Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Hiển thị kết quả từ 21 đến 25 / 25

Chủ đề: Câu chuyện về một khách hàng kỳ lạ và xin lời khuyên của mọi người.

  1. #21
    Tham gia
    13-09-2012
    Location
    HCM City
    Bài viết
    680
    Thật ra bạn làm như vậy cũng giống mình, uy tín là quan trọng. Mình ủng hộ:
    Còn việc nêu tên lên mạng xã hội, mình nghỉ là nên. Lý do: để anh em khác không bị dính nữa.
    Đã là dân lừa đảo, hạng mạt hạng thì nó sẽ tìm đủ cách để lừa người khác dù chỉ 1 xu.
    Thanks
    Hùng Nguyễn Photo
    Mobile: 0937 067804
    YM: canhhac.photo

  2. #22
    Tham gia
    03-01-2015
    Bài viết
    229
    Hồi em đi nghĩa vụ quân sự, trong đơn vị thỉnh thoảng có mất đồ, đại đội trưởng nhắc nhở mọi người lưu ý giữ gìn đồ đạc cẩn thận vì anh em đa số đề khó khăn, thấy đồ để hớ hênh sẽ sinh ra suy nghĩ không tốt, nhiều lần như vậy có thể sẽ có một lần lỡ dại, mà một lần rồi thì sẽ có lần 2, như vậy mình vô tình đã làm cho một đồng đội của mình thành người xấu.
    Em nghĩ là những người có (hoặc đã từng có) hoàn cảnh khó khăn, khi gặp trường hợp "hớ hênh" dễ lỡ dại, mà như vậy bác porcupine cũng có phần lỗi. Cũng có thể có một số trường hợp lúc nhỏ được cưng chiều, lấy đồ người khác không cần hỏi (hư do phụ huynh), hiện tượng này bây giờ cũng khá phổ biến.
    Vì vậy, giống như bác Accord 2000 đã nói, bác porcupine nên thận trọng hơn trong giao dịch, ngay cả đối với những món đồ có giá trị thấp. Em thích cái "niềm tin vào những con người tốt" của bác, nhưng không thích cách buôn bán của bác trong trường hợp bác nêu trong topic này.
    Chúc bác vui vẻ, thuận lợi trong công việc và luôn giữ được niềm tin vào những con người tốt.

  3. #23
    Tham gia
    26-02-2017
    Bài viết
    5
    Bạn đã tin người thái quá và chính vì căn cứ vào những vẻ bề ngoài mà nhiều người trước khi có ý định lừa đảo thường tô điểm cho bản thân những chuẩn mực đáng ngạc nhiên, anh em cần cẩn thận nha tốt gỗ hơn tốt nước sơn không thể căn cứ theo cảm tính mà phải điều tra cặn kẽ và thống nhất cùng lúc trao tiền và trao hàng

  4. #24
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Quote Được gửi bởi simnguyen View Post
    Bạn đã tin người thái quá và chính vì căn cứ vào những vẻ bề ngoài mà nhiều người trước khi có ý định lừa đảo thường tô điểm cho bản thân những chuẩn mực đáng ngạc nhiên, anh em cần cẩn thận nha tốt gỗ hơn tốt nước sơn không thể căn cứ theo cảm tính mà phải điều tra cặn kẽ và thống nhất cùng lúc trao tiền và trao hàng
    Có hai việc mình muốn nói liên quan đến topic mình quote ở trên.

    1. Đối với một vấn đề đã gây ra sai sót, chắc chắn là phải có phần lỗi của ai đó ở trong vấn đề, mình nghĩ là không nên đào sâu và nói thêm về cái sai nữa. Cho nên cũng không nên vì vấn đề này mà nói thêm về cái sai của người viết bài.

    2. Ở vấn đề thứ hai, nếu sai mà xuất phát từ niềm tin và tính lương thiện và thành thật của người khác và thiệt hại nhỏ không đáng kể thì không có gì phải đáng trách cả. Thà như vậy, cho dù là có vấn đề không hay đã xảy ra, còn hơn là mất niềm tin vào những con người thành thật. Mình sống ở hai môi trường khác nhau, mình thấy rằng xã hội nên có niềm tin vào con người với nhau. Ở một số xã hội khác, không phải là không có lừa đảo, nhưng mua bán online và giao dịch nhỏ tốt hơn nhiều vì đa số mọi người ở đó đều thành thật. Mình đi mua bán đồ audio cũ vài nghìn đồng mà giao dịch rất dễ dàng trả tiền trước ship hàng không ai lừa ai cả. Cho nên việc bạn chủ nói tin vào con người là tốt, nhưng sống ở môi trường xấu thì nên cẩn thận hơn thôi, chứ xã hội mà hoàn toàn mất niềm tin vào con người là tất cả mọi người sẽ phải tốn thêm chi phí mà lẽ ra không phải đáng có.
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

  5. #25
    Tham gia
    08-09-2010
    Location
    Saigon
    Bài viết
    4,962
    Quote Được gửi bởi porcupine View Post
    Cám ơn anh Nikonian 2006 đã cho ý kiến về vụ việc này. Đối với khách hàng em từng giao dịch nhiều năm gần đây thì số lượng những người có ý định lừa đảo người khác không nhiều lắm (nhất là các anh em liên quan đến nhiếp ảnh). Do đó khi gặp các khách hàng kiểu này em cũng không muốn làm lớn chuyện. Khi khách hàng lừa đảo em cũng không dùng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm, do đó để công bố danh tính, FB, số điện thoại cũng làm em băn khoăn nhiều.

    Có những khách hàng đặt em làm những sản phẩm đặc thù (không thể bán cho người khác), nhưng sau khi làm xong thì họ nói không có nhu cầu nữa nên không nhận sản phẩm mà em làm ra. Mặc dù bị thiệt thòi và cũng hơi bực mình nhưng em không bao giờ làm khó khách hàng cả. Người khách này nhận sản phẩm , sử dụng và khen rất hài lòng nhưng lại không thanh toán thì em thấy rất kỳ lạ.

    Liên quan đến vụ việc kể trên, sau khi em gởi đi tin nhắn trên Facebook cho vị khách hàng và người vợ anh ta thì anh ta đã có phản hồi như bài viết bên trên. Sau đó, vào chiều tối hôm qua, từ tài khoản ngân hàng của vợ anh ta đã chuyển trả số tiền cách đây nửa năm anh ta chưa thanh toán.

    Tình huống trên cho thấy không biết do anh ta thấy thông tin bị lộ ra hay do áp lực từ người vợ nên anh ta buộc phải thanh toán (tài khoản ngân hàng thanh toán mang tên người vợ).

    Vụ việc xin được khép lại tại đây, em cũng rút ra bài học cho riêng bản thân mình. Nhưng niềm tin vào những con người tốt không bao giờ thay đổi ở trong em.

    Xin cám ơn mọi người đã đọc topic và cho ý kiến.

    Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và tìm được niềm vui trong nhiếp ảnh.
    Chúc mừng e đã đòi được khoản nợ nằm trong diện "nợ khó đòi" (có nguy cơ mất luôn).

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •