Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 35

Chủ đề: Những sắc màu Morocco: Ảnh kí trắng, xanh, vàng, đỏ

  1. #11
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Em mà đi mấy xứ này thì phải kiếm vài tay to như đô vật, chứ sợ bị thịt bên đó quá.
    Điểm chung xứ Maroc, Thổ...thì màu mè lạ mắt, lên hình đẹp tuyệt.

  2. #12
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    @Văn Khoa: Chắc sẽ đỡ hơn nhưng chỉ cái mặt châu Á đã đủ đưa mình lên thớt rồi bác ạ. Em đang ở Hà Lan, gọi điện đến lãnh sự quán Morocco để hỏi thủ tục visa thì thấy nói toàn tiếng Ả Rập, vừa nghe câu đầu tiên em nói tiếng Anh thì dập máy =)) Gọi 5 lần 7 lượt đều vậy. Em phải nhờ bạn em nói tiếp Pháp thì người ta mới chiu nghe =))

    @nthkmf: Cảm ơn bạn. Mình chụp Nikon D750 với lens 28-300 3.5 5.6, thỉnh thoảng đá qua 35f2 cho nhẹ thân :D

    @anpham: Bác hiểu em quá ạ : ))) Chê thì chê thế thôi nhưng thấy vẫn đáng đi lắm.

    @hungluu6786: Vụ này em không rõ lắm, nhưng đợt em đi là tết dương thì thấy họ tuyệt nhiên ko sủi tăm gì. Có lẽ đạo Hồi có ngày lễ riêng của họ.

    @Accord 2000: Đồng ý 2 tay 2 chân với bác. Em cũng suýt bị thịt mấy lần =)) Nói chung đi mấy chỗ này phải cẩn thận tối đa, hạn chế gây hấn (vì gây xong chắc chắn thua) =))

  3. #13
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    2. Sa mạc Sahara - vẻ đẹp không như tưởng tượng (ý là xấu =]] )



    Trên đường đến Merzouga - cửa ngõ vào sa mạc Sahara, tạt qua Ait Ben Haddou, địa điểm trứ danh xuất hiện trong cả mớ phim oánh nhau thời trung cổ của Hollywood, từ Game of Thrones, Gladiator đến Cleopatra... "Thành phố màu nâu đất được xây theo kiểu pháo đài phòng thủ nằm trọn vẹn trên một ngọn đồi với những căn nhà vuông vắn xếp lớp từ chân lên đến đỉnh. Dưới chân thành phố cổ là vườn ôliu với hàng rào đắp bằng đất cao đến nửa thân người." (chôm trên mạng).



    Ait Ben Haddou là 1 ksar, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là những ngôi làng được xây dựng theo kiểu pháo đài phòng thủ.





    Trà bạc hà – Moroccan whisky. Rất nhiều lá bạc hà tươi và rất nhiều đường. Về vẫn còn ám ảnh vì ngọt.
    Càng đến gần sa mạc, mọi thứ càng đỏ quạch một màu cát, thành phố, nhà cửa, đường xá, cây cối, con người, cái gì cũng lẫn hết vào nhau, mù mịt.



    Những đoá hồng sa mạc mang một vẻ đẹp rất khó cưỡng, có sức sống mãnh liệt trong sự cằn cỗi, có sự rực rỡ trong sự tàn phai, có sự mặn mà, quyến rũ trong những nếp gấp héo úa dạn dày gió cát. Đây đích thị là vẻ đẹp từng trải, khác hẳn cái đẹp trinh nguyên, non trẻ của những bông hồng trong tủ kính, đẹp đấy nhưng chẳng đọng lại ấn tượng gì. Mình thích hoa hồng sứt sẹo như vầy hơn.



    Quán cà phê này view cũng được của nó đấy nhỉ.



    Công nhận bối cảnh quá phù hợp với mấy cái phim oánh nhau thời trung cổ.

  4. #14
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    2. Sa mạc Sahara - vẻ đẹp không như tưởng tượng (cont)


    Ait Ben Haddou


    Ait Ben Haddou



    Về nhà. Nghe đâu giờ chỉ còn khoảng hơn chục hộ dân sinh sống ở nơi này.



    Thánh nào vẽ thêm chuẩn thế. Đúng cảm xúc của mình lúc ấy :v Ngồi xe ròng rã ê ẩm hết cả người.



    Nghe đâu nếu đến đây đúng mùa hoa hạnh nhân thì mớ cành khô trụi lá kìa sẽ tràn ngập sắc trắng sắc hồng như hoa anh đào vậy.



    Cây oliu nhan nhản khắp nơi, trồng làm cảnh, làm hàng rào, hoặc trồng thành cả đồn điền rộng mênh mông. Mấy cây này trồng vỉa hè chỉ còn sót lại quả trên ngọn, tầm thấp đã bị thiên hạ vặt trụi.Tiếc thế, mình cũng muốn vặt.



    Sân thượng của một nhà buôn thảm.



    Trong thành phố mèo được sủng ái quá, phải ra tận đây mới thấy mấy con này.

  5. #15
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    2. Sa mạc Sahara - vẻ đẹp không như tưởng tượng (cont)



    Kế hoạch là cưỡi lạc đà rong ruổi ngao du, xong cắm lều ngủ lại để được mục kích bầu trời ngàn sao giữa sa mạc Sahara. Trước khi đi, ông bạn Ethiopia quảng cáo lấy quảng cáo để: ngủ đêm sa mạc phê lắm, không khí thì se lạnh, cát dưới lưng lại ấm, trời sao chi chít, đảm bảo mày sẽ ko bao h quên được *nháy mắt lia lịa* (nghe tả có vẻ giống đêm mùa hè, tao đi giữa đông mà mày).

    Thế mà thực tế khác xa kế hoạch ra phết. Du lịch hoá quá đâm ra cái gì nhìn cũng sắp đặt, câu tiền. Trăng thì quá sáng, mây mỏng nhưng cũng đủ để che hết sạch sao. Tay dẫn đoàn thì chỉ mải kể những câu chuyện pha trò nhạt nhẽo và hát những bài hát buồn tẻ mà chắc là đã nhai đi nhai lại ko dưới nghìn lần cho bao nhiêu lượt khách. Hay do mình khó tính quá nhỉ.







    Hoàng hôn sa mạc.



    Thực ra trong ảnh ai cũng đang buồn ngủ díp mắt :]]



    Thoát khỏi Sahara ai cũng hớn hở LOL



    Cừu chứ có phải tắc kè đâu mà hoá trang kinh vầy.

  6. #16
    Tham gia
    16-10-2010
    Bài viết
    45
    3. Fes - vẻ đẹp của sự cũ kĩ



    Fes, thành phố lớn thứ 3 của Morocco, được công nhận là di sản văn hoá thế giới nhờ khu phố cổ medina không khác gì một mê cung khổng lồ trên đỉnh đồi được bao bọc bởi một bức tường đá cao 5m. Từ quan điểm cá nhân mà nói thì Fes chính là nơi thể hiện rõ nhất tâm hồn và trái tim Ả Rập, hơn Marakech rất nhiều, từ con người, cách ăn mặc, đến hàng hoá của họ, những món đồ thuộc da, tinh dầu và gia vị ngập tràn trong mọi ngõ ngách. Và đương nhiên phải kể đến kiến trúc của hàng ngàn ngôi nhà bằng đất bên trong bức tường thành, những cổng lớn khảm đá xanh lam và xanh lục - màu của đạo Hồi cũng khiến Fes không thể đậm chất Maroc hơn.



    Thành phố cũ ơi là cũ , cũng ngót nghét trải qua gần 12 thế kỷ. Cuộc sống con người đã trở nên hiện đại hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn lựa chọn duy trì nếp ăn nếp ở từ ngày xưa, trong những ngóc ngách chẳng chịt khó đi khó đến, gắn bó với những nghề nghiệp thủ công truyền thống, buôn những món hàng cả ngàn đời nay vẫn gắn với mảnh đất của họ.

    Hiện tại thì là thế, nhưng nếu nhìn vào mật độ ăng ten chảo dày chi chít kia mà nói thì có lẽ ng dân Maroc cũng đang vật lộn muốn vươn ra khỏi cái ràng buộc văn hoá cổ xưa này lắm rồi đây. Chắc rồi cũng sẽ có một ngày medina Fes sẽ chỉ còn là khu trưng bày, còn người dân đã dọn hết ra ngoài cho rộng rãi tiện nghi, như ở Ait Ben Haddou vậy. Phải đi nhanh ko đến lúc đấy sẽ chán phèo :]]



    Chuyển riad
    Đặt một cái dorm phòng 4, đếch có cả khoá cửa, phải chung phòng với 1 thằng Mẽo đáng ngờ vãi chưởng, kêu đi du lịch vòng quanh thế giới mà chẳng thấy hành lý đâu, cứ tung tẩy buôn dưa lê suốt ngày. Search booking.com thấy 1 riad trong khu phố cổ medina tự dưng sale phòng, book luôn, hôm sau cắp hành lý chuồn lẹ.

    Thằng chủ dorm hỏi chuyển đi đâu, nói tên riad sale off kia, nó trố mắt, sao đang ở dorm lại quyết chuyển sang cái xịn quá vây, tao lúc nào cũng muốn đc làm việc ở đấy. Hả, nghĩ bụng tao ớn dorm của mày quá nên thấy chỗ nào còn phòng giảm giá thì hốt vội chứ kịp để ý gì đâu, nhưng ko dám nói vậy với nó.

    Đến chỗ kia mới ngã ngửa, xịn thật. Ko biết hôm đấy ăn gì mà đỏ thế, book đc nửa giá niêm yết @@ Phòng trần cao chót vót, lại còn hẳn 2 tầng. Phòng tắm ở tầng 2 rộng thênh thang, có cả sofa trải thảm thắp nến đủ kiểu, chả hiểu để làm gì, tắm thì tắm quách đi =))



    Cái xứ này đầy cát đầy bụi đầy nắng suốt ngày sao vẫn có nhu cầu tắm nắng được nhỉ. Chắc để phục vụ bọn tây mưa gió rét mướt quanh năm da trắng ởn.



    Fes nổi tiếng với những xưởng thuộc da ngoài trời rộng bát ngát và bốc mùi kinh hoàng, cứ gọi là vừa đi vừa bịt mũi. Da bò, da dê, da lạc đà, các kiểu được ngâm vào những thùng lớn dung dịch thuộc da, xong nhuộm màu rất thủ công bằng cách dẫm đạp cho thật ngấu thì thôi. Trong con mắt lãng mạn của những người khách phương xa thì khung cảnh này có thể hay ho lắm, nhớ hồi trước đọc ng nào miêu tả đây là vẻ đẹp của sự sống và cái chết, vẽ bằng những gam màu nóng và tươi sáng của những bể thuốc màu và những tấm da thuộc. Đến nơi lại chỉ thấy đập vào mắt hình ảnh những con ng đang làm việc miệt mài trong cái môi trường độc hại như vậy mới thấy ôi sao mà khổ.



    Rất nhiều nhà thờ đẹp nhưng ko cho ng ngoại đạo vào, chỉ có thể đứng ngoài hóng xem có chuyện gì mà cầu kinh một ngày mấy bận nghe như bị chọc tiết tập thể thế.



    Bên trong một nhà bán thảm loại sang chảnh. Giá thì thôi khỏi hỏi luôn nha.

  7. #17
    Tham gia
    05-12-2009
    Bài viết
    18
    Ảnh quá đẹp...chắc mình mệnh Thổ nên càng khoái ^^...Thanks bác...

  8. #18
    Tham gia
    11-03-2017
    Bài viết
    5
    Bộ ảnh đẹp quá bác ạ

  9. #19
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Càng xem càng thấy cuốn hút với lối viết văn và ảnh minh họa bác chủ ạ.

    Ờ mà cảnh đẹp không như tưởng tượng, hihi
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #20
    Tham gia
    11-03-2017
    Bài viết
    2
    :o hoa văn đỉnh thật. ko bị rối mắt mà ngược lại bị cuốn

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •