Trang 1 / 9 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 83

Chủ đề: Du lịch Đài Loan: ngon bổ rẻ, sạch đẹp văn minh và siêu thân thiện

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Du lịch Đài Loan: ngon bổ rẻ, sạch đẹp văn minh và siêu thân thiện

    Apham đi Đài Loan cũng nhiều lần (công tác) và trong 3 tháng gần đây thì mình làm 2 chuyến du lịch chụp ảnh khá dài ngày (Giao lưu nhiếp ảnh Châu Á Crossing Bridges trong 10 ngày hồi tháng 10 và nghỉ Tết AL trong 7 ngày mới đây), càng đi càng thích xứ Đài này nên mình ghi chép một số thông tin du lịch kết hợp tham khảo các thông tin có sẵn trên internet rồi tổng hợp chia sẻ cho những bạn nào quan tâm.

    Trước giờ thông tin về Taiwan ở Việt Nam và các nước rất ít, lý do là anh hàng xóm khổng lồ Trung Quốc áp dụng chính sách 1 Trung Hoa (ngay cả Mỹ cũng phải chịu như thế) nên họ ép thế giới không công nhận Đài Loan là 1 quốc gia, thông tin về nước này cứ như là 1 tỉnh lẻ gì đó. Ngay cả các nước họ chỉ có đơn vị cấp cao nhất nhà nước là Văn phòng xúc tiến thương mại hay Trao đổi Văn hóa mà đáng lẽ ra phải là Đại sứ quán.

    Vậy thì các bạn phải xác định là ĐÀI LOAN KHÔNG THUỘC TRUNG QUỐC và càng không giống TQ một tí nào hết. Người Đài Loan cũng không bao giờ nhận mình là người TQ mà chỉ nhận mình là người Đài Loan hoặc người Hán (bên TQ có rất nhiều dân tộc, giống kiểu VN có 54 dân tộc và người Kinh chiếm đa số, thì bên TQ người Hán chiếm đa số).

    Quốc kỳ của Đài Loan


    Mọi thứ ở Đài Loan đều vô cùng qui củ và cực kì phát triển, để nói cho dễ hiểu thì nếu ai muốn đi Nhật nhưng chưa đủ tiền thì có thể đi Đài Loan thay thế cũng được. Không chỉ giống Nhật ở sự qui củ và ngăn nắp, Đài Loan còn chịu ảnh hưởng khá lớn của văn hóa Nhật, nhất là ở Đài Bắc, từ ẩm thực, thời trang cho tới mức độ cuồng loạn với các sản phẩm kawaii (cái này ai thích Nhật sẽ hiểu). Lí do là vì đế quốc Nhật từng hiện diện ở đây trong suốt 50 năm, kéo dài qua cả 2 cuộc chiến lớn nhất lịch sử loài người. Rồi sau này chính quyển mới do Tưởng Giới Thạch xây dựng và phát triển thì cũng là phát triển tiếp lên từ những nền tảng vật chất lẫn tinh thần mà đế quốc Nhật đã kiến tạo nên ở đây (fun fact xíu thì Tưởng Giới Thạch cũng là người từng đi du học Nhật và ngay từ khi lập quốc đã quyết định sẽ xây dựng đất nước theo đường lối của Nhật).

    Tuy không được công nhận nhưng Đài Loan là một nước cực kì phát triển. HTC, Asus, Acer đều là những thương hiệu quốc tế có nguồn gốc từ Đài Loan. Đài Loan cũng được xếp vào nhóm chiếu trên của châu Á và cả thế giới luôn, được gọi là Những con rồng châu Á, cùng với Nhật, Hàn, Sing và Hongkong.

    À nói qua chút về sự khác nhau giữa HK và ĐL luôn hehe. Hongkong trước kia là thuộc địa của Anh, được trao trả lại về TQ năm 1997, với thỏa thuận “một quốc gia hai chế độ” giữa Anh và TQ. Nghĩa là trên lí thuyết, HK thuộc TQ, mặc dù dân HK chưa bao giờ thích bị gọi là người TQ. Còn ĐL thì khác. Mặc dù không được các nước và cả LHQ công nhận là một quốc gia độc lập, nhưng không có giấy tờ hay lí thuyết nào khẳng định được ĐL là của TQ hết. TQ thích nhận thì cứ nhận vậy thôi chứ động chân động tay ĐL cho biết tay liền. Vì Đài Loan có Mỹ chống lưng, chưa kể xung quanh còn có anh em Hàn, Nhật hỗ trợ nữa, sợ đếch gì TQ.

    Cảm nhận cá nhân của mình về Đài Loan nói chung và Taipei nói riêng đại loại như này: trước giờ mình luôn nghĩ Bangkok là thành phố mình yêu nhất trên đời. Vì nó vừa thân thiện vừa phóng khoáng lại hiện đại thì đi Taipei về mình quên hẳn BKK luôn. Taipei cũng thân thiện phóng khoáng nhưng hiện đại, sạch sẽ và bình yên hơn gấp một tỉ lần. Vật giá cũng ngang Bangkok thôi chứ không đến nỗi trên trời như Seoul hoặc Tokyo. Ở Đài Loan rất bình yên, đi tàu xe quên ví quên điện thoại thì cứ yên tâm là sẽ có người trả lại tận nơi nha. Cái sự bình yên kiểu này chỉ có Hàn Nhật Đài Loan và vài nước Bắc Âu có được thui đó hihi.

    Ai muốn tìm hiểu văn hóa Trung Hoa nguyên bản thì cũng nên đến ĐL chớ hông phải TQ nha. Con cháu Mao Trạch Đông nó phá sạch sành sanh văn hóa bên đại lục rùi, những giá trị văn hóa rực rỡ nhất của nền văn minh Trung Hoa 4000 năm giờ chỉ có thể được tìm thấy nguyên vẹn nhất ở Đài Loan thui ạ. TQ chỉ còn lại cung điện (về cơ bản là rỗng) và vạn lí trường thành thui chứ bao nhiêu hiện vật giá trị, quí hiếm đều được bác Tưởng mang hết sang Bảo Tàng Cố Cung ở Taipei rùi. Nên là nếu mọi người muốn tìm hiểu về Trung Hoa đích thực thì không tìm được ở TQ đâu ạ.
    Được sửa bởi apham lúc 11:29 PM ngày 31-01-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Vậy đi Đài Loan thì cần biết thông tin gì?

    - TỶ GIÁ: 1NTD ~ 720VND *ntd là new taiwan dollar (đây là tỷ giá gần nhất mà apham đổi ở quầy thu mua ngoại tệ trên đường Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp đối diện KS Sheraton). Nếu đổi bên Đài bằng USD thì 1USD = 31.10 NTD.
    - XIN VISA: 50USD (chi tiết tại đây: https://goo.gl/e7csCI).
    Từ 1/9/2016, những ai có visa còn thời hạn của các nước sau: Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Schengen, Úc và New Zealand thì chỉ cần đăng ký online cái "Authorisation Certificate" trước khi đến Taiwan, không cần phải xin visa và không tốn bất kỳ phí nào hết. Giấy chứng nhận có giá trị trong một tháng, nên chỉ cần làm trước khi đi một hay hai tuần là được. Đến nơi HQ sẽ đóng dấu được ở 30 ngày. Link để làm giấy chứng nhận online: https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/
    - VÉ MÁY BAY: hàng không giá rẻ có Vanilla Air, VietJet. Vé promo của Vanilla khá rẻ, săn may mắn thì mua chỉ 1700k/người/khứ hồi chưa bao gồm hành lí kí gửi, mỗi người được 10kg hành lí xách tay. Vanilla là hãng con của ANA (một hãng khá lớn của Nhật) nên chất lượng tuyệt vời lắm. Bay đêm. Dở một chỗ là Vanilla mới chỉ có đường bay SG-Taipei chứ chưa có HN-Taipei. Nếu muốn bay giờ ban ngày thì chọn VJ (có cả HN-Taipei hay HCM-Taipei), giá loanh quanh cỡ 2500-3000k khứ hồii, chưa bao gồm hành lí kí gửi. Nếu cao hơn thì có EVA AIR của Taiwan bay cũng rất tốt mà giá cao hơn tí xíu.
    - SIM 4G hoặc WIFI ROUTER: mình mua SIM ở sân bay là 450NTD/5 ngày dùng 4G thoải mái. Nếu đi đông thì thuê Wifi router, thuê cái này rồi phát wifi dùng chung rẻ hơn. Nhưng nếu muốn thuê UBIKE đạp tung tăng khắp nơi thì cần mua SIM 4G mới thuê được nha. Vì thuê UBIKE bắt buộc phải đăng kí qua SMS.
    Ở Việt Nam thì có thể đăng ký LAXGo cho cục phát 3G/4G, giá cũng OK. Dương đã dùng thử ở Taiwan song mạnh và rất tốt, xài cả ngày chưa hết pin. Link: http://laxgonow.com/vi/wifi?gclid=Cj...W3MaAnlp8P8HAQ

    Vậy đi Đài Loan thì nên đi những đâu?
    - CHỖ Ở: Những khu mình highly recommend là Daan, Dongmen, Ximen, Dingxi, Zhongshan, Zhongxiao Xinsheng. Ở Taipei apham book tại Midtown Hotel (Ximen), giá chỉ 75usd/ phòng).
    - ĐI LẠI: Taipei có một thứ cực kì vi diệu đó chính là MRT (Mass Rapid Transportation) và Easy card. MRT bên này cực kì dễ sử dụng và nối tới gần như tất cả những điểm du lịch quan trọng nhất trong thành phố. Giá cả cũng rẻ nữa, chặng xa nhất chỉ cỡ 50NTD thui (~35k), nên nạp 500-1000NTD vào Easy card là đi nhoè 5 ngày. Easy card có thể mua dễ dàng tại mọi station, cứ tới quầy information hỏi là có liền. Tiền mua thẻ là 100NTD (~70k), khoản này hồi xưa được refund chứ giờ không được nữa rùi, dùng xong thì mang về làm kỉ niệm hoặc bán rẻ lại cho người đi sau thui. Mua xong thì mọi người phải nạp xiền để sử dụng. Thẻ Easy dùng cho cả MRT, Bus và UBIKE, trên phạm vi toàn quốc.
    Taxi bên này nếu đi tầm 3-4 người thì cũng không đắt, cũng không cần sợ chặt chém hay đồng hồ nhảy lung tung. Đi Uber cũng tiện và dễ dàng nhưng đắt hơn, nếu đi nhiều người mà share tiền thì quá OK.
    LƯU Ý: ăn uống trên tàu, xe (kể cả nước suối) bị cấm tuyệt đối tại tất cả các trạm MRT và trên tàu điện. Hôm trước mình đọc thì hình như mức phạt là 7-10.000NTD nếu bị phát hiện. Bên này camera ở khắp mọi nơi nên mọi người cứ cẩn tắc vô áy náy nha)
    - ĂN UỐNG: trời ơi, đồ ăn bên này bạt ngàn luôn mà siêu ngon siêu rẻ ý (so với các nước phát triển). Đã qua đến Taipei là phải đi càng nhiều chợ đêm càng tốt để ăn vặt nha mọi người. Shilin, Ximen, Dongmen, Ximending là những chợ đêm to với nhiều đồ ăn ngon nà. Kinh nghiệm chọn món là cứ thấy quán nào đông người xếp hàng thì nhào vô thui. Mỗi món chỉ từ 70-200NTD thôi nên mỗi ngày bỏ ra 7-800NTD là ăn ún bét nhè rùi. Mà bên này đồ ăn không dùng chất bảo quản nên nhanh đói lắm. Kiểu đồ ăn VN lắm chất bảo quản nên mỗi ngày chỉ ăn được 3 bữa thôi chứ sang đây mới thấy ăn 56789 bữa một ngày cũng chưa thấy no lun. À mà ngoài chợ đêm ra thì có 2 địa điểm khác phải đi để ăn cho sướng mồm là làng Jiufen với phố cổ Tamsui (ở cuối line đỏ MRT) nha mọi người. Làng Jiufen còn được Ghibli bê nguyên xi vào phim Spirited Away làm bối cảnh đó ạ hihi.

    Đi Taiwan phải làm 1 tour vòng bờ Đông tuyệt đẹp như Hualien:

    Hualien (Hoa Liên), “nơi mặt trời mọc sau núi” với vách đá Qingshui, công viên Taroko, biển Qixingtan, Động Chim Én - Swallow Grotto và Đền Xuân Vĩnh hằng - Eternal Spring Shrine. Rảo bước ven sông trên đường mòn Shakadang Trail ở công viên Taroko và thư giãn trên bờ cát trắng của bãi biển Qixingtan. Xem ảnh tại đây nha: http://www.vnphoto.net/forums/showth...=210122&page=8

    Những điểm sẽ đi: Kending, Tai Zhong, đảo Peng Hu (siêu đẹp), đi Taizhong chỉ mất nửa tiếng đi tàu cao tốc, Penghu thì phải đi bằng trực thăng hoặc tàu biển, Kengding chỉ mất chừng 3 -4 tiếng đi xe máy nên đến Cao Hùng chơi chừng 3-4 ngày rồi bắt đầu đi các địa điểm khác cũng tương đối dễ dàng.
    Được sửa bởi apham lúc 07:15 AM ngày 11-02-2019
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    ĐI ĐÂU Ở TAIPEI:

    BẢN ĐỒ MRT TAIPEI


    Các bạn đều có thể đi đến các điểm tham quan trong thành phố bằng MRT rất thuận tiện. Nếu đi lại nhiều, bạn có thể mua 1 chiếc thẻ Easy Card (200NT, có sẵn 100NT trong thẻ) để quẹt ra vào mỗi lượt tàu. Hoặc bạn cũng có thể mua token (vé xu nhựa) cho từng chặng bạn đi. Giá cước mỗi lượt tàu MRT ở Taipei tương đối rẻ. Chặng gần nhất 20NT, chặng xa nhất khoảng 45NT

    TOÀ NHÀ TAIPEI 101
    Tòa tháp Đài Bắc, từng là toà nhà cao nhất thế giới với 101 tầng, là trung tâm tài chính thế giới của Taipei. Đứng trên đài quan sát, bạn có thể ngắm cảnh toàn thành phố Taipei. Đi vào buổi hoàng hôn sẽ đẹp nhất.
    Tầng trệt của 101 có nhà hàng Dingtaifung nổi tiếng, đến đây bạn cũng nên thử nhà hàng này.
    DSCF4215 by an_duong_pham, on Flickr

    Cách đi: MRT Taipei 101 station, Exit 1.

    ĐÀI TƯỞNG NIỆM TƯỞNG GIỚI THẠCH (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL)
    1 trong những điểm PHẢI ĐI khi đến Taipei. Đây là 1 quảng trường rộng với một cổng thành lớn, hai bên có hai nhà hát lớn đậm nét kiến trúc Trung Hoa . Toà nhà chính là đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch đồ sộ, ngói xanh, tường trắng tinh, phía trong là tượng Tưởng Giới Thạch và một số phòng triển lãm, cung cấp nhiều thông tin thú vị về Lịch sử Đài Loan.


    Cách đi : MRT Chiang Kai Shek Memorial Hall, Exit 4

    HUASHAN 1914 CREATIVE PARK
    Các bạn trẻ khi đến Taipei nhất định không nên bỏ qua địa điểm này. Trước đây khu vực này vốn là một nhà máy sản xuất rượu, sau đó chính phủ đã cho cải tạo thành một khu vực dành cho nghệ sĩ trẻ sáng tạo nghệ thuật. Ở đây thường xuyên có các cuộc triển lãm , Flea Market, hoạt động nghệ thuật... rất đặc sắc. Khi tới đây bạn sẽ cảm nhận được năng lượng trẻ của mấy bạn thanh niên ở Taipei.
    Cách đi: Trạm MRT Zhongxiao Xian Sheng, Exit 1

    TAIPEI CITY HALL
    Đây là khu thương mại ở trung tâm Taipei, rất gần với Taipei 101. Ở khu này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các thương hiệu xịn nhất, xa xỉ nhất. Ngoài ra, khu này cũng thường xuyên có nghệ sĩ đường phố biểu diễn, dạo quanh khu vực này rất thú vị.
    Cách đi: MRT Taipei City Hall, Exit 2.

    KHU MUA SẮM ZHONGXIAO DUNHUA
    Khu mua sắm cho các bạn trẻ, tập trung nhiều hiệu quần áo các bạn yêu thích như ZARA, Uniqlo, GU, F21.... Chung quanh các hẻm nhỏ cũng có rất nhiều cửa tiệm bán quần áo thời trang chất lừ. So với TAIPEI CITY HALL, khu này mua sắm phù hợp túi tiền với các bạn trẻ hơn.
    Cách đi: MRT ZHONGXIAO DUNHUA, exit 4 hoặc 2

    CHỢ ĐÊM XIMENDING
    Cũng là một khu vực thu hút thanh niên đến mua sắm và thăm thú. Ximending trẻ hơn, bình dân hơn và cũng có nhiều thức ăn thức uống. Đến XimenDing bạn chắc chắn sẽ mua được không ít đồ làm quà đem về. Ở đây có 1 tiệm bánh dứa rất nổi tiếng.
    20161030_194209(0) by an_duong_pham, on Flickr
    Cách đi: MRT Ximen, Exit 6

    YONGKANG STREET- PHỐ YONGKANG
    Khu phố rất quen thuộc với khách du lịch, đặc biệt với khách Nhật và Hàn vì khu phố này vẫn còn nhiều nét kiến trúc Nhật truyền thống. Ở đây cũng nổi tiếng với món Đá bào Xoài kem và nhà hàng DingTaifung đầu tiên của chuỗi cửa hàng này. Ngoài ra, dọc hai bên dường có rất nhiều quán ăn ngon, nhiều quan trong số đó được CNN xếp hạng là một trong những quán ngon nhất Taipei.
    Cách đi : MRT Dongmen Exit 5

    CHỢ ĐÊM RAOHE
    Chợ đêm nổi tiếng nhất Taipei về khoản đa dạng các món ăn vặt, từ Jipai (gà chiên kiểu Đài), đậu hũ thúi, bò nướng, canh dê thuốc bắc, đến trà sữa, nước trái cây, kem ngò,... không món gì ở Raohe không có. Là tín đồ của chợ đêm thì không thể không đến RAOHE.
    20161030_195149 by an_duong_pham, on Flickr
    Cách đi: MRT SONGSHAN, exit 5

    CHỢ ĐỒ CŨ CẦU FUHE
    Đây là chiếc chợ dành cho các bạn thích sưu tập đồ cũ, đồ vintage. Tại đây cái gì cũng được đem ra bán, từ đồ điện tử cũ, máy ảnh, tranh ảnh, quần áo, giày dép, vật dụng, đồ trưng bày, ly tách, tủ giường.... Tất cả mọi thứ đều là đồ second hand. Chủ sạp thường là các bác lớn tuổi nên cách họ buôn bán cũng khác dễ thương. Nếu đi vào thời gian gần đóng chợ, bạn có thể mua được rất nhiều món giá hời. Có thể trả giá ở chợ này.
    Cách đi : MRT Gongguan station, exit 1. Sau đó đón taxi đến Fuhe Bridge Flea Market: 新北市永和區環河東路3段

    SUỐI NƯỚC NÓNG XINBEITOU
    Trong suốt thời kì Nhật Bản chiếm đóng tại Đài Loan, khu vực xung quanh suối nước nóng Beitou đã được xây dựng tạo thành các khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp cũng như các phòng trà, khu tắm công cộng cho đông đảo mọi người. Điểm đặc biệt ở Beitou là vẫn giữ được nét kiến trúc cổ của Nhật, và ngay trung tâm thị trấn còn có 1 hồ nước khoáng quanh năm bốc khói nghi ngút, như bước vào chốn bồng lai. Mặt hồ xanh ngắt, khói bốc trắng xoá và bay lên cao theo từng đợt gió. Rất ảo diệu (tuy nhiên bạn sẽ ngửi thấy một mùi hăng hăng do khoáng chất trong hồ đem lại)
    Ngoài một số bể tắm công cộng,ở Beitou cũng có những khách sạn cung cấp dịch vụ phòng tắm tư kèm phòng ở cho những ai muốn có những giây phút thư giãn riêng tư.
    20170130_095952 by an_duong_pham, on Flickr
    Cách đi: Đi MRT line đỏ đến Beitou Station, đổi shuttle line đến Xinbeitou. Từ nhà ga Xinbeitou đi bộ 1 km sẽ đến thung lũng nước nóng (Heat Valley).

    CẢNG BIỂN DANSHUI (ĐẠM THUỶ)
    Tamsui nằm dọc theo bờ biển phía bắc khoảng 40 phút từ Đài Bắc bằng tàu điện ngầm. Tamsui là nơi tập trung của một mảng lớn các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, quầy hàng bán rong, biểu diễn đường phố, biểu diễn văn hóa truyền thống, và là cửa ngõ để Bắc Bờ biển danh lam thắng cảnh của Đài Loan. Với NT$ 80, du khách còn có thể tham quan Bảo tàng Tamsui, Hongmao Cheng, Bảo tàng Hải Tamsui House, và Hobe Fort.
    Cảnh chiều ở Tamsui
    DSCF4480 by an_duong_pham, on Flickr
    Cách đi: MRT line màu đỏ trạm cuối cùng Dan Shui.

    ĐỈNH NÚI MAOKONG & TAIPEI ZOO
    Có con nhỏ thì các bạn nên ghé Taipei Zoo cho biết. Giá vé vào tham quan rất rẻ chỉ 60NT mà họ trình bày sở thú rất khoa học. Sau Taipei Zoo thì bà con leo Maokong luôn. Nơi đây được biết đến như là nơi vừa uống trà vừa ngắm cảnh đẹp nhất tại Đài Bắc, Maokong là một ngôi làng cổ kính nằm trên đỉnh của một ngọn núi thành phố Đài Bắc. Ở đây cũng nổi tiếng với các món ăn được chế biến cùng với lá trà thơm phức và lạ vị.
    20170129_143218 by an_duong_pham, on Flickr
    Cách đi: MRT Taipei Zoo, sau đó mua vé ngồi cáp treo Maokong Gondola lên núi ngắm cảnh (vé: NT $ 120/lượt)

    NÚI CON VOU (ELEPHANT MOUNTAIN)
    Leo núi này rất dễ, bắt MRT đi hết line đỏ, dừng ở trạm Xiangshan sau đó leo bộ (Hiking Trail) lên núi chừng 30 - 45 phút là đến Mt. Elephant. Từ đây phóng tầm mắt nhìn về thành phố, ngắm tòa tháp 101 từ trên cao rất đẹp. Rất khuyên các phó nhày leo lên đây chụp bình minh và hoàng hôn.
    Tham khảo: https://www.travel.taipei/en/attraction/details/564

    LÀNG CỔ JIUFEN (CỬU PHẦN)- Must Go Spot in Taipei
    Làng cổ nằm ngoài trung tâm Taipei, thuộc New Taipei City (Tân Đài Bắc) . Đây là một làng cổ nhỏ nằm trên núi cao, đi mất 1h30 từ Taipei. Được xem là nơi truyền cảm hứng cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất của Ghibli- Spirited Away, Jiu Fen nổi tiếng với đèn lồng đỏ, 2 con đường cổ kính đầy quà vặt, và có rất nhiều góc phố nhỏ bí ẩn.

    Cách đi:
    +Bus 1062 đón ở MRT Zhongxiao Fuxing, 1 tiếng 1 chuyến, giá vé 100NT/ lượt ,chuyến cuối từ Jiufen về TP là 7h, thời gian di chuyển: 1h30 phút.

    ĐƯỜNG TÀU SHIFEN (THẬP PHẦN)
    Thập Phần là 1 ngôi làng cổ nằm trên tuyến đuờng sắt vận chuyển than khi xưa của Đài Loan, giờ đuợc trùng tu lại dùng cho du lịch về đuờng sắt và thả đèn trời. Hồi xưa lồng đèn từng được sử dụng nhằm báo hiệu cho những người sinh sống và làm việc trong ngành đường sắt, còn ngày nay thì họ dùng thứ này để thu hút du lịch. Du khách vẽ những điều ước của họ trước khi thả lên bầu trời. Điều thú vị là những người ở đây họ biết rất nhiều thứ tiếng. Hỏi mình ở đâu đến và họ sẽ dùng những khẩu lệnh bằng tiếng Việt như "nóng/ bỏng tay/ thả tay/ chụp hình 1-2-3/ tàu đến..." rất là vui. Bỏ ra 100NT để thả đèn trời rất đáng giá.

    Cách đi:
    + Đến bằng xe buýt :
    Đi MRT đến trạm Muzha rồi bắt xe buýt số 15 đến Shifen, chỉ có 12 chuyến xe bus/ ngày trong tuần
    + Đi bằng xe lửa: Bắt east line đến trạm Ruefang rồi chuyển qua Pingxi Branch Line, rồi đến Shifen Railway Station.

    CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT YELIU:
    Công viên địa chất Yehliu nổi tiếng với những tảng đá có hình dạng kỳ lạ, những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử và những cái tên hết sức ngộ nghĩnh. Tên các mỏm đá nơi đây được đặt dựa vào trí tưởng tượng đối với hình thù của nó, ví dụ như: Hài Tiên (Fairy’s Shoe), Đá Nấm (Mushroom Rock), Japanese Geisha, Đá Nến (Candle Rock),...

    Cách đi:
    + Bằng bus: Đến Taipei West Bus Station - Terminal A, tìm quầy bán vé Kuo-Kuang mua vé đến Yeliu GeoPark , giá vé ~100NT, nửa tiếng có một chuyến, thời gian 1h30 phút.

    3 điểm LÀNG CỔ JIUFEN, LÀNG CỔ SHIFEN và CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT YELIU thi các bạn nào đi nhóm 3-4 người nên bao nguyên chuyến xe taxi (bắt ngay tại khách sạn rất dễ dàng), họ tính phí khoảng 750 NTD/ người là bao trọn xe đi nguyên ngày cho tiết kiệm thời gian và kinh tế luôn. Ở bên này Taxi đi rất yên tâm, an toàn chứ không sợ bị chẹt như ở nhà mình. Các bạn nên xem dự báo trước khi đi vì 3 điểm này nên đi ngày đẹp trời (dự báo ở bên này khá chính xác ~90% là đúng theo từng giờ luôn).

    Cho 2 chuyến đi thì mình ở tại Hotel Midtown Richardson, chỗ này cực kỳ thuận tiện vì nằm sát khu Ximending. Từ ga Ximen ra cổng số 5 là lên ngay KS này. Buổi tối sang khu Ximending ngay cạnh ăn uống shopping rất tiện.

    Giá phòng của Hotel Midtown Richardson khá rẻ, apham book 3 đêm chỉ mất 4,5 triệu đồng (booking.com), quá tốt cho KS tầm 3 sao sạch sẽ và tiện lợi.
    Được sửa bởi apham lúc 07:27 AM ngày 02-04-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    ĐI ĐÂU Ở TAI CHUNG (ĐÀI TRUNG)

    Đài Trung là thành phố lớn thứ ba sau Đài Bắc và Cao Hùng. Thành phố này được xem là trung tâm văn hóa giáo dục của Đài Loan với nhiều đền đài, khu di tích. Đài Trung được đánh giá là một thành phố khá thơ mộng về cảnh sắc thiên nhiên, và phong phú về văn hóa, ẩm thực... đáng để du khách tham quan. Tuy nhiên đi các điểm đẹp thì lại khá xa TP và phải dùng xe bus hay tàu.

    Một ngôi chùa ở Đài Trung
    DSCF4723 by an_duong_pham, on Flickr

    Hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake)
    Thuộc địa phận xã Yuchi, huyện Nantou của miền Trung Đài Loan, hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake) là hồ nước tự nhiên lớn nhất Đài Loan với diện tích 7.73km³, nằm ở độ cao 748 m so với mực nước biển, nơi sâu nhất là 27 m. Sở dĩ hồ có tên gọi như vậy vì phía Đông của hồ giống như mặt trời trong khi phía Tây lại giống với mặt trăng.


    Trên hồ có Văn Võ Miếu (Wen Wu Temple) - nằm ở phía Bắc hồ Nhật Nguyệt có tượng sư tử đỏ to lớn uy nghi trấn cửa, bên trong Văn Miếu thờ Khổng Tử và hai đồ đệ của ông, là Mạnh Tử (Mencius) và Zihsih, còn Võ Miếu thờ Quan Công và Nhạc Phi - một danh tướng yêu nước thời Tống.
    DSCF4685 by an_duong_pham, on Flickr

    Cách đi: Từ Taichung, Bạn có thể xuất phát từ trạm Gancheng, Ga tàu Taiway hay là ga HSR Taichung, bắt shuttle bus đến hồ Nhật Nguyệt. Giá bus là 190NT/ lượt, 25 phút/chuyến, đi mất hơn 2 giờ.

    Chợ đêm Phùng Giáp
    Chợ Đêm Phùng Giáp là địa điểm du lịch Đài Trung thu hút khách du lịch về đêm nổi tiếng nhất nơi đây, chợ chạy sâu vào mọi ngóc ngách từ cổng chính tới trường Đại Học Phùng Giáp. Họp bảy ngày trong tuần, từ chiều tối tới tận nửa đêm, không khí Chợ Đêm Phùng Giáp luôn nhộn nhịp với những món ăn hương vị thơm ngon nhờ bàn tay tài ba của những người bán hàng, cùng nhiều loại đồ ăn tuyệt vời như đậu phụ thối lên men và đầu vịt cay.


    Ga xe lửa Round House
    Thăm ga xe lửa vòng Changhua Railway Roundhouse – đây là 1 trong 3 ga xe lửa vòng còn lại trên thế giới. Chang Hua là một huyện nằm phía Tây Đài Trung. Với những bạn thích xem những di tích cũ , vingtage một chút thì nơi đây đúng là một giấc mơ.


    Cách đi:
    Bạn có thể đi tàu hoả (~ 250NT/ 4 tiếng) hay tàu cao tốc (~820NT/ 35 phút) từ Taipei Main Station đến Chang Hua Station rồi từ đây có thể đến các điểm tham quan trên.

    Nhà hát lớn Taichung Metropolital
    Nhà hát độc đáo, do Toyo Ito là kiến trúc sư. Ông được xem là một trong những kiến trúc sư cách tân có ảnh hưởng nhất thế giới.

    Công trình Taichung Metropolital Opera có cấu trúc mở được gắn kết hết sức linh hoạt với nhau ở tất cả các diện-hướng và tạo nên vô số cơ hội giao thoa giữa: nghệ thuật đỉnh cao với nghệ thuật quần chúng, người nghệ sĩ với khán giả, sân khấu và khán phòng, nội thất và ngoại thất. Ito gọi công trình này là: “Động âm thanh”.
    “Động âm thanh” là một mạng lưới không gian liên tục theo cả phương ngang và phương thẳng đứng. Ngay cả khi chưa vào các khán phòng hòa nhạc, người ta cũng có thể nhận ra một “không gian âm thanh”- một không gian ba chiều vô cùng quyến rũ và linh hoạt, mà trong đó các không gian phụ trợ như: không gian nghệ thuật Plaza, workshop, phòng giải lao, nhà hàng v.v được kết nối với nhau.
    DSCF4826 by an_duong_pham, on Flickr

    Alishan
    Các bạn có thời gian nên đi Alishan (apham mới làm 1 chuyến tháng 11/2018 ở đây: http://www.vnphoto.net/forums/showth...=210122&page=7). Để đến được cao nguyên Alishan chúng tá phải trải qua một chặng đường vô cùng kỳ thú và ngoạn mục. Chúng ta phải vượt qua 79 đoạn đường hầm, 77 cây cầu và nhiều đoạn đường hiểm hóc, có nhiều khúc quanh cua. Với những người thích phượt, hay trải qua những cảm giác mạnh thì đoạn đường đến cao nguyên Alishan chính là một trải nghiệm vô cùng lý thú. Cao nguyên Alishan luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới thưởng ngoạn. Nhất là cào các ngày cuối tuần và ngày lễ lớn Alishan luôn tấp nập du khách. Đây là nơi dã ngoại, nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình, bạn bè. Cung đường dài 70km quanh co từ thành phố Chiayi đến Alishan sẽ đưa du khách từ độ cao 30m lên đến độ cao 2.600m so với mực nước biển.

    Alishan là nơi có đoạn đường sắt xuyên rừng chạy qua. Một trong 3 đoạn đường sắt hiếm hoi xuyên rừng trên thế giới. Đoạn đường sắt này có tuổi đời hơn 70 năm. Nếu những du khách không muốn đi bằng ô tô hay xe máy lên núi thì có thể chờ tàu hỏa để đi. Trong lúc chờ đợi tàu chúng ta sẽ có thời gian để ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Có thê nói rằng đây là đoạn đường sắt chạy suốt các địa hình và đi qua các miền khí hậu. Ban đầu từ dưới lên đoạn đường khá bằng phẳng nhưng càng đi lên đường càng trở nên khó đi. Tới độ cao 200m sẽ bắt đầu xuất hiện những khúc uốn lượn, quanh co, chúng ta sẽ có cảm giác lắc lư chao đảo mối khi tới khúc cua. Đặc biệt đến Alishan vào mùa xuân, hai bên đường tàu chạy là những rừng hoa anh đào đẹp mê hồn. Trong hơn ba tiếng tàu lên đỉnh núi thì chúng ta tha hồ ngắm cảnh đẹp xung quanh mà không cảm thấy chán hay mệt mỏi vì ngồi tàu.

    Cách đi:
    Bạn có thể đi HSR (Tàu cao tốc) Từ Taipei đến Chiayi station hoặc Taichung Station.
    Từ Chiayi Station: Đi tàu địa phương đến ga Fengqihu, sau đó đi shuttle bus đến Alishan
    Được sửa bởi apham lúc 07:26 AM ngày 10-02-2019
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    SAU ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CHI TIẾT HƠN VỀ TAIPEI

    Chiang Kai-shek Memorial Hall: đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch
    DSCF4143 by an_duong_pham, on Flickr



    Đổi ca gác ở đền tưởng niệm Tưởng Giới Thạch


    Nhà hát quốc gia nằm trong khu quần thể đền tưởng niệm Tưởng Giới Thạch
    DSCF4251 by an_duong_pham, on Flickr

    Những hình ảnh mà apham chụp vùng Cửu Phần, phía bắc Đài Loan
    DSCF3592 by an_duong_pham, on Flickr





    DSCF0170 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0158 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0133 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0113 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0109 by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 06:38 PM ngày 01-02-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hình ảnh về Thập Phần. Cho dù đông chen chật cứng hay bình thường vãn khách thì lúc nào ở bên này cũng rất an ninh trật tự nên bà con cứ yên tâm mà vui chơi nha. Không sợ móc ví móc điện thoại.

    Khu nhà ga cũ cải tạo thành điểm du lịch
    DSCF0202 by an_duong_pham, on Flickr

    Thả đèn trời
    DSCF0253 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0288 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0299 by an_duong_pham, on Flickr

    Bà con đã đến nhà ga xe lửa Thập Phần thì đừng bỏ qua Thác Thập Phần cách nhà ga xe lửa cũ khoảng 1km nha. Chứ có nhiều bạn đến Thập Phần rồi mà không biết khu này. Bỏ uổng lắm vì chỗ này có nhiều khung cảnh chụp hình rất đẹp. Ví dụ như vài hình bên dưới.
    DSCF0336 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0377 by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 10:12 PM ngày 31-01-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    THAM QUAN CAO HÙNG

    Đi tàu tốc hành (Taiwan High Speed Train - HSR) là phương tiện hữu hiệu nhất cho những ai ít thời gian. Chỉ mất 2h cho chặng Taipei - Zuoying (Cao Hùng) và giá vé là 1480 NTD. Còn nếu đi tàu thường sẽ mất 5h và giá vé rẻ bằng 1/2.

    Đi Đài Loan thì cứ mua IPASS hay EASY PASS dùng cho tất cả các loại phương tiện ở mọi nơi trừ máy bay và tàu đường dài. Hết tiền thì nạp thêm là xong. Đi TP nào cũng dùng teh3 này được hết (metro, bus, ferry...).

    Giao thông:
    Giao thông ở Cao Hùng gồm xe hơi, xe bus, tàu điện ngầm,taxi, xe lửa, xe máy và xe đạp. Đối với đi du lịch trong thành phố chọn phương tiện xe bus hoặc tàu điện ngầm là hợp lý nhất, xe bus rất đúng giờ và rẻ, tuy nhiên tìm hiểu về tuyến xe sẽ khá phức tạp cho ai ko biết tiếng Trung nên mình khuyên nên đi tàu điện ngầm hoặc taxi.

    Chỗ ở:
    Các chị và các bạn nên ở các khu vực R14( Kaohsiung Arena), R12 (Hongyi), R10(Fomosa Boulevard). Đây là các khu trung tâm, rất tiện mua sắm. Đặt phòng các chị có thể xem trước ở www.booking.com. Giá phòng cũng tùy sang hay bình thường- từ 700K- 2tr7 Vnd (Khoảng 1000NT- 4000NT).

    APham vừa rồi ở tại Kindness Hotel - Kaohsiung Main Station (康橋大飯店-高雄站前館) Khách sạn 3 sao. Rất recomend KS này vì nằm ngay tại Main Station, giá rẻ chỉ 100usd/ngày, bao luôn 2 bữa sáng và tối cực ngon. KS này 3 sao mà phục vụ 5 sao.

    BẢN ĐỒ MRT KAOHSIUNG

    Được sửa bởi apham lúc 11:44 AM ngày 31-01-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Các điểm du lịch nên đến xem ở CAO HÙNG:

    Apham sẽ liệt kê các điểm du lịch xung quanh Cao Hùng, tất cả các điểm này cả nhà đều có thể đi bằng tàu điện ngầm rồi đi bộ một tí là đến.

    1. Chợ đêm Xin Jue Jiang:
    Ở Đài Loan nổi tiếng với các loại chợ đêm. Xin Jue Jiang là 1 chợ đêm sầm uất ở Cao Hùng,nằm ở trạm tàu điện R9 (Central Park).Trạm Central Park cũng là 1 trạm điện ngầm đẹp của Cao Hùng. Từ trạm xe MRT R9, các chị đi ra cổng số 2, qua đường là đến.

    2. Tòa nhà 85 tầng:
    Từ MRT R9, các bạn có thể đi taxi đến toàn nhà 85 tầng cũng gần. Đây là biểu tượng kinh tế của Cao Hùng. Các bạn mua vé lên tầng 85 để xem toàn cảnh Cao Hùng rất đẹp. Vé là 150NT, mua trong toàn nhà như kiểu mua vé lên xem Bitexco ở SG.
    Tòa nhà 85 tầng cao nhất Cao Hùng nhìn từ đảo Cijin
    DSCF0443 by an_duong_pham, on Flickr

    3. Trạm xe điên ngầm Fomosa Boulevard:
    Đây là trạm ga điện đẹp nhất Cao Hùng (R10, Fomosa Boulevard), đây cũng là trung tâm của thành phố. Ngay tại nhà ga có 1 điểm du lịch cũng hay đó là Dome of Lights. Nó chỉ là cái vòm ánh sáng ở cột nhà ga trung tâm nhưng chụ hình lên rất tuyệt.
    20170128_171340 by an_duong_pham, on Flickr

    4. Bên cảng Sizihwan và thăm ngôi chùa trên núi cùng với Tòa lãnh sự Anh hồi xưa (Former British Consulate at Takao) sau đó đi phà qua đảo Cijin.


    Từ trạm xe điên ngầm Fomosa Boulevard các bạn đổi tàu MRT tuyến Orange đi ra đảo Cijing, hòn đảo rất nhiều du khách ghé thăm khi đến Cao Hùng. Từ trạm R10 này, các bạn đổi tàu (có mũi tên ở nhà ga đi về hướng Sizihwan) để đón tàu đến Sizihwan. Sizihwan là trạm cuối nên các bạn cứ yên tâm ngồi cho đến khi tàu dừng. Tại Sizihwan mọi người có thể thuê xe đạp để chạy dạo hay đi bộ cũng OK vì không quá xa, sau đó ra bến phà để đón phà sang đảo Cijin.

    Đến Sizihwan cả nhà còn có thể ăn món Bing (Đá bào với các loại trái cây hoặc đâu) như này. Tiệm đá bào nằm dọc 2 bên đường ra bến phà. Ngon và cũng ko đắt (40-50-60NT). Đến bến phà các bạn mua vé đi phà 15NT.

    5. Đảo Cijin:
    Biển ở đảo Cijin không lý tưởng để tắm. Đường phố cũng tương đối cũ và ko sạch như ở thành phố.Đến Cijin chỉ để ngắm cảnh biển và đi chợ đồ ăn đêm. Bán hải sản tươi sống rất nhiều, giá cũng vừa phải và có ghi trên menu hoặc trên bảng hiệu. mình xin trình bày vài tấm hình ở đảo Cijin. À ở đây có 1 quầy kem của một ông Thổ Nhĩ Kỳ, cách múc kem của ông này rất độc đáo đúng kiểu Thổ nên mọi người đến đấy thường hiếu kì đứng xem. Tóm lại, chủ yếu đến Sizihwan là để ngắm biển và ăn đồ hải sản. Không hợp để tắm biển đâu.
    Cảnh đảo Cijin
    DSCF0461 by an_duong_pham, on Flickr

    6. Hồ sen ( Lotus Pond)
    Lotus Pond hay còn gọi là Ao Sen là hồ nước nhân tạo và là địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía đông của quận Zuoying thuộc địa phận của thành phố Cao Hùng, miền nam Đài Loan. Hoàn thành năm 1951, Ao Sen trở thành điểm du lịch nổi tiếng với những cánh hoa sen nở rộ hồng thắm trên mặt hồ cùng hơn 20 ngôi đền thờ xung quanh hồ nổi tiếng như Đình Xuân Thu (Spring and Autumn Pavilions), đền thờ Long Hổ (Dragon and Tiger Pagodas) và đền thờ Khổng Tử (Confucian Temple).

    Cách đi: Đi metro đến trạm Zuoying rồi từ đây bắt xe bus số 35A hoặc 35B để đi đến hồ sen.

    7. Chợ đêm RuiFeng:
    Nằm ở ngay trạm MRT R14 (Kaohsiung Arena), ra cửa số 1 rồi đi thẳng chừng 5 phút là tới. Tại đây chủ yếu là chợ ăn vặt tập trung tương đối đầy đủ các món ăn chơi ở Đài Loan.

    8. Khu thiền viện Phật Quang Sơn (Fou Guang Shan). Chỗ này cách xa trung tâm nên bạn phải dành cả 1 ngày để tham quan nơi đây.
    Khu chùa nổi tiếng này là điểm không-thể-bỏ-qua khi tới Cao Hùng, đây nơi có tượng Phật cao nhất thế giới. Từ cổng bước vào, bạn sẽ thấy choáng ngợp bởi sự ‘hoành tráng lệ’ của công trình Phật giáo rộng 100ha này, chính giữa là tượng Phật đúc bằng đồng cao 108m, hai bên là 8 tòa bảo tháp. Phật Quang Sơn là nơi lưu giữ rất rất nhiều tượng Phật dát vàng và 100 vạn bản Tâm Kinh do hàng trăm người sao chép tay từ rất nhiều nơi. Ngoài ra, nếu bạn là Phật tử thì chắc hẳn bạn sẽ muốn chiêm ngưỡng xá lợi răng Phật hiếm có của ngôi chùa này. Điều mình thích ở đây đó là sự yên tĩnh, mặc dù có rất đông người đến tham quan, nhưng tuyệt nhiên không hề ồn ào.

    Đây là 1 góc Cao Hùng nhìn từ Main Station
    DSCF0380 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0381 by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 04:15 PM ngày 01-02-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    LaxGo = Relax & Go.
    Mình đã thử cục LaxGo cho chuyến du lịch đầu năm đến Taiwan và chạy ngon, giá khuyến mãi 88k đồng/ ngày ở Taiwan, chạy tốt ngay cả đi tàu tốc hành HSR. Không có tình trạng bị cá mập cắn cáp, hehe

    20170124_120901 by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 04:19 PM ngày 01-02-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Phương tiện công cộng của Đài Loan thuộc loại hiện đại nhất thế giới. Cứ mua vé rồi leo lên như lúc nào cũng được chẳng sợ ùn ứ, trễ tàu, chờ đợi ỉ ôi. Tàu cao tốc cứ 10 phút có 1 chuyến và tốc độ 350km/h còn nhanh hơn tàu của châu Âu. Hình dung từ SG đi Nha Trang chỉ mất 2h tính cả thời gian dừng tàu ở mỗi ga.



    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 9 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •