Ô Mai Gát
Ô Mai Gát
Mồi ngon zìa. Zợ nhường chỗ để trồng cho sắp nhỏ ăn cái koi.
Ô Mai Gát
Mấy ảnh chim đẹp quá. Bác chụp bằng télé 200-400 à ?
Phông tận dụng được nền hoa phượng đỏ nên tạo được một bokeh hoà sắc ấm rất đẹp. Nhưng bố cục hơi tiếc là bị thân cây cắt góc. Vả lại có lẽ bị ảnh hưởng focus nên đáng lẽ con chim phải nét căng, thì lại nét căng vào thân cây. Nếu có thể bác nên chuyển dịch vị trí hoặc ngắm thế nào để tránh bốc cục như vậy thì ảnh sẽ rất hoản chỉnh !
Tại trình độ của em bị giới hạn nên không rê máy theo kịp tốc độ di chuyển của chim. Anh cứ tưởng tượng chụp la phan 12fps mà chỉ một hình nguyên con chim thôi, hinh tiếp theo đã bị mất một phần rồi. Và một phần ham mở max khẩu F/4 nên nó vậy.
Ví dụ dưới đây để anh rõ: Bình thường, con chim rời khỏi tổ sẽ bay ngang ra bên phải. Trong tình huống này, nó đột ngột thay đổi hướng, cắm đầu xuống dưới. Như vậy hình thứ 2 đã mất một nửa con chim rồi.
Ô Mai Gát
Bữa nay cực quá 500 anh em ơi!
Bả bắt em ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho sắp nhỏ thay vì đi kiếm ăn.
Anh em thì sao?
Ô Mai Gát
Bởi zậy mới nói, nhà đông con cực lắm.
Chụp chân dung mà còn miệng còn ngậm đồ ăn cho sắp nhỏ thì thiệt là hết biết mà.
Ô Mai Gát
Bữa nay sao sắp nhỏ chê mồi hả bà nó?
Ô Mai Gát
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)