Gần đây ảnh nào của Lu cũng đẹp quá chừng. Ngưỡng mộ Lu quá. Khi nào về VN mở lớp dạy phụ đạo đê, mình cắp cặp theo học nha.
Rất nhẹ nhàng, xanh mát. Đẹp lắm anh ơi.
Cái này hoa dại phải không bạn Chi Nguyen. Hoa lạ và rất duyên.
Đây là cái hoa "huyền thoại" của Zo hihi, nhìn dễ thương quá. Avatar lãng tử quá hehe.
Cảm giác an bình, thanh thản, phiêu bồng...Cảm ơn bác Toàn đã cho xem bức ảnh rất ấn tượng và thật đẹp.
-----
Trời ơi em dốt quá, em không biết bình ảnh. Tấm nào em cũng chỉ biết nói: đẹp quá, quá đẹp, thật đẹp, đẹp thật...hehe
Cái con bọ này nó không hiểu tiếng người hay sao í. Tình cờ nó bay vô nhà em, em bắt bỏ nó lên chậu cây để set up mà em kêu nó xích qua phải thì nó xích qua trái, kêu nó dang cánh thì nó đưa chân. Bực bội nó quá, chụp hoài ko ra cái gì, cuối cùng em đuổi nó đi luôn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)