Đây nỗi nhớ của em
#417
DSC_2274 by nguyen nguyen, trên Flickr
Đây nỗi nhớ của em
#417
DSC_2274 by nguyen nguyen, trên Flickr
Cây cầu "huyền thoại" của người miền tây đó mà! khà khà! Thèm thì phải tranh thủ, ức chế quá nó.. dễ bị "cục hứng"! haha
---------------
Đẹp đẹp nà, lão Zorr chắc lại ngứa gòi đây, haha
Cây cầu dạng này mấy cô mang guốc khó đi lắm, để e bắt cây khác, dễ đi hơn. kk
Cầu này quá trời đẹp nà, Chị LNK với Táo_xanh có muốn thử thì cứ thoải mái nhé, có gì là e cho người "bơi" tới liền, kk
-------------
P/s: Ah, mà có khi nào e "vớt" dính anhlp không ta?? k.k
Kỳ vậy, anh đang ở Vũng tàu nhé, có vớt thì ra biển mới dính! Kakaka!
Vườn sáng nay đông vui nhỉ, đi Vũng tàu nhưng được cái là ... quên không mang máy, mà trong máy cũng không có thẻ nhớ và lại hết cả 2 cục pin, giờ sao ta ? Thôi đành cà phê 1 mình vậy, có bác nào đang ở Vũng tàu hem ;)
CHÚC MỘT NGÀY CUỐI TUẦN TƯƠI ĐẸP.
Em vọt đây!
Thanh bình và yên ả quá anh Ti ơi.
Zo chụp sen tấm nào cũng đẹp một cách ấn tượng. Góc chụp hay quá em ơi.
Màu lên ngọt ngào quá anh ơi. Chuẩn bị ảnh cho "Lễ hội sắc màu" nha.
Hehe dù chưa tặng mà nghe "dự định" cũng thấy vui ơi là vui.
Chị chưa thấy con này ngoài đời bao giờ. Con ve mà hè về kêu ve ve có phải con ve này hông Nico. Màu lên đẹp quá.
Thích cái xì tai này, ánh sáng đẹp quá, ảnh đầy chất thơ. Cái ảnh #393 đẹp khủng khiếp mà đâu roài?
Hai ảnh này ánh sáng đẹp quá. Tuyệt vời hơn cả ông mặt trời!
Lung linh sắc màu, nhớ chừa cho đêm Gala cuối năm nhe Râu Đại ca.
Mới học mấy bạn Tây một khái niệm mới là chụp Flatlay, thấy cũng hay ghê. Mà tấm này chưa đạt lắm. Chụp loại này phải leo cao chụp xuống mà em sợ té gãy răng nên ko leo cao lắm, góc chụp hơi xấu. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
[QUOTE=tao_xanh;3617448]
Chị chưa thấy con này ngoài đời bao giờ. Con ve mà hè về kêu ve ve có phải con ve này hông Nico. Màu lên đẹp quá.
Táo chưa xử món ve sầu chiên bơ rồi AnhLP !!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)