Độc quá nghe!
Độc quá nghe!
Cảm ơn bác! "độc tính" em nhẹ, chỉ tê thoáng qua, còn của bác đầu tiên là say xẫm mặt mài, hoa mắt, chóng mặt rồi tê cứng luôn...hihi ! Góc ảnh bác thiệt là hay, mong có dịp giao lưu trực tiếp với bác để học hỏi nhiều.. chứ ảnh em (cự ly xa) chỉ dám tập trung vào nội dung nhiều hơn nên hong có ảnh..hi
================================
#4557
DSC_6601 by nguyen nguyen, trên Flickr
Lên tấm điểm danh và say hello tất cả mọi người.Chộp trên đường ghé thăm bác Trump.
[IMG]MJ7_0051 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
Anh Son Nguyen ơi, thăm ai thì cũng từ từ đủng đỉnh thôi, vội chi mà quên cả đánh số kìa...
xin điểm danh với ba tấm ảnh mộc ạ !
Cỏ xanh êm ái mọc trên lối đưa bước chân em về
Tuổi rong chơi đó thuở thơ ấu cho hồn đắm mê
Hồn nhiên còn đâu tim xót xa tình úa sầu
Tựa như mây sáng vô tình trời vội mưa níu niềm đau.
https://www.youtube.com/watch?v=iapXf2kUSx8
#4559 :
IMG_3637 by luong van toan, sur Flickr
#4560 :
IMG_3640 by luong van toan, sur Flickr
#4561 :
IMG_3641 by luong van toan, sur Flickr
#4562
DSC_6254 by nguyen nguyen, trên Flickr
#4563
DSC_5279 by nguyen nguyen, trên Flickr
Gia đình nấm này dễ thương quá!
Vụ Cafe giao lưu thì để coi tình hình có "biến" gì không, rồi ace ta kéo lên "Nét Xưa Coffee" chuyến!
-------------------
Wow, wow, xuất quỷ nhập ma, á á... nhầm, nhập thần gòi! Mọi thứ đều ổn, trừ cái ly chưa hợp!kk
------------------
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)