Chờ hoài không thấy các thành viên nhóm Thủ Đức offline vườn quốc gia Bù Gia Mập mở topic nên em mở hàng luôn vì ngày mai có chuyến công tác, sợ đến lúc về nó nguội mất. Mong mọi người cùng tham gia.
Khu vực chụp ảnh nằm trên đường từ Ủy Ban Nhân Dân xã Bù Gia Mập vào trạm kiểm lâm số 3 thuộc vườn quốc gia Bù Gia Mập. Đồng bào dân tộc S'tiêng ở trong nhà vách làm bằng cây lồ ô, mái tranh, nền đất. Nhà khá hơn thì ở nhà vách gỗ, mái tôn, nền gạch tàu. Trẻ em ở đây rất dễ thương nhưng nhút nhát. Ghé vào thôn trong ngày Chủ Nhật, đàn trong thôn đang nhậu trong 1 nhà của người bị mất trộm heo tối qua (chắc chia buồn quá). Phụ nữa và trẻ em các nhà khác cũng sang chơi khi thấy có nhóm ghé thăm. Khi ghé thì thấy có một anh người Kinh đi xe Honda vào thôn bán thức ăn cho đồng bào, em thấy đồng bào chỉ mua mắm nêm và mỡ sa (không phải như mỡ trong thịt ba rọi mình hay ăn). Một chị cũng cũng đi Honda bán bánh và nước uống cho trẻ em (chị này nhà ở chợ Bù Gia Mập) thức uống thì có Number One,Sting và bịch xirô đá. Nói là xirô nhưng chắc chỉ là nước phẩm màu ngọt thôi. Trẻ em đổi măng rừng lấy xirô.
1. Một bé gái với ít măng của mình.
2. Một bé trai với bịch xirô và xôi, em có mua xirô cho các bé nhưng khi đưa không bé nào nhận, em để xirô cạnh mấy mụt măng thì các bé gom măng đi chổ khác chứ không lấy xirô, chỉ khi nhờ chị bán hàng đưa thì các em mới lấy.
3.Bé trai này thấy có mặc áo thun của trường mẫu giáo, nhưng chắc không phải của em.
4.Chị của các em vừa gùi củi về.
5.Bé này thì cứ thập thò trước cửa......
6........và ngắm nghía bịch xirô của mình. Hình này hiệu trưởng trường PS mới chỉ em, em thực hành liền để lâu sợ quên.
7.Và các em cùng ăn xirô.
Hình ảnh người lớn em sẽ post sau. Cám ơn mọi người đã ghé thăm.
Cám ơn các anh ở Vườn quốc gia và trạm 3 đã nhiệt tình hỗ trợ nhóm suốt chuyến đi.