[QUOTE=hoa_huongduong;3673890]Dạ, cách làm thì e có thể biết, nhưng để chụp ra như 2 pic trước của bác là điều khá khó, độ sáng trên cành hoa không chê vào đâu được, rất độc đáo.
Cành Lan trong Pic #3665 đẹp quá, góc ánh sáng cũng rất đẹp, pic này đứng cũng đẹp mà ngang cũng đẹp, do chủ thể đẹp, ánh sáng đẹp!
--------------
Được sửa bởi Cfphoto lúc 07:19 AM ngày 25-07-2017
Đẹp lắm bác ơi. Màu sắc, ánh sáng và bố cục đều đẹp cả. Tuyệt vời ông mặt trời ko nói nên lời hihi.
Thành quả xứng đáng em nhỉ. Chắc lạnh teo quá.
Ảnh ĐL của bác bao giờ cũng đầy cảm xúc và cách thể hiện ko lẫn với 1 ai. Em luôn yêu ĐL, giờ càng yêu hơn qua ảnh bác!
Ko hiểu sao chụp đẹp đến vậy luôn.
Quá nét và dễ thương!
Em vẫn có hoa lá cành nhé. Chúc cả nhà một ngày ngọt ngào và bình yên thế này:
#3668
Moment of love... by RedLantern Photography, on Flickr
Hai bông hoa trắng này của e thiệt là sinh động! Nhìn pic này nhớ lại lúc nhỏ bọn anh chơi trò thổi bong bóng này không phải bằng xà phòng như bây giờ. Bọn anh bẻ mấy cái lá cây gì đó không nhớ rõ tên, nhưng nó có nhựa, hứng lấy cái nhựa đó rồi thổi, kk. Trò thổi bong bóng bây giờ được nâng lên tầm nghệ thuật, bong bóng trong bong bóng, bong bóng với khói, v.v... Thế mới nói, nghệ thuật không phải là gì đó cao xa.
--------------
Được sửa bởi Cfphoto lúc 09:41 AM ngày 25-07-2017
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)