Ô cái thằng .... làm anh.... hên là răng thiệt không là nuốt bà hàm răng giả rồi !
2 ngày mà dài gì chú ?
Ô cái thằng .... làm anh.... hên là răng thiệt không là nuốt bà hàm răng giả rồi !
2 ngày mà dài gì chú ?
Chúc mừng ngôi nhà mới ... !
Cũng may có ảnh " hoa lá & côn trùng " ah @@
#40 . Ruồi Nhuế ( Chironomidae )
Ruồi Nhuế ( Chironomidae ) by Ni Co, trên Flickr
Chỉ là mớ bòng bong .....
Loạt ảnh tuyệt quá anh ơi, rất dễ thương.
Đọc đoạn này cười té ghế. Xác nhận anh nói chính xác. Hôm qua em có người mới kể với em cũng đang tập chụp set up, nâng tổng số người tự kỷ với ván, bông, đèn trong box lên 5 người ko kể em và chị LNK.
Ủng hộ nhiệt liệt vụ off. Dễ nhất là đi đâu sớm sớm rồi tối về, như về nhà ai chơi hay đi mấy tỉnh lân cận cũng dc. Đi ĐL thì quá tuyệt nhưng chắc khó đông. Như anh Phương Anh nói, ko quan trọng là đi đâu, ăn gì mà là đi với ai.
Hehe nick hay quá. Loạt ảnh ý nghĩa lắm em.
Đẹp quá Nicô ơi, trình lên mạnh nha
Ảnh nhìn hay quá chị táo, e rất thích các hình hoa của chị lắm
#44 Em up cái hình chống spam, cũng có chút cây lá
Trăng non trên đỉnh đồi 1 by Hoang Huan, on Flickr
Riêng Tea, sẽ để một góc lớn cho ngồi suốt ngày luôn, cơ mà đừng bức bông của anh Râu, bứt bông của anh nhé (vì anh chả có bông ;-)
Nhường Táo và LNK úp ảnh chân dung trước tụi anh, vì dạo này già và xấu quá ;-)
Loạt ảnh ấn tượng, nhất định sẽ tổ chức lại tiệc trà đạo tại Camelia (tới đó có khi vào buổi sáng chủ nhật nào đó cũng ok lắm, mang theo ít đạo cụ và bông hoa là đẹp)
Hôm nào quay về nhà cũ, nhà xưa để tìm lại ... nét xưa nhé @Chị Nguyễn
Anh thể loại nào cũng dắt tụi em ... lên đỉnh thế này ;-) Loạt ảnh quá đẹp anh ạ! GATO vs anh quá đi !
D7100 + 50f1.8G
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)