Được gửi bởi
huutuyen
Từ số trở về film không đơn giản.
1/ Túc tắc, vân vê, bố cục và tất cả là mù cho đến khi film được tráng ra. Chụp tốt chỉ 30%, 70% còn lại phụ thuộc vào film và khâu tráng film.
2/Khá tốn kém cho lúc ban đầu vì lens Leica M loại tốt không hề rẻ so với giá body, với cấu hình bác đang có thì tệ lắm cũng phải có 3 em 28 - 50 - 90 tàm tạm phủ dãy tiêu cự bác đang có trên dòng Canon.
3/ Giá phim + tráng + scan kể như huề với sự trượt giá của Dslr.
4/Quan trọng nhất là cảm giác chờ đợi ra thành phẩm bây giờ chủ yếu là file scan, mà theo thiển ý em lại là 1 vòng luẩn quẩn bác từ chụp film xong tráng lại qua scan digital.
Mà cái sướng của chơi Leica film là phải 1 chu kỳ khép kín chụp tự tráng + phóng ảnh B&W hay colour bằng chính hệ máy phóng ảnh của Leizt khi ảnh phóng lên tầm 40x60cm bác sẽ thấy rõ sự khác biệt của chất lượng ống kính Leica (film tráng rọi thủ công kiểu này chả có phần mềm hậu kỳ ảnh nào can thiệp vào được ^^)
5/Nếu bác ở nước ngoài thì thoải mái vì nguồn vật tư dồi dào cho khâu chụp và ra ảnh thành phẩm, còn trong nước hiện nay khéo lắm chỉ dừng ở bước ra file scan mà hên xui ở các bác tráng scan (chuyện này anh em ăn quả đắng khá nhiều).
Trước em có lời khuyên cho vài bạn thân nếu thử trở về film thì khá đơn giản ngay trên DSLR: dán kín LCD view, set máy về mode M, iso set 100, 200, 400 là 3 mức iso thông dụng của film, tắt AF, chụp Raw, giới hạn số file chụp đúng 36 kiểu, dùng tạm 1 ống fix 50mm, sau khi chụp xong đúng 36 kiểu xem mức đạt yêu cầu về bố cục, ánh sáng, độ nét, kiểm soát DOF thì qua film cũng chả muộn.
Vì số chụp xong xem ngay lại, hỏng còn cơ hội sửa ngay, còn film ví dụ đơn giản thôi phong cảnh, chân dung: cảnh mình đã về nhà, mẫu đã giải tán, film tráng ra hỡi ôi.....
Vài dòng em đã trãi qua kể như thêm chút kinh nghiệm cho bác. Thân.