên, đời này em ăn tagine vậy là đủ rồi đấy. Sau gặp bạn nào đi du lịch dọc đường, hội thoại bao h cũng có đoạn, "đây là lần thứ mấy mày ăn tagine rồi?" Đất nước thì to, văn hoá thì thập cẩm, ko hiểu sao đồ ăn lại nhất quán đồng lòng thế ko biết.



    Xứ mèo. Mèo nhung nhúc khắp nơi. Thói quen tìm chó để bám đuôi paparazzi như mọi khi đến đây bị phá sản toàn tập.



    Xứ gốm. Gốm đẹp dễ sợ, nhìn chỉ muốn khuân hết về mà ki bo mua vé mb có 15kg hành lý thì xách đằng zời ;3;





    Xứ hoa hồng, cũng tài, sao nghĩ ra lắm thứ chiết xuất từ hoa hồng thế, ăn, uống, bôi, xịt, ngắm gì cũng có, chỉ ko biết là có thật ko



    Xứ gia vị. Và cả xứ cắm mặt vào đt nữa. Cho xin ít 3G đi ông anh. (Nhưng cũng may vì nếu ko bận cắm mặt vào đt thì thể nào cũng quay ra lừa mình cái gì đó)

  4. #4
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    1. Marrakech - vẻ đẹp của sự náo loạn (cont)



    Breakfast feast. Quá đẹp, quá ngon và quá nhiều. Đủ các loại bánh mới nướng còn nóng, mứt vả, mứt dứa, mứt việt quất, hoa quả theo mùa, sữa chua tự làm, trà bạc hà, nước cam vắt, sữa tươi, bột sô cô la và mật ong, chưa kể mỗi đứa 1 quả trứng ốp với oliu nữa @@ Nhìn bộ bát đĩa cũng mê vãi chưởng.



    Xông vào giữa khu medina (phố cổ) ở, thấy ko khác gì sa lưới nhện. Ngõ ngách chằng chịt, chẳng có lề lối gì, gps bó tay ko định vị nổi. Thế mới nảy sinh ra cái trò chỉ đường kiêm trấn tiền của bọn thanh niên vô công rồi nghề đứng nhan nhản khắp nơi. Gặp lũ này là vắt chân lên cổ mà chạy, xong lạc lại càng lạc.



    Hoa hồng sa mạc.



    Người thì mặt mũi nhăn nhúm, nặng nỗi lo âu. Kẻ thì nằm phưỡn bụng ra ngủ. Đúng là 2 cảnh đời.





    Có tìm thấy gì ko cưng? Mèo ở đây hành xử như chó ấy.



    Xứ cam. Còn trồng cả cam 2 bên đường, cây nào cây nấy la đà trĩu trịt. Mà cây này chắc chua chăng, đứa nào cắt 1 nửa ra nếm xong bỏ của chạy lấy người kìa. Cắt đẹp thế chứ lị.

  5. #5
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    1. Marrakech - vẻ đẹp của sự náo loạn (cont)



    Xứ đồ khô. Và cả xứ quả khô nữa, chà là, vả, mơ miếc ăn mệt nghỉ.



    Bàn tay hamsa - biểu tượng xua đuổi tà ma, cầu phước lành, may mắn, hạnh phúc trong đạo Hồi. Giờ thấy phổ biến phết, thiên hạ thi nhau xăm trổ, rồi in áo, túi, làm trang sức các kiểu.



    1 người và 1 mèo đang lim dim phơi nắng bên cạnh tủ kem chống nắng :]]



    Ở đây muốn chụp ảnh mà ko dính mèo vào hơi bị khó.


    Jardin Majorelle


    Jardin Majorelle

    Nghệ thuật dùng màu chối tỉ :]]


    Ben Youssef Mosque

    Xứ xây dựng cầu kì. Kiến trúc đặc trưng mà đẹp thật, nhìn cứ mê mẩn. Trường học nhà ng ta diêm dúa công phu như vậy đấy.

  6. #6
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    1. Marrakech - vẻ đẹp của sự náo loạn (cont)



    Diễn sâu phết.





    Tối rồi lếch thếch đi về. Và lại lạc đường.



    Bữa sáng lúc tờ mờ để chuẩn bị lên đường vào sa mạc Sahara.



    Phòng khách của riad. Chắc chủ nhà mệnh thổ chăng, nhìn hoài cái màu này vàng hết cả mắt =))

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cám ơn bác đã cho xem những tấm ảnh du lịch rất đẹp, hay và lạ của một xứ francophone. Em cũng rất ghét đi du lịch mà bị làm mồi ngon. Không biết có đỡ hơn nếu bác nói tiếng Pháp?

  8. #8
    Tham gia
    14-07-2013
    Location
    Tiền Giang
    Bài viết
    105
    Bộ ảnh đẹp quá <3 Anh chụp bằng máy gì vậy ạ? Màu sắc thấy lạ lạ :D
    I'm on Flickr

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Em gái em đi Ma rốc rồi về khen đẹp lắm, ăn uống là cái mà bạn í thích nhất.
    Em thì chưa được đi nhưng xem qua topic của bác thấy hấp dẫn lắm. Văn có vẻ chê nhưng mà là mắng yêu ấy nhỉ?
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    05-03-2017
    Bài viết
    5
    Bên ma rốc này họ có đón tết như các nước khác không bác ???

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •