Chào cả nhà!
T7, cuối tuần rảnh rỗi, em quyết định xách máy đi thay đổi ko khí và lấy thêm cảm hứng cho công việc sắp tới.
Đi đâu bây giờ ???
Ko biết thì gu gồ thôi ạ!
Sau khi tìm hiểu thông tin, em quyết định đến với KDL suối Hoa lan, nghe đâu có nhiều lan rừng đẹp, lại có suối, có biển! Hấp dẫn đây.
Nơi này thuộc địa phận của vịnh Nha Phu, cách NT khoảng 20km về hướng bắc, trên ql1a.
Gần 1h em xách xe chạy ra, gửi xe, mua vé ...
Thì ôi thôi!
Giờ này không còn tàu cho khách ra đảo Hoa lan nữa!
Sao giờ ta???
Vậy ngoài đảo Hoa lan thì ở đây còn gì, em hỏi người bán vé!
Dạ, còn đảo ... khỉ ;(
Thôi thì khỉ thì khỉ, em cũng đi cho biết!
Kết quả là giờ này em ngồi chờ tàu để đi coi khỉ! Không biết có đi dc không vì không thấy ai đang chờ giống em.
Còn tiếp nhé các bác!
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc ạ!!!
Trong lúc chờ đợi coi khỉ của anhlp, mời ace ngắm mấy thứ liti cho mỏi mắt chơi,
$3721
_DSC0001 by Cfphoto pham, on Flickr
$3722
_DSC0004 by Cfphoto pham, on Flickr
$3723
_DSC0008 by Cfphoto pham, on Flickr
$3724
_DSC0017 by Cfphoto pham, on Flickr
$3725
_DSC0047 by Cfphoto pham, on Flickr
Bokeh vẫn là món khoái khẩu của e mừh,
Hết nhanh vại??!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)