Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 25

Chủ đề: Câu chuyện về một khách hàng kỳ lạ và xin lời khuyên của mọi người.

  1. #1
    Tham gia
    22-07-2009
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    1,204

    Câu chuyện về một khách hàng kỳ lạ và xin lời khuyên của mọi người.

    Chào các anh chị thành viên của diễn đàn,

    Hôm nay cuối tháng cũng có chút thời gian rảnh rỗi nên viết một câu chuyện ngắn kể về một vị khách hàng kỳ lạ mà em đã tiếp xúc. Câu chuyện bắt đầu khi có vị khách đã gọi điện cho em đặt hàng may một túi đựng camera để quay phim và một túi đựng chân máy quay phim.

    Sau khi thỏa thuận về giá cả, em tiến hành làm trước một túi đựng chân máy quay cho vị khách này với mong muốn nếu khách hàng hài lòng thì em sẽ làm tiếp túi đựng camera cho khách. Em yêu cầu khách chuyển tiền trước nhưng khách hàng lại bảo là cứ chuyển hàng trước và sẽ thanh toán cho em sau.

    Tin tưởng khách hàng vì thấy khách hàng sử dụng số điện thoại 10 số để liên lạc, địa chỉ và họ tên để gởi hàng rất tường minh nên em đã gởi túi đi cho khách. Sau khi nhận được túi và phản hồi rất hài lòng với sản phẩm nhận được thì khách hàng bắt đầu hứa sẽ chuyển tiền cho em. Tuy nhiên em không nhận được tiền như lời khách hàng đã hứa nên đã nhắn tin và gọi điện hỏi. Rồi tiếp tục những lời hứa hẹn và cũng không thấy thanh toán cho em.

    Cuối cùng thì khách hàng chặn luôn số điện thoại của em để em không thể liên lạc với khách hàng nữa, em dùng số điện thoại khác thì cũng chặn tiếp , dùng số khác nữa thì cũng chặn tiếp luôn,....Nhắn tin thì khách hàng không trả lời.

    Trong suốt quá trình đó em không có một lời lẽ nào xúc phạm đến khách hàng, không nặng lời hay có hành động nào bày tỏ sự thiếu văn hóa. Anh chị có thể xem ảnh chụp màn hình điện thoại cuối cùng của em. Tin nhắn cuối em chỉ hỏi tại sao lại không thanh toán tiền sản phẩm cho em.



    Em cũng rất khó hiểu với khách hàng này và cũng khá ấm ức về việc không thanh toán nhưng rồi em cũng quên đi.

    Rồi một thời gian sau trong lúc soạn những hóa đơn gởi qua đường bưu điện em thấy lại tờ giấy gởi hàng cho vị khách này, em đã vào FB và gõ thử số điện thoại.

    Tất cả các thông tin của khách hàng khá rõ ràng, vị khách này làm nghề quay phim chụp hình. Tầm trên dưới 30 tuổi, khá đẹp trai. Có vợ làm việc ở ngân hàng BIDV chi nhánh ở miền Bắc. Có con gái tầm 2 đến 3 tuổi khá xinh xắn.

    Em cũng hơi ngỡ ngàng và không hiểu chuyện gì xảy ra đối với vị khách của mình, chỉ vì 400.000đ mà vị khách này có thể vất bỏ uy tín và danh dự của bản thân ???

    Hiện tại em có địa chỉ FB của vị khách này. địa chỉ FB của vợ anh ta.


    Theo các anh chị em có nên liên lạc với những người thân và người quen của anh ta không?

    Có nên công khai danh tính của vị khách này không? (địa chỉ, số điện thoại, FB, họ tên,...)

    Tiền cũng xác định mất rồi nên em cũng không cần đòi lại, chỉ thấy có gì đó vẫn còn lăn tăn tự hỏi tại sao một người lấy tất cả thông tin tường minh của bản thân để lừa với số tiền vài trăm nghìn đồng.

    Nếu mọi người cho em lời khuyên bỏ qua thì em sẽ nghe lời và xóa hết mọi chứng cứ liên quan để khỏi phải băn khoăn về chuyện này nữa.

    Cám ơn mọi người.
    Sony alpha A100 + Sal 18 - 55

  2. #2
    Tham gia
    26-03-2007
    Bài viết
    238
    Mình nghĩ bạn nên công khai số điện thoại này để cảnh báo những người mua bán khác để họ biết và không trở thành nạn nhân tiếp theo của anh ta. Chứ cứ cả nể bị người ta lừa như vậy rồi lại giấu đi hắn sẽ ăn quen và tìm thêm nhiều nạn nhân khác, và những người khác cũng không chịu lên tiếng vô tình chung lại tạo cơ hội cho bọn này đi lừa khắp nơi.
    Hiện ở Vnphoto có box nhận xét, bạn vào đó làm bài nhận xét có thông tin về người mua này để từ đó những người bán khác có thể tra khảo được thông tin từ người này.
    Số tiền không nhiều, nhưng đây rõ ràng là hành động lừa đảo. Ai cũng nghĩ là số tiền không đáng rồi bỏ qua lại vô tình cổ vũ cho hành động lừa đảo của những tên này.

  3. #3
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi porcupine View Post
    Chào các anh chị thành viên của diễn đàn,

    Hôm nay cuối tháng cũng có chút thời gian rảnh rỗi nên viết một câu chuyện ngắn kể về một vị khách hàng kỳ lạ mà em đã tiếp xúc. Câu chuyện bắt đầu khi có vị khách đã gọi điện cho em đặt hàng may một túi đựng camera để quay phim và một túi đựng chân máy quay phim.

    Sau khi thỏa thuận về giá cả, em tiến hành làm trước một túi đựng chân máy quay cho vị khách này với mong muốn nếu khách hàng hài lòng thì em sẽ làm tiếp túi đựng camera cho khách. Em yêu cầu khách chuyển tiền trước nhưng khách hàng lại bảo là cứ chuyển hàng trước và sẽ thanh toán cho em sau.

    Tin tưởng khách hàng vì thấy khách hàng sử dụng số điện thoại 10 số để liên lạc, địa chỉ và họ tên để gởi hàng rất tường minh nên em đã gởi túi đi cho khách. Sau khi nhận được túi và phản hồi rất hài lòng với sản phẩm nhận được thì khách hàng bắt đầu hứa sẽ chuyển tiền cho em. Tuy nhiên em không nhận được tiền như lời khách hàng đã hứa nên đã nhắn tin và gọi điện hỏi. Rồi tiếp tục những lời hứa hẹn và cũng không thấy thanh toán cho em.

    Cuối cùng thì khách hàng chặn luôn số điện thoại của em để em không thể liên lạc với khách hàng nữa, em dùng số điện thoại khác thì cũng chặn tiếp , dùng số khác nữa thì cũng chặn tiếp luôn,....Nhắn tin thì khách hàng không trả lời.

    Trong suốt quá trình đó em không có một lời lẽ nào xúc phạm đến khách hàng, không nặng lời hay có hành động nào bày tỏ sự thiếu văn hóa. Anh chị có thể xem ảnh chụp màn hình điện thoại cuối cùng của em. Tin nhắn cuối em chỉ hỏi tại sao lại không thanh toán tiền sản phẩm cho em.



    Em cũng rất khó hiểu với khách hàng này và cũng khá ấm ức về việc không thanh toán nhưng rồi em cũng quên đi.

    Rồi một thời gian sau trong lúc soạn những hóa đơn gởi qua đường bưu điện em thấy lại tờ giấy gởi hàng cho vị khách này, em đã vào FB và gõ thử số điện thoại.

    Tất cả các thông tin của khách hàng khá rõ ràng, vị khách này làm nghề quay phim chụp hình. Tầm trên dưới 30 tuổi, khá đẹp trai. Có vợ làm việc ở ngân hàng BIDV chi nhánh ở miền Bắc. Có con gái tầm 2 đến 3 tuổi khá xinh xắn.

    Em cũng hơi ngỡ ngàng và không hiểu chuyện gì xảy ra đối với vị khách của mình, chỉ vì 400.000đ mà vị khách này có thể vất bỏ uy tín và danh dự của bản thân ???

    Hiện tại em có địa chỉ FB của vị khách này. địa chỉ FB của vợ anh ta.


    Theo các anh chị em có nên liên lạc với những người thân và người quen của anh ta không?

    Có nên công khai danh tính của vị khách này không? (địa chỉ, số điện thoại, FB, họ tên,...)

    Tiền cũng xác định mất rồi nên em cũng không cần đòi lại, chỉ thấy có gì đó vẫn còn lăn tăn tự hỏi tại sao một người lấy tất cả thông tin tường minh của bản thân để lừa với số tiền vài trăm nghìn đồng.

    Nếu mọi người cho em lời khuyên bỏ qua thì em sẽ nghe lời và xóa hết mọi chứng cứ liên quan để khỏi phải băn khoăn về chuyện này nữa.

    Cám ơn mọi người.

    Ủng hộ em đăng thông tin nhận xét khách hàng này, dạng KH này anh thấy nhiều và không làm to chuyện thì 100k họ cũng không thanh toán.
    Chúc Bình An
    FaceBook

  4. #4
    Tham gia
    24-11-2015
    Bài viết
    48
    Em cũng ủng hộ, khi mua bán thì cần cả hai bên khách hàng và người bán có uy tín. Và rất cần những phản hồi của cả hai. Để giúp người khác nữa khi có mua bán với bác kia mà cẩn thận

  5. #5
    Tham gia
    30-07-2011
    Bài viết
    648
    Mình là người ủng hộ tiếp theo

  6. #6
    Tham gia
    27-09-2008
    Bài viết
    924
    Mình rất tin lý nhân quả làm nhân gì thì được quả đó nhưng nó chỉ tới sớm hay muộn thôi.Nếu mình thì tha được cứ tha để tập cho tâm mình an lạc hơn. Còn chuyện họ làm nhân xấu thỉ có một ngày họ sẻ gặp quả xấu.Tánh tha người rất khó làm nếu mình không tập làm thì không bao giờ làm được.

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Bác chủ hãy liên lạc qua FB với người vợ của khách hàng "kỳ lạ". Hy vọng cô ta sẽ trả tiền. Nếu chồng nào vợ nấy thì cho cả làng biết tông tích khách hàng đó là ai. Rút kinh nhiệm, bác đừng tốt bụng như thế với người lạ.

  8. #8
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Bác chủ sao dễ tin người vậy? Ít nhất là nếu ko thanh toán trước thì phải trao tiền lúc nhận hàng, sau đó ủy thác để người giao hàng gửi lại tiền cho mình.

    Theo cá nhân em, đa số con người đều có lòng tham, đừng bao giờ đánh lô tô với điều này. Em giả sử nhé, nếu người khách kia mà đi mua hàng tại shop, họ trả 400k ko suy tư, nhưng nếu họ được ai đó giao cho món hàng, và họ nghĩ là ko ai có thể tìm ra họ, thì họ sẽ xù luôn ko suy nghĩ. Ko phải họ ko có tiền để mua, mà họ nghĩ rằng ko ai biết họ ăn cắp cho nên họ sẽ làm, dù chỉ 100k hay 50k.

    Các bác theo dõi tin tức thì biết hình như Thụy Điển và 1 nước nào nửa ở EU đã bắt tận tay 1 nữ cán bộ, con nhà gia giáo, đi mua hàng thì giở trò 2 ngón. Cô này tiền ko thiếu, có thể dùng tiền đốt chết người nào nếu họ muốn. Nhưng khi đi mua sắm ở EU, họ thấy cửa hàng ko ai trông coi, ko thấy camera, thì họ nghĩ họ ăn cắp dễ dàng. Còn nếu gặp 1 cái camera to đùng thì họ sẽ nghiêm túc ngay.

    Với dạng này, chúng ta phải dùng biện pháp đề phòng kẻ ngay, tức là ko nên tạo đk cho họ làm bậy. Vì bản chất họ ko phải ăn trộm chuyên nghiệp, chỉ là dạng ăn trộm trong tiềm thức.
    Em nghĩ bác chủ nên thu thập thông tin của người khách kia. Chụp hình lại thông tin. Sau đó nhắn họ hãy trả tiền thì bác sẽ ko công bố công khai. Cho họ 1 cơ hội cuối cùng. Nếu họ vẫn cố tình giả điên thì hãy gửi thông tin tới bạn bè người thân, nhờ người ta đòi giúp.

  9. #9
    Tham gia
    22-07-2009
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    1,204
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Bác chủ hãy liên lạc qua FB với người vợ của khách hàng "kỳ lạ". Hy vọng cô ta sẽ trả tiền. Nếu chồng nào vợ nấy thì cho cả làng biết tông tích khách hàng đó là ai. Rút kinh nhiệm, bác đừng tốt bụng như thế với người lạ.
    Cám ơn anh đã cho lời khuyên, em đã rút kinh nghiệm từ việc này nên em đã sử dụng hình thức ship COD (nhờ thu tiền hộ) cho các khách hàng ở xa. Em sẽ thử liên lạc qua FB với vị khách hàng và người vợ qua tin nhắn của FB và xem thử họ phản hồi trong một tuần như thế nào.
    Sony alpha A100 + Sal 18 - 55

  10. #10
    Tham gia
    22-07-2009
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    1,204
    Quote Được gửi bởi nhan View Post
    Mình nghĩ bạn nên công khai số điện thoại này để cảnh báo những người mua bán khác để họ biết và không trở thành nạn nhân tiếp theo của anh ta. Chứ cứ cả nể bị người ta lừa như vậy rồi lại giấu đi hắn sẽ ăn quen và tìm thêm nhiều nạn nhân khác, và những người khác cũng không chịu lên tiếng vô tình chung lại tạo cơ hội cho bọn này đi lừa khắp nơi.
    Hiện ở Vnphoto có box nhận xét, bạn vào đó làm bài nhận xét có thông tin về người mua này để từ đó những người bán khác có thể tra khảo được thông tin từ người này.
    Số tiền không nhiều, nhưng đây rõ ràng là hành động lừa đảo. Ai cũng nghĩ là số tiền không đáng rồi bỏ qua lại vô tình cổ vũ cho hành động lừa đảo của những tên này.
    Cám ơn anh, Em cũng nghiên cứu FB của vị khách này và phần nào cũng hiểu được bản chất của con người anh ta. Em sợ rằng anh ta có thể không phải là thành viên của VNPHOTO.NET nên việc viết bài nhận xét về người mua sẽ không có tác dụng và làm phiền đến diễn đàn.
    Sony alpha A100 + Sal 18 - 55

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •