Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4

Chủ đề: Đánh giá Fuji XT 2 và lens XF 16 - 55 2.8 tại thị trấn ven hồ đẹp nhất thế giới

  1. #1
    Nhân cơ hội sang Châu Âu tháng 2 vừa rồi, em có tranh thủ ghé thăm Áo. Một trong những đất nước châu Âu xinh đẹp mà các bác nên ghé qua nếu có dịp qua châu Âu. Để tiện cho việc di chuyển qua các thành phố, với mục tiêu gọn nhẹ trang bị, em đã để con bánh chưng D4 Ny lông ở nhà. Mặc dù lúc đi thì nhớ nó vãi, vì đợt em đi là đúng ngay vào dịp Tết, đất khách quê người thèm ăn bánh chưng chiên kinh khủng :"<. Tranh thủ cơ hội, vác thằng XT - 2 đập hộp bên nhà anh Thịnh và thằng 16 - 55 2.8 mua lại của anh Dương lên đường.

    Nước Áo nhỏ bé, xinh xắn nằm ở cạnh bên nước Đức, hồi xưa thì nó cũng từng bị coi là một phần của nước Đức. Chính vì vậy mà chú A đốp hít le sinh ra là ở Áo những vẫn lên trở thành Lãnh tụ của Đức.

    Tên Áo xuất phát từ phiên âm Hán Việt, chứ không phải là đất nước có hình giống cái áo. Nước Áo có tên tiếng Anh là Austria, chú Tàu cạnh nhà ta dịch đồng âm là “奧地利”, đọc qua âm Hán Việt là Áo Địa Lợi. Tuy nhiên, thằng Úc ở xa vạn dặm, tên tiếng Anh là Australia, cũng phiên âm ra là Áo Đại Lợi Á, thì lại không gọi là nước Áo mà đọc là nước Úc để phân biệt với nước Áo ,

    Kiểu đặt tên theo từ đồng âm của chú Tàu kiểu này, sau đó lại dịch ra âm Hán Việt nên đôi khi có những kiểu gọi rất buồn cười, mà nghĩa của tên gốc đầu cũng khác hẳn. Vd như thằng Pháp ( phờ răng ) thì gọi là Phú lãng Sa, Parkistan thì đọc là Ba Cơ Tư Thản, thằng Mỹ thì đọc là Á Mỹ Lợi Gia . v.v...

    Di chuyển giữa các thành phố châu Âu khá đơn giản, máy bay và tàu đều sẵn. Tuy nhiên theo kinh nghiệm cá nhân của em, thì nếu di chuyển giữa 2 nơi bằng tàu dưới 6 h thì các bác nên đi bằng tàu ( một số tuyến có tàu chất lượng cao, thời gian sẽ ngắn hơn nữa ). Lý do là đi máy bay dù thời gian ngắn hơn ( vd 1 tiếng ), nhưng thời gian các bác phải ra sớm làm thủ tục, cũng như chờ lấy hành lý cũng sẽ mất khoảng 4 - 5 h như thế. Hơn nữa giá vé máy bay luôn đắt hơn vé tàu, trừ khi các bác đặt từ sớm hoặc mua vé giá rẻ không tính kiện hành lý. Trong khi đi tàu thì cứ đẩy cái vali lớn chứa đầy tiền đi khắp châu Âu, chẳng ai kiểm kg cả, chỗ ngồi lại thoải mái hơn máy bay tha hồ ăn uống ngắm cảnh. Đi tàu được cái lợi điểm là ga tàu có thể đi vào luôn trong trung tâm thành phố, còn sân bay thì thường phải ở xa trung tâm, phải tốn thêm một khoảng chi phí, thời gian để vào tới trung tâm.

    Một trong những điểm đẹp nhất, đáng đến nhất ở Áo là thị trấn cổ Hallstatt, đây là một thị trấn nhỏ ven hồ rất đẹp. Để đến được Hallsratt thì việc đầu tiên các bác nên đến Salzburg, thành phố này cũng rất đẹp, có lâu đài cổ, những con phố nhỏ và của hàng xinh xắn. Đây cũng là nơi sinh ra của Vân Giang Ái Ma Điểu Mộ Gia, nổi tiếng giang hồ, năm xưa từng một cầm một vĩ mà uy chấn đại địa. mà người Việt ta hay gọi mà Mo - da ( Mozart ). Người ta kể rằng chỉ cần đến được nơi đây, thì mỗi bước chân đều làm con người ngập tràn trong thơ ca, thi phú. Vì thế mà hôm nay, em muốn viết bài đánh giá cái máy ảnh mà văn cứ viết lan man mãi không hết :"((((

    Salzburg đi Hallstatt khá gần, các bác có thể đi xe buýt nối chuyến hoặc đi tàu đều được, vì vậy một số người hay chọn sáng đi chiều về. Nhưng sáng đi chiều về thì khó cảm nhận được hết cái đẹp và bình yên của Thị trấn ven hồ này. Tốt nhất là nên ở lại 1,2 ngày, giá khách sạn không quá đắt và đồ ăn cũng ngon và rẻ. ( tầm 7 euro - 20 euro/ phần ), em ở lại đây 2 ngày, sẵn tiện test con Phú Sĩ XT 2 với con len 16 - 55 2.8

    XT2 là dòng flagship của Phú Sĩ Phim, máy có thiết kế khá đẹp, thông số thì các bác vui lòng đọc trên vỏ hộp, em cũng không nhớ rõ lắm. Em mua em nó vì cần một cái máy gọn, đẹp, nhẹ chụp hình đẹp, dễ sử dụng, nói chung là cho ra sản phẩm như Ny Lông, thân hình thì như Lây Ca, để mang đi cho dễ. Chứ còn vác cái bánh chưng chiên kèm đòn giò chả đi chơi thì quá tội :"<


    Ưu điểm lớn nhất của máy là khả năng đo sáng rất tốt,
    [IMG]DSCF2471 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    Chuyển đổi giữa các lựa chọn đo sáng khá chính xác, điều này dễ dàng cho các bác khi thay đổi bố cục

    [IMG]DSCF2432 by legolastokein, on Flickr[/IMG]


    3.
    [IMG]DSCF2609 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    4. Mặt hồ tĩnh lặng
    [IMG]DSCF2241 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    5. Trong trường hợp lựa chọn vùng lấy nét và vùng lấy sáng
    [IMG]DSCF2440 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DSCF2439 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    6. Máy có vài chế độ chọn màu để tăng cảm hứng cho người dùng, tuy nhiên trong trường hợp cảnh đã đẹp sẵn rồi thì các bác cũng không cần chỉnh chế độ màu làm gì
    [IMG]DSCF2573 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DSCF2578 by legolastokein, on Flickr[/IMG]


    [IMG]DSCF2589 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    [IMG]DSCF2588 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    7. Chế độ chụp trắng đen của XT2 không thực sự xuất xắc như người ta nói, đặc biệt là đối với lens All in One như 16 50 2.8,
    [IMG]DSCF2581 by legolastokein, on Flickr[/IMG]


    8.
    [IMG]DSCF2384 by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    Tóm gọn lại là máy thích hợp cho mục đích du lịch, mang gọn vác nhẹ, chụp hình gửi qua fb chất lượng tốt,
    Được sửa bởi k790i lúc 07:18 PM ngày 25-02-2017
    D3s + AFs 24 - 70 N + AFs 85 1.4 G N

  2. #2
    Tham gia
    21-07-2009
    Bài viết
    135
    ko xem đc ảnh bác ơi

  3. #3
    Bonus thêm 1 tấm về truyền thuyết của xứ Slazburg

    [IMG]16508663_10155012888711457_3454110812028499458_n by legolastokein, on Flickr[/IMG]

    Truyền thuyết chiếc đai trinh tiết tại lâu đài cổ Hohenslazburg là một trong những truyền thuyết kinh khủng nhất tại Áo.

    Truyền thuyết kể lại rằng, tại thành cổ Hohen có một chàng hiệp sĩ lấy được một cô vợ trẻ rất xinh đẹp. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì có chiến tranh xảy ra, chàng hiệp sĩ này phải lên đường ra chiến trận. Theo truyền thống thì anh chàng này mới đeo một cái đai trinh tiết cho vợ mình ( trong ảnh, hình trái tim là mặt sau), và cất chìa khoá mang theo bên mình.

    Tuy nhiên, anh nghĩ lại rằng vợ mình còn quá trẻ đẹp, nếu chẳng may mình không về thì rất tội cho người vợ. Nên anh chàng hiệp sĩ đã đem cái chìa khoá giao cho người bạn thân và dặn là nếu sau 3 năm mà không về thì hãy đưa chìa khoá lại cho vợ.

    Yên tâm lên đường, khi thuyền vừa rời bến để đi thì anh hiệp sĩ thấy người bạn thân vừa hốt hãi chạy tới vừa hô tô " Nhầmmmmmmmm chìaaaa rồiiiiiiiiii. Không mở đượcccccccccccc "
    D3s + AFs 24 - 70 N + AFs 85 1.4 G N

  4. #4
    Tham gia
    28-08-2011
    Location
    Hanoi, Vietnam
    Bài viết
    92
    Ảnh đẹp nhưng nhiệt độ màu có vẻ hơi thấp ở cân bằng trắng. Không biết cảm nhận e đúng không nữa.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •