Cảnh rừng đẹp quá bác LN2017, có khi nào những cây xanh đó chuyển sang màu vàng hêt không bác ? Em nghĩ ánh vàng rực lên càn đẹp hơn. Chờ xem ảnh bác tiếp nha.
IMG_3551 by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Vâng đúng rồi bác ạ, ở đây ít chỗ chụp hình lắm. Muốn có hình đẹp thì phải đi tương đối xa. Các bác ở SG thì tha hồ chụp quanh năm nhỉ. phong cảnh lại đa dạng và đẹp nữa.
DSC_0204 by Thu NguyenXuan, trên Flickr
Em thì thấy ở nơi nào cũng có cảnh đẹp cả bác à. Do mình tìm góc chụp thôi. Ở Thanh Hóa có rừng Cúc Phương, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, bãi biển Sầm Sơn, các khu di tích lịch sử... cũng nhiều mà. Ở Tp.HCM toàn là khối bê tông nhiều hơn thiên nhiên chụp hoài cũng thấy chán, nên chỉ còn vui với hoa lá, côn trùng thôi
Caption hay quá bác Thinh Do, tấm hạt nước cũng rất long lanh, em chờ xem ảnh bác tiếp nha.
IMG_8644 by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Ít lắm bác ạ, tôi lên Pù luông cả ngày mà chỉ chụp được một vài kiểu, sầm sơn thì ồn ào mà xô bồ phong cảnh không đẹp. Tôi ước được một lần đến những địa danh như bãi Rạng, hang Rái, bãi đá trứng, ghềnh đá đĩa, Đà lạt....vv. ngoài này phong cảnh mà đẹp chỉ có đi vùng Tây bắc nhưng đường xá còn nhiều khó khăn lắm không thụan tiện như trong nam bác ạ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)