Được gửi bởi
pahady
Chuyện là tuần trước em có đi Campuchia chơi và ngày cuối cùng có ghé chợ Central Market tham quan. Ngay trước cổng chợ có gian hàng bán đồ bạc rất đẹp, em ghé vào xem và quyết định mua 4 cái vòng bạc cho mấy đứa cháu ở nhà. Em có hỏi có phải bạc thật không? và chủ tiệm khẳng định là bạc thật em đồng ý mua với giá là 50usd cho 4 cái vòng. Nhưng cho đến hôm nay đã được gần 10 bữa và 4 cái vòng đã tróc lớp xi và gỉ sét hoàn toàn không phải là bạc thật. Em đăng bài này để những ai có ghé chợ mua đồ lưu niệm thì xem kĩ. Cửa hàng trang sức bạc nơi em mua là ngay cổng chính, bên trái chuẩn bị vô nhà vòm của chợ.
Cám ơn bác đã cho biết tin. Apham cũng lâu lắm rồi không đi Campuchia chứ hồi trước mình đi 1 năm 4 lần.
Cái Central Market thì bán đồ đúng là phải cẩn thận. Hồi trước nó bán đồ second hand là chủ yếu mà phải trả giá tùm lum.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.