Không thể nào giống Tea!Quyết định treo máy
[IMG]MJ7_0013 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
Không thể nào giống Tea!Quyết định treo máy
[IMG]MJ7_0013 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
Đi Vàm sát gặp mưa, buổi chiều thì ..thôi rồi! nghe man mác câu "khỉ ho, cò gáy", kk.
Trước đây a đã từng sống trong cảnh như thể vào những ngày hè, khi đc nghỉ học là ..vào rừng, sống gần hết 3 tháng rồi mới trở ra, nói chung, mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó, sự hoang sơ hay ồn ào náo nhiệt đều có hương vị của riêng nó, chỉ thực khách có "nếm" nổi hay không mà thôi! Pic phía trên đẹp, pic phía dưới chưa đẹp!
---------------
Được sửa bởi Cfphoto lúc 08:44 AM ngày 08-08-2017
Dạ e còn "chuối" lắm bác @HV ơi!, đây, nguyên buồng luôn nà..
(p/s: pic 2 cái hoa hồng của bác đẹp tuyệt luôn ạ)
Trùi ui, e nà e phát điêng với pic này! Chủ thể này e mê lắm! ( mà chưa chộp đc, cái gì mình không có là mình mê, có rồi mình bỏ bê, kk)
Còn nữa không bác Hoa_huongduong??
A treo máy đi, e đi treo cổ luôn! kk
Đẹp thế mà so bì giề! Mỗi người mỗi kiểu nó mới thú vị chớ! (Kim cương ai làm rớt quá chừng!)
Kẻ Ngoài Cuộc.
@tea: Cám ơn ,cám ơn ,còn nhiều tea ơi, gì chứ cỏ nầy thì nhiều lắm chỉ có điều chưa đẹp thôi
#3843
#3844
Dạ, cảm ơn anh Ti đã chia sẻ ;-). Mặc dù là sống ở SG cũng hơn 10 năm rồi, nhưng không hiểu sao em vẫn thích về quê hơn, sống cuộc sống yên bình, em không thích cuộc sống ồn nào, náo nhiệt tại SG cho lắm. Về già nếu có điều kiện em sẽ dọn lên ĐL ở cho thanh thản, hehehe.
Mà hình sau bị chưa đẹp chỗ nào vậy anh? Cho em thêm nhận xét để em khắc phục ạ?
Ý kiến em y chang anh Ti hihi.
Đẹp đến cạn lời.
Màu chuyển mượt và đẹp quá ạ. Bác Hoang Viet dạo này có khỏe ko ạ? Hôm nào về VN chơi đi bác ơi hihi.
Em chụp đẹp quá!
Sao bóng loáng thích quá. Lâu lắm chị ko có mẫu này hic.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)