The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
Em cảm ơn bác Phong tiền bối đã khen ạ.
Con ong mật của bác Thinh Do đang say mật rồi
IMG_9256 by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Dạ, em cảm ơn bác đã xem ảnh. Thật ra thì khi làm quen được độ nét, màu sắc của tấm ảnh rồi (khi có thể kiểm soát được độ nét, màu sắt trong ảnh rồi) thì em lại muốn chụp làm sao để có được nhứng tấm ảnh mang 1 ý nghĩa nào đó, 1 tấm ảnh có ý nghĩa để diễn đạt 1 cái gì đó theo ý đồ của mình, đó cũng là mục tiêu để em theo đuổi và giữ lửa cầm máy và đó cũng là liều thuốc để điều trị căn bệnh tuộc hứng trong nhiếp ảnh ạ
Về câu hỏi của bác liên quan đến 2 chân sau của ong mật thường dính cái cái túi màu vàng vàng đó là phấn hoa mà con ong bay đến lấy mật từ cái hoa này đến cái hoa kia nên phấn hoa nó dính dần lên 2 chân sau tạo thành cái túi phấn hoa vàng bám lên chân con ong. Điều này nó giúp cho hoa có thể thụ phấn sinh học thông qua việc con ong hút mật từ nhiều cái hoa khác nhau và vô tình mang phấn hoa từ hoa đực sang hoa cái...tạo hóa của thiên nhiên thật độc đáo. Cũng giống như loài chim tu hú thường đẻ trứng vào tổ của loài chim khác và nhờ chim bố mẹ khác loài nuôi con của tu hú dùm, đó là 1 cái sự lầm tưởng chết chim đó bác !
IMG_8601 by Dong's Digital Pictures, on Flickr
@Thinh Do : Cảm ơn bác đã động viên mình nha .
#
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)