Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 33

Chủ đề: Die hard photographer

  1. #21
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    1,126
    Đúng là kỳ công thiệt. Các bác đứng trong gió tuyết khoảng bao lâu ?
    Quay về thời P&S với NEX

  2. #22
    Tham gia
    31-12-2016
    Bài viết
    7
    Wow quá đẹp quá dữ luôn ạ

  3. #23
    Tham gia
    12-06-2005
    Location
    HCM City, Vietnam
    Bài viết
    5,763
    Không còn từ nào đễ diễn tả...... cho em gọi " Sư Phụ" nhé !
    "VNphoto nối vòng tay lớn"

    My Gallery
    - My facebook

  4. #24
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Quote Được gửi bởi pvnguyen View Post
    Đúng là kỳ công thiệt. Các bác đứng trong gió tuyết khoảng bao lâu ?
    Bi trong 2 ngày ít nhứt 6tiéng cho 1 ngày ngày 2 thì chup tử 8h sáng đên 12h đi ăn ăn xong chup đến 5giờ cho đến khi ko còn ánh sáng
    chúng tôi ở vung xứ lanh đả chuẩn bi rồi nhưng ko ngờ lanh hơn dư đoán , giới chup Nature và Wildlife khi lâm trân ban ko còn biết chuyên gì xảy ra xung quanh chỉ biết đi theo con vât đó cho đến khi ko còn chup đươc thì lúc đo mói nhân ra minh đang ở đâu
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  5. #25
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Quote Được gửi bởi maycatang View Post
    Không còn từ nào đễ diễn tả...... cho em gọi " Sư Phụ" nhé !
    ko dám nhân 2 tiếng sư phu , vì đam mê ai cung như vây cả , Em cám ơn Bác đả vào xem và comment
    chuyên đi này tuy gian nan nhưng cho tôi 1 bức ảnh mà tôi mong ước
    gửi đến anh Em 1 trong nhửng shot tôi mong muốnmuốn

    DA0I4481 by Hung Ta, on Flickr
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  6. #26
    Tham gia
    26-07-2009
    Location
    Saigon
    Bài viết
    750
    Ôi, quá sức ấn tượng, quá sức thú vị. Em chờ xem thêm hình đẹp.

  7. #27
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Quote Được gửi bởi BinhInfocus View Post
    Ôi, quá sức ấn tượng, quá sức thú vị. Em chờ xem thêm hình đẹp.
    Cám ơn Ban đả vào xem và Comment
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  8. #28
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Bức ảnh con ó tuyết ở trên của anh nó xấu kinh hoàng đến mức không thể nào tả được, không biết nó có trong thư viện ảnh không để cho mọi người khác nhìn vào và nó tồn tại lâu dài hơn trong forum vì sẽ có nhiều người họ dò tìm trong thư viện hơn là xem trong forum. Kinh hoàng. Thật ra khi có điều kiện cho phép mà anh có media pass anh phải nên bước vào chụp anh thể thao cho tòa soạn bán kiếm tiền luôn.

    Anh MCT nói anh và KevinLe là hai sư phụ không sai đâu. Anh xứng đáng nhận được câu nói đó title của anh phải là Master.
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

  9. #29
    Tham gia
    03-03-2012
    Location
    Thủ Đức, Q1, Chợ Con
    Bài viết
    870
    Ảnh đẹp quá, tuyệt vời bác chủ ạ.
    Klq mà cho em hỏi ngu tí: sao lại gọi die hard hả bác? Em dịch ra là chết thảm đúng ko các bác?
    Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....

  10. #30
    Tham gia
    27-08-2015
    Bài viết
    291
    Quote Được gửi bởi Tran Kieu Anh View Post
    Ảnh đẹp quá, tuyệt vời bác chủ ạ.
    Klq mà cho em hỏi ngu tí: sao lại gọi die hard hả bác? Em dịch ra là chết thảm đúng ko các bác?
    theo em bác nên tìm xem film series Die Hard đi ah, hehe

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •