Haha ko có xạo : ))). Hoa này em cắt xuống lúc vừa mua đã có nụ. Khi nào em tự trồng mới tính. Em thích cái hoa này quá đi mất!
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ!
#4624
IMG_9751 by RedLantern Photography, on Flickr
kk, vậy ra tự trồng được 50% rồi, => sướng 50% .
----------------
Vườn nhà..người ta.
$4626
PICT0108 by Cfphoto pham, on Flickr
$4627
PICT0059 by Cfphoto pham, on Flickr
$4628
PICT0060 by Cfphoto pham, on Flickr
Được sửa bởi Cfphoto lúc 10:42 AM ngày 03-10-2017
Góp vui tấm ảnh hoa nhà em sau mưa
Wow ! Thầy giáo ham Tết dòi kìa .
Bữa đi miền Tây gặp AnhLP ngồi coi ao cá . Hỏi sao mất tích mất tăm: Ảnh la Ti giờ chụp ghê quá ảnh dẹp máy về quê
gầu !
4633
Vì sao nên nổi ?
Trời! Sao đen tối dữ vậy nè trời ;)
Bắt đền a Gâu ;)
Lâu quá vào kể một câu chuyện theo đề nghị của Táo, chuyện ko có gì vui nhưng rất lạ. Mời cả nhà, đặc biệt những người hút thuốc lá sẽ thấu hiểu!
Chuyện em bỏ thuốc (mới dc 1 tuần đã khoe, sợ bước ko qua quá , hé hé) nó như thé này:
Thực ra em bỏ thuốc thành công cũng dăm lần rồi. Tuy nhiên toàn quay trở lại và lợi hại hơn xưa.
Hôm rồi tối vô tình nghe dc đoạn giảng của thầy về việc nghiện thuốc như sau:
Thuốc lá giống như một thói quen, một người bạn mà khi gặp nó thì ta vui, và vui đúng vào lúc đó thôi!
Tuy nhiên chơi với người bạn này thì sẽ mất một số thứ như sau:
Sức khoẻ sa sút từ từ
- có thể chết vì ung thư
- tốn tiền mua hay là hao tài tốn của
- vợ khó chịu
- con thì bị "thơm lây"
- mọi người xung quanh ... khó chịu.
...
Đấy, chừng nào những thứ đi sau cộng lại mà vẫn không bằng hút thuốc thì cứ tiếp tục hút!
Tự nhiên cảm thấy ngộ ra và quyết định bỏ ngay và luôn. Đã 1 tuần ko có cảm giác thèm.
Hy vọng đây là lần cuối cùng em bỏ thuốc! Hihihi!
Em chào cả nhà ạ!
Cảm ơn Táo đã nhắc nhở!
Cảm ơn anh Gâu ạ!
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)