A trông cứ như hoa nở trên mây chớ không phải trên cây.
A trông cứ như hoa nở trên mây chớ không phải trên cây.
Được sửa bởi Cfphoto lúc 08:39 AM ngày 02-02-2018
Đúng rồi, đúng rồi lên sắc đỏ cho nó hưng -sắc -hứng nào.
P/s: sò huyết, í lộn sò ri, e lại lên nhằm cái hoa màu vàng gòi.
Được sửa bởi Cfphoto lúc 08:40 AM ngày 02-02-2018
Bassbuon có lắm trăng thế mà.. chị Hằng đâu?
(pic này chắc lọt top "Pic có thời gian chụp lâu nhất" rồi đó.)
-------------
Nhà e chăm mai kỹ lắm, hễ ra nụ nào là có bọn nhỏ rào lợi liền, kk
Được sửa bởi Cfphoto lúc 08:42 AM ngày 02-02-2018
Hehe cái tán cây nó che mất cái thân của nó hehe. Cảm ơn anh nha.
5755
NNP_5058 by Nam Nguyễn, trên Flickr
Loạt ảnh của bác Thinh Do và anh Ti ấn tượng quá.
Năm nào cũng nôn nao về chụp Tết ở một vùng quê xa tít tắp thuộc miền Tây, nơi có bình trà trong trái dừa khô, đàn gà buơi đống củi hay bộ đi văng đúng chất Nam Bộ...nhưng năm nay thì sợ Tết vô cùng, vì người cho em những ký ức đó đã ra đi mãi.
Tời ơi, tết đến nơi gòi mà cứ tả tơi, tơi tả miết, coi a này.
P/s: thôi chết, e lại nhằm,
Được sửa bởi Cfphoto lúc 03:35 PM ngày 02-02-2018
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)