Pic này tuyệt quá bác ơi!
---------------
Pic này tuyệt quá bác ơi!
---------------
Ảnh chụp hoa lá đẹp quá các bác ơi
Mềm mại quá đỗi, Soft focus, ảnh dreamy đẹp lắm!
(P/s: đổi sig nữa rồi!)
------------------
Ps: em cảm ơn bác Thinh Do và anh Ti đã thích ảnh ạ. Thấy em chỉ có thấy hoa hồng. Hầu như giờ em chỉ thích chụp hoa hồng thôi. Tấm này em chụp bằng đt
#5464 :
MÃN NĂM !
Dù tính theo dương lịch hay âm lịch thì một năm cũng kết thúc bằng tháng cuối, tuần cuối, ngày cuối; cũng đầu năm.. rồi nãm năm !
Người Việt ta theo lịch âm! lịch âm thật là ngộ nghĩnh, khó hiểu, có những khi trong tháng có ngày nhuần, lại có khi một năm có nhuần hai tháng nào đó.., thế nhưng nó lại hay ở chỗ người ta theo đó tính được mùa màng để canh tác, và đặc biệt là dịp "mãn năm" luôn luôn rơi vào mùa xuân.
Tiết xuân là tiết khô ráo, không khí mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, khiến lòng người hân hoan, khiến tất cả hoạt động của xã hội trở nên trôi chảy hơn, nhanh lẹ hơn, khiến con người trở nên thân thiện dễ gần hơn
Tiết xuân đến khiến đất trời đến gần nhau hơn, hoạt động xã hội thực với suy nghĩ tâm linh hòa lẫn vào nhau nhiều hơn, dù cho guồng máy cuộc sống luôn hối hả, luôn căng thẳng thì khi hết năm, xuân về người ta vẫn nghĩ tới người thân nhiều hơn, tới ông bà tổ tiên nhiều hơn..
Mãn năm âm lịch luôn rơi vào mùa xuân, cho nên người Việt ta cứ thế mà hai xôi vào một chỏ : "... nghĩ đến tết, đến nhất, đến xuân..."! , cứ nói đến mãn năm, đến tết là nói đến đón xuân ! âu cũng là một điều hay, một nét đặc trưng !
Năm dương lịch thì lại khác, nó cũng có tính chính xác của nó, nhưng mãn năm dương lịch ở bán cầu bắc, về mặt thời tiết mà nói thì thật là..thảm !
Đó là khi mùa đông ngự trị, mưa vần vũ, gió rét thấu xương, trời đất âm u nhiều ngày liền, hàng tuần, hoặc hơn, cây cối vừa mới qua một mùa thu rụng trụi lá trơ cành, lại gặp mưa, gặp tuyết bồi thêm lên, và phải chịu lạnh, chịu cái cảnh trụi lủi, thiếu ánh mặt trời như vậy cả mấy tháng liền
Đó là khi con người do cái lạnh, cái ảm đạm mà cảm thấy mệt mỏi, thấy cần được nghĩ ngơi, cần được đến gần nhau để bớt đi cái lạnh, để được sưởi ấm.. và đó cũng là lúc mà người ta nghĩ tới người thân, người ta thèm được đoàn tụ..
Gia đình tôi ở bên xứ này, vợ chồng già dù vốn dĩ "..cứ nghĩ đến tết là đến xuân.." nhưng cái guồng cuộc sống lại cuốn đi theo một nhịp khác!, tết âm lịch - tết ta thì trời chưa hết lạnh, xã hội hành chính tính theo lịch dương nên không hề có "nghỉ tết", "đón xuân" gì cả trong khi con cái đi làm hay đi học thì lại chỉ được nghỉ phép năm, nghỉ học đón năm mới theo thiên hạ bên này, thế nên mãn năm của chúng tôi cũng nhằm những ngày tối tăm giá rét ! nhưng dù gì thì khi hai đứa con đứa đi làm xa, đứa đi học cũng chẳng gần, có dịp cùng về nhà hai tuần liền với ba mẹ thì đó cũng được xem là "đoàn tụ ấm cúng đón năm mới"...âu cũng là một điều may, một điều an ủi !
( Ảnh : Gia đình ! )
IMG_4926 by luong van toan, sur Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)