Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 11

Chủ đề: Chuyến đạp chụp tất niên làng hoa Sa Đéc

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Chuyến đạp chụp tất niên làng hoa Sa Đéc

    Chuyến đạp chụp tất niên làng hoa Sa Đéc.

    Đây là chương trình chính thức nha anh em. Mọi người có thể tham gia bằng xe máy, xe hơi nếu ít thời gian hơn.
    Chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm hẹn Lẩu gà chọi để ăn Tất niên của nhóm. (nhờ Bang Chủ Nguyễn Dũng oánh dấu đường nha)

    Chiều tối thứ Bảy (14/1) nhóm đạp xe sẽ xuất phát đi xe đò về Đồng Tháp. Chúng ta đặt vé xe đò tới Lai Vung luôn để tranh thủ thời gian đạp nhiều hơn.

    Chủ Nhật (15/1) sẽ đạp chụp lòng vòng các địa điểm:
    Sáng sớm đạp từ Lai Vung và chụp ảnh tà tà về Sa Đéc tới trưa là vừa. Ăn trưa ở Sa Đéc, check in khách sạn, chiều đạp chụp hoa, tối ăn lang thang Sa Đéc là chuẩn. Cả ngày CN thì chúng ta sẽ đến các địa điểm sau:
    - Làng hoa Tân Quy Đông - Sa Đéc
    - Vườn quýt Lai Vung - Đồng Tháp
    - Off chai Tất Niên tại Lẩu gà chọi

    Thứ Hai (16/1) sẽ chụp ảnh bình minh ở làng hoa, ăn sáng hủ tiếu Sa Đéc ở ngoại ô TP. Xong rồi sẽ đạp từ Sa Đéc về Sài Gòn, chặng đường 140km và chúng ta đi theo lộ N2.

    Anh em nào tham gia thì ghi tên lẹ nha. Đặc biệt là ai đi xe đạp cần phải mua vé xe đò sớm. Theo ý kiến của bang chủ thì tour này hạn chế không cho hơn 100 ae tham gia (vì sẽ vợ trận địa hoa, haha).

    Với anh em tham gia chuyến này thì thời gian khá linh hoạt, nếu kẹt phải đi làm sẽ có các phương án sau:
    - Đi xe đạp: tối CN quẳng xe đạp lên xe đò rồi sáng thứ 2 đã có thể đi làm
    - Đi xe máy: tối CN hay sáng thứ 2 sớm khởi hành về SG để đi làm bình thường
    - Đi ô tô: thoải mái thời gian





    Được sửa bởi apham lúc 06:02 AM ngày 02-01-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ảnh làng hoa Sa Đéc do anh Thanhhaivl chụp chiều qua
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Tại sao phải tránh đám đông quá tải ở làng hoa. Đây là hình ảnh năm ngoái nè:
    http://giaobao.com/xa-hoi/xe-ket-cun...ec/380695.html

    Không ai muốn đạp những lúc như thế này (lối vào làng hoa Sa đéc)


    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Danh sách tham gia (không ghi chú bên cạnh tên có nghĩa là đi bằng xe đò tối T7 và đạp về chung đoàn sáng T2):
    1. Pham An Duong
    2. Bui Ngoc Quang (shopcatang)
    3. hienmtd Hien Nguyen - phượt xe máy
    4. Doan Nhat Cuong - phượt xe máy
    5. Nguyễn Dũng - phượt xe máy
    6. Anton Tran
    7. Duong Tran - đạp từ sáng T7, chiều tối CN quăng lên xe buýt về 10h tới SG là ngon lành
    8. Nguyen Hoang Anh
    9. Thoại Hoàng - đạp từ sáng T7
    10. Thuan Khanh
    11. Thái Trần
    12. Thomas Hiep Pham
    13. Lam Nguyen Q
    14. Phương Nam Lê - đạp từ sáng T7
    15. Vinh Xuan Nguyen - đạp từ sáng T7
    16. Viết Long - đạp từ sáng T7
    17. Thiện Lê - đạp từ sáng T7
    18. Garry Le - đi xe đò từ sáng T7
    19. Vo Thanh Hai
    20. Điệp Nguyễn - trưởng ban dân vận TW, gạch 1 xuất cổ động chứ hổng có đi, haha
    21. Manh Hoang - đạp từ sáng T7
    Được sửa bởi apham lúc 10:05 PM ngày 13-01-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Apham tổng kết nhanh ae sẽ đi xe đò tối T7 để mua vé. Tối nay sẽ chốt sổ để mai apham đi mua vé. Ae nào không đóng phí quyết tâm hoặc confirm trực tiếp cho mình thì tự xử nhé:
    1. Pham An Duong
    2. Nguyen Hoang Anh
    3. Vo Thanh Hai
    4. Anton Tran
    5. Trần Thái (2 vé)
    Được sửa bởi apham lúc 11:40 PM ngày 10-01-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đây DS đã đóng phí "Quyết Tâm"
    1. Bác Vo Thanh Hai : 500k
    2. Nguyễn Điệp : 500k
    3.Nguyễn Tất Tuân : 500K
    4. Pham An Duong : 200k
    5. Maycatang : 200k
    6.Thuc Truong : 200k
    7.Thuan khanh : 200k
    8. Duong Tran : 200k
    9. Nguyen Hoang Anh : 500k
    Được sửa bởi apham lúc 04:19 PM ngày 10-01-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Anh em Đạp Chụp lưu ý nha. Chuyến Sa Đéc này mục đích là óp chai lẩu gà chọi theo đề xuất của bang chủ Nguyễn Dũng, còn hoa hòe hoa sói là bonus thôi nha. hahaha



    "Ai về Đồng Tháp mà coi
    Lẩu gà Sa Đéc rẻ ngon vô cùng"

    Nếu có dịp về thăm Sa Đéc thì bạn đừng nên bỏ qua cơ hội thưởng thức món lẩu gà nòi. Thị xã Sa Đéc có rất nhiều quán lẩu gà nòi nổi tiếng ngon mà rẻ như: quán Tấn Lộc gần khu A khu công nghiệp sa Đéc, quán Hẹn gần chân cầu Rạch Rắn, quán lẩu không tên gần khu trại giam Sa Đéc,...
    Nguyên liệu nấu lẩu gà rất đa dạng: thịt gà nòi, đậu hủ, bắp non, nấm rơm, cọng sả, tép tỏi, củ cải trắng... Rau ăn kèm cũng khá phong phú với rau má, rau muống, rau cải trời, cải bẹ xanh, mướp...

    Nồi lẩu có vị ngọt đậm đà, vị thơm của sả và màu xanh thật bắt mắt của rau củ. Thịt gà nòi dai hơn thịt gà bình thường. Thức chấm để ăn cùng là dĩa muối ớt cùng nửa miếng tắc nặn vào.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quýt hồng nhà vườn Hai Kiệt ở Lai Vung, Đồng Tháp. Nhà vườn này nằm sâu trong con đường đất chạy dọc kênh nên không đông du khách như các nhà vườn nằm ven đường lộ nhưng đổi lại ở đây có các cô cháu gái của chú Hai Kiệt làm mẫu nghiệp dư cho các anh em đạp chụp rất vui.

    Chủ vườn cho biết là trung bình 1 cây quýt trồng khoảng 4 năm sẽ bắt đầu ra trái và 1 vụ quýt mất khoảng 10 tháng từ khi ra hoa đến khi thu hoạch. Vụ cuối của năm nay sẽ thu hoạch vào tuần sau lúc cận Tết khi thương lái họ cắt nguyên cành để bán cho người dân mua trưng bàn thờ cúng năm mới.

    Ghé thăm nhà vườn quýt ở Lai Vung thì bà con mua vé 50,000 đồng và được mời ăn quýt thoải mái (quýt ở đây vị thanh chua nên ăn phải chấm muối mới ngon, ăn bao bụng nhưng xơi nhiều xót bụng lắm). Ăn xong vào vườn tham quan chụp ảnh chán rồi dìa. Ai thích hái tại chỗ thì vặt xong ra cân ký trả tiền. Ai thích các cô gái trong ảnh thì sms cho apham nha, hehe ;)









    DSCF8673 by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 10:58 AM ngày 18-01-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quýt hồng nhà vườn Hai Kiệt

    DSCF8523 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF8534 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF8562 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF8563 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF8591 by an_duong_pham, on Flickr
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Dậy! Dậy! Dậy!
    Bên án một tiếng gà vừa gáy,
    Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng.
    Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng?
    Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng.
    [Trích thơ của cụ Phan Bội Châu]

    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •