#3672
#3672
40D-5D-50:1.8-24-105:f4
Con/em cảm ơn chú Sơn, anh Ti và chị Táo đã khen ạ.
Mặc dù là đội mưa suốt chuyến nhưng công sức bỏ ra thiệt xứng đáng, trời vẫn còn thương nên vẫn chụp được vài tấm hình ưng ý.
Kaka, không biết bao lâu nữa mới chụp lại được tấm ảnh đáng nhớ này, thiệt cảm xúc ghê gớm luôn anh.
Thật sự là lúc đó lạnh teo luôn chị, nhưng do cảnh đẹp quá mà quên mất cái lạnh. Tụi em vừa mặc áo mưa vừa chụp hình, hy sinh luôn vụ ướt máy do sương xuống luôn.
Thật sự mà nói: từ khi biết chú và xem được hình ĐL của chú chụp, con luôn choáng ngộp và chú tạo cho con có nhiều động lực để lên ĐL hơn , quá thú vị
Ảnh dưới đây em chụp chắc cỡ 5g30 sáng, để chụp được nó em đã thức dậy từ 2g sáng, tiếp tục hành trình xuyên đêm từ ĐL ra Nha Trang.
Khi lần đầu tiên bắt gặp cảnh này, em không khỏi ngỡ ngàng, sao mà cảnh đẹp thế, hùng vĩ quá, rồi cứ: ồ òa, wow... suốt, giờ nhớ lại vẫn không quên được khoảnh khắc lúc đó.
#3673:
Dông dài tí
Anh em chộp ảnh ai cũng biết,để ra một tấm hình đôi khi quá khổ.Nhưng cái cách mà nhóm của Huy làm chú xúc động.Chạy xe từ Sg lúc 5g chiều,xuyên đêm mưa bão đến DL 2g sáng,ngồi vật vờ quán Cafe chờ đi chụp sương,mà trời có chìu lòng ngưới đâu!Mưa gió thì sương nào còn!Rồi lại tiếp tuc mưa 2 ngày nữa, nhưng vẫn dậy 2,3 g sáng để đi,lại có chút gì hụt hẫng.Trãi nghiệm cũng thú vị nhưng thời tiết DL đỏng đảnh quá cũng buồn.Chú may mắn hơn mấy đứa vì ở đây, vậy mà chộp được tấm hình về so sánh khen chê rồi cất kho luôn.(Như tấm dưới đây).Ước gì cho nhóm con chút nắng trong này.Hẹn dịp khác nghe Huy.Best wishes to your group
[IMG]MJ7_0081 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
kk, thanks hanudy, bác có hình thể loại close up, macro nhẹ cứ share thêm, e cũng khoái thể loại này lắm! Pic trên DOF, độ nét, màu sắc đều rất ưng, chỉ có chủ thể có tóc đuôi gà này "kinh dị" quá! kk
----------------
Màu quá đẹp! tươi màu nhìn đã thiệt!
----------------
Được sửa bởi Cfphoto lúc 03:27 PM ngày 25-07-2017
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)