Trang 430 / 896 Đầu tiênĐầu tiên ... 330380420428429430431432440480530 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 4,291 đến 4,300 / 8953

Chủ đề: Vui cùng Hoa Lá Cành & Côn trùng (Vui cùng HLC 02)

  1. #4291
    Tham gia
    30-05-2011
    Location
    Thủ Đức, HCM
    Bài viết
    1,879
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Lâu quá không thấy anhlp vào nhiều chiện, àh không, kể chuyện ảnh cho ace xem. E mạo muội kể chuyện chụp hình sáng nay chơi vậy.
    Sáng nay e định chụp giọt nước trên lá, tại đêm qua mưa suốt. Nước thì nhiều mà chụp không được bao nhiêu, E có duyên gặp anh chàng bọ gùa, mẫu yêu thích của bất kỳ tay máy macro nào, kk. Thế là e dí.., tời ơi hắn chạy tới chạy lui miết,..

    Pic này là hắn đang chạy cực nhanh, tốc độ ước tính lên đến 0,5m/24h á.

    $3585

    _DSC8938
    by Cfphoto pham, on Flickr

    E đâu có chịu thua, e lại dí...thế là hắn ..bay, kết tủa, à không, kết quả là e có pic chụp chồng phim không tốn thêm shot nào,quá sướng, kk
    #3586

    _DSC8939
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Tới đây là chiu rồi, thấy hắn bay tưởng đâu xa lắm, thật ra hắn đậu cách đó chừng 2 gang tay, kk. E quăn cục lơ, e giả vờ chụp .. nguyệt quế.
    $3587

    _DSC8961
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Hắn tưởng e không ngó tới nữa, nên lim dim, e quay sang "sút" (shoot) liền, kk. kết quả không thấy con mắt đâu luôn.
    $3588

    _DSC8941
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Mới thấy cái dao bên kia sợ quéo cò, may mà có cái post này cứu vãn lại, không thôi toi roài.
    Chời chơi là chời, bò lăn lộn, hic hic hic =)) =)) =))

  2. #4292
    Tham gia
    20-08-2010
    Bài viết
    3,118
    Cám ơn bác Cfphoto đã khen. Vườn hồng nhà em.
    #3589



    #3590



    #3591



    #3592


  3. #4293
    Tham gia
    12-07-2016
    Bài viết
    1,563
    Mưa hoài


    3593



  4. #4294
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Lâu quá không thấy anhlp vào nhiều chiện, àh không, kể chuyện ảnh cho ace xem. E mạo muội kể chuyện chụp hình sáng nay chơi vậy.
    Sáng nay e định chụp giọt nước trên lá, tại đêm qua mưa suốt. Nước thì nhiều mà chụp không được bao nhiêu, E có duyên gặp anh chàng bọ gùa, mẫu yêu thích của bất kỳ tay máy macro nào, kk. Thế là e dí.., tời ơi hắn chạy tới chạy lui miết,..

    Pic này là hắn đang chạy cực nhanh, tốc độ ước tính lên đến 0,5m/24h á.

    $3585

    _DSC8938
    by Cfphoto pham, on Flickr

    E đâu có chịu thua, e lại dí...thế là hắn ..bay, kết tủa, à không, kết quả là e có pic chụp chồng phim không tốn thêm shot nào,quá sướng, kk
    #3586

    _DSC8939
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Tới đây là chiu rồi, thấy hắn bay tưởng đâu xa lắm, thật ra hắn đậu cách đó chừng 2 gang tay, kk. E quăn cục lơ, e giả vờ chụp .. nguyệt quế.
    $3587

    _DSC8961
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Hắn tưởng e không ngó tới nữa, nên lim dim, e quay sang "sút" (shoot) liền, kk. kết quả không thấy con mắt đâu luôn.
    $3588

    _DSC8941
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Hẹn gặp lại sớm! Không có hình để giao lưu với anh em nhưng cứ có thời gian rảnh là lại vào vườn đó chứ! Cơ mà dạo này anh em chụp hình đẹp quá làm ... không dám làm gì luôn á ;)
    Hiện đang 1 mình ở Nha trang, công việc, cái gì cũng mới mẻ nên sẽ trở lại khi mọi thứ tương đối ổn, nói thế mà ko thấy vào vườn là biết thế nào rồi nhé!
    Kính chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khoẻ ạ!
    Cảm ơn Tea đã nhắc nhở ;)

  5. #4295
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    #3593


  6. #4296
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Lâu quá không thấy anhlp vào nhiều chiện, àh không, kể chuyện ảnh cho ace xem. E mạo muội kể chuyện chụp hình sáng nay chơi vậy.
    Sáng nay e định chụp giọt nước trên lá, tại đêm qua mưa suốt. Nước thì nhiều mà chụp không được bao nhiêu, E có duyên gặp anh chàng bọ gùa, mẫu yêu thích của bất kỳ tay máy macro nào, kk. Thế là e dí.., tời ơi hắn chạy tới chạy lui miết,..

    Pic này là hắn đang chạy cực nhanh, tốc độ ước tính lên đến 0,5m/24h á.

    $3585

    _DSC8938
    by Cfphoto pham, on Flickr

    E đâu có chịu thua, e lại dí...thế là hắn ..bay, kết tủa, à không, kết quả là e có pic chụp chồng phim không tốn thêm shot nào,quá sướng, kk
    #3586

    _DSC8939
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Tới đây là chiu rồi, thấy hắn bay tưởng đâu xa lắm, thật ra hắn đậu cách đó chừng 2 gang tay, kk. E quăn cục lơ, e giả vờ chụp .. nguyệt quế.
    $3587

    _DSC8961
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Hắn tưởng e không ngó tới nữa, nên lim dim, e quay sang "sút" (shoot) liền, kk. kết quả không thấy con mắt đâu luôn.
    $3588

    _DSC8941
    by Cfphoto pham, on Flickr
    @cfphoto : câu chuyện rất thú vị ! đề nghị phát triển thành phong trào !

  7. #4297
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    #3594 : tui xin ủng hộ bằng một "ảnh đơn" ạ..

    IMG_3163 by luong van toan, sur Flickr

  8. #4298
    Tham gia
    20-12-2009
    Bài viết
    1,938
    Trải nghiệm tại HQ

    Hàn Quốc trong những năm gần đây có rất nhiều điểm nổi bật, đặc biệt là những sản phẩm điện tử. Nhưng có lẽ đi nhiều nơi ở Hàn mới thấy cái khả năng của người Hàn trong việc xây dựng đất nước. Chiến tranh tàn phá và có lẽ ở Hàn hiếm khi kiếm được một di tích còn nguyên vẹn như ở Việt Nam, những điểm du lịch cổ mà du khách Việt đến dường như cảm thấy thất vọng vì diện mạo của nó. Không còn những mái ngói xưa, những cột gỗ cả trăm năm tuổi, thay vào đó là những bê tông những chạm trỗ trên những vật liệu hiện đại. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác thì thấy nó cũng hay, suy cho cùng thì di tích là để con cháu nhớ đến, qua năm tháng phải trùng tu miễn là giữ gìn được nó. Không thể thắng được sự bào mòn nhưng sẽ chiến thắng được cái quên của mỗi người. Nhưng di tích lịch sử không phải là những điểm đến hấp dẫn của HQ.
    Những năm gần đây HQ nổi lên với hoa, đất nước của muôn vàn loài hoa, dường như khắp năm châu. Mùa xuân những con đường hoa đào khắp chốn. Hoa đào không phải bắt nguồn từ HQ mà từ Nhật Bản, một đất nước phải gọi là không người dân HQ nào ưa. Nhưng hoa thì họ yêu, họ yêu hoa đào như thể quốc hoa của họ. Mùa xuân họ đi chụp hoa đào như trẩy hội. Giữa cái lạnh buốt ở 0-5 độ mọi người vẫn tung tăng xúng xính áo quần để tự sướng. Người ta bảo HQ có 2 mùa tuyết rơi, mùa đông và mùa xuân. Mùa xuân hoa đào rơi bay như tuyết, những cơn gió lạnh chợt thổi tung những cánh đào mong manh bay phất phơ trong gió, hoa đào không đẹp không rực rỡ như những loài hoa khác, nhưng bước trên những con đường ngập cánh hoa đào như cảm giác ở chốn bồng lai.
    3595




    Hết hoa đào thời tiết ấm hơn là một loạt những loài hoa khác thi nhau đua nỡ. Dọc các con đường, các bậc thang, những cây cầu hoa xanh đỏ hồng tím đủ các sắc màu. Người Hàn thật khéo chăm hoa và có tài trau chuốt bề ngoài. Hay thiên nhiên ưu đãi mà hoa luôn rực rỡ. Nếu đi đến các công viên thì còn choáng ngợp hơn trong mùa này. Những cánh đồng hoa cosmos, hoa cúc,.. làm người đến chỉ muốn niếu chân du khách ở lại.






    Flickr





    Mùa hè ở HQ không dài nên không mang nhiều ấn tượng, nhưng những cánh đồng hoa hướng dương hoa oải hương luôn là điểm đến lí tưởng cho khách du lịch. Va đặt biệt là hoa sen, một loài hoa mà trong tâm trí tôi ở VN sẽ đẹp nhất, nhưng không. Sen HQ rất đẹp và rất đa dạng. HQ đã sử dung rất nhiều công nghê lai tạo ra nhiều loài sen đẹp. Họ sang VN mua các giông sen và học kỹ thuật và môi trường VN rồi sang HQ họ trồng những cánh đồng sen bạt ngàn. Gyeonggido là tỉnh có nhiều hồ sen nổi tiếng ở HQ, (http://thongtinhanquoc.com/hoa-sen/)
    Họ tạo những con đường dọc hồ sen và xuyên qua hồ sen cho mọi du khách thăm quan. Có cảm giác an toàn và tiện lợi rất nhiều so với những hồ sen ở VN, nhất là với con nít.

    Đi mới thấy HQ họ chịu khó lượm lặt những cái hay cái đẹp của những nơi trên thế giới mang về cho đất nước họ, nhưng với một cái đẹp rất phong cách HQ.

    Mùa thu có lẽ ai xem phim HQ chắc cũng cảm nhận được cái lãng mạn của đất nước này. Mùa lá rụng, tôi chưa đến được Nami một đảo với hàng cây lá rụng đẹp nhất HQ, nhưng cái không khí và sắc màu lá rụng thì ở đâu trên đất nước Hàn cũng thấy. Và đặt biệt là lá phông đỏ, ở HQ cụng không thiếu những rừng cây này.





    Có lẽ người HQ cũng biết câu "một cây làm chằng nên non..." nên họ trồng cái gì cũng thành rừng...cái hiệu ứng đám đông nó tạo cho người ta đến HQ như chìm vào cái nơi bản xứ của những loài hoa, loài cây này.

    Và thời gian dài nhất ở HQ là mùa đông. Đất nước Hàn, lạnh khắt nghiệt với nhiệt độ 0 đến -20 độ. và chỉ còn hoa tuyết.





    Chắc chỉ có người đi du lịch hoặc lần đầu thấy tuyết mới thích chứ ở lâu rồi tuyết đến là nhiều điều phiền toái. Nhưng hoa tuyết có lẽ là loài hoa sống dai nhất ở Hàn ít nhất cũng phải 4 tháng. Hoa tuyết với tôi không đẹp nhưng nó dường như muốn kiềm hãm cái đẹp của những loài hoa khác ở HQ nên mới sống dai như thế...Đến cuối tháng 3 khi bắt đầu những ngày ấm áp thì đó là dấu hiệu của mùa xuân và hoa anh đào nở.

    Một chút cảm nhân và chia sẻ của riêng tôi qua những shot ảnh ở HQ, tôi không được chụp nhiều và đi nhiều để thấy hết HQ, nhưng đây là đất nước mà nên đến thăm trong đời. Để thấy con người ở đây họ lao đông và kiến tạo cho đất nước của họ. 40 năm xây dựng đất nước, phải nói họ đã tạo nên một diện mạo đất nước quá đẹp...với thực chất là đất nước của xanh sạch và đẹp.
    Được sửa bởi blueskysg lúc 08:17 AM ngày 19-07-2017

  9. #4299
    Tham gia
    04-11-2009
    Bài viết
    1,112
    Thanks bác blueskysg đã chia sẽ ảnh và cảm nhận về HQ! ảnh rất đẹp và những chia sẽ rất thú vị bác ạ! mà ảnh cuối mình thấy dấu --- như kiến bò có phải dấu chân người trên tuyết không bác nhỉ?

  10. #4300
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    @khachuy:

    @anhlp: Mong ngày nhận được chia sẻ từ Nha Trang của anh!

    @bác toàn: Bác ủng hộ bằng một Short Story gì đi chớ!!

    @bác batoan: loạt ảnh hoa hồng quá trời đã, độ nét, màu sắc đều cho cảm giác sống động, xem rất thích!

    @B'Lu: Wow, cảm nhận HQ qua ảnh thôi mà e cứ xít xoa xoa, bác sống trực tiếp bên đó thì chắc .. không có từ đủ diễn tả hết các cung bận cảm xúc, TSF ( Thanks for share chớ không phải hãng film TFS đâu nhé, kk)
    -------------------
    $3596

    _DSC9119
    by Cfphoto pham, on Flickr

Trang 430 / 896 Đầu tiênĐầu tiên ... 330380420428429430431432440480530 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •