Chào chủ vườn mới,hy vọng vườn cũng sẽ đông vui và và ngày càng xinh đẹp.
Góp hoa cho vườn
#15
@táo, @tea: Cám ơn những lời chúc chân tình
Chào chủ vườn mới,hy vọng vườn cũng sẽ đông vui và và ngày càng xinh đẹp.
Góp hoa cho vườn
#15
@táo, @tea: Cám ơn những lời chúc chân tình
#16 : tháng này thì côn trùng hơi hiếm, cơm nguội vậy ! chúc các bạn một ngày vui ! ( @anhlp : cà phê sữa đá nhé , chứ đen thì tôi chịu hổng nổi đắng ! )
100_3607-1 by luong van toan, sur Flickr
Vì LNK thích màu tím mà ;-) Anh không nhớ nhầm đó chứ, nếu không tô màu tím, chắc chưa có post này ngay đâu pk?
Hình của em ... độc và lạ quá nhé !
Riêng với Táo, Táo có thể đổi thành bia gì cũng được, không chỉ là BW nhé em
Chính xác là mới bắt đầu rồi ;-) Chuyến đi này của Huy nhiều hình ấn tượng lắm!
Em xin đính chính lại em là công bộc ạ! Chủ vườn chính là tất cả anh chị em chúng ta mới đúng
Dạ! Sữa đá cũng được anh, anh muốn cf kiểu gì em đây cũng chiều hết, miễn là anh về Sài gòn ;-) Mà chắc không phải mình em đâu, sẽ có nhiều người chào đón lắm đấy ạ!
Được sửa bởi anhlp lúc 03:23 PM ngày 16-11-2016
D7100 + 50f1.8G
#17 cho e được góp vui với đặc sản Đà Lạt, hoa Dã Quỳ, hehe, chúc group ngày càng phát triển ạh
Dã Quỳ 1 by Hoang Huan, on Flickr
#18 e dạo này ít chụp quá, ko biết có hình để ghé ko a ơi, hihi, có hình e dzô post nha a
Ong tìm mật by Hoang Huan, on Flickr
@Anh Lê: Anh quote và trả lời từng ảnh, đó là cách xì-pam không hình hiệu quả nhất. Tiếp tục nhé anh :D
P.S. Vẫn chưa có thời gian làm ảnh hoa, đành nợ công vậy ^^
Em nói thế lộ hết chân tướng anh bi giờ ;-)
Nhưng vẫn sẽ phát huy, heheh
Còn vụ nợ công, sao anh em mình không thống nhất là cứ post hình gốc, sau khi làm xong thì before n after và giữ cùng một số, như vậy cũng là cách giảm nợ công hiẹu quả đấy!
@khaxyun: không có hình thì vào vườn ... làm theo cách (nêu trên) của anh nhé!
@Tea: Đang ở phương trời nao? Anh mong em từ sáng tới giờ đó ;-(
Được sửa bởi anhlp lúc 03:55 PM ngày 16-11-2016
Ây da, bước vô vườn mới khai trương ta nói nó lạ như "gái mới về nhà chồng" ( gái ngày xưa ấy, chứ giờ cũng không lạ mấy??!!), nói vậy chứ e cũng không biết cảm giác đó nó là thế nào luôn!
------------
Đây đây, e mang Hoa quả nhang đèn, ah, só ri, nhầm, Hoa - lá - cành - côn ..trùng (mém tí là nói côn đồ gòi, dừng kịp lúc may quá) tới đây...
Này là Hoa nhé.
Này là lá.
Này là cành.
Này là côn ..trùng.
------------------
P/s: Vào vườn mới này, e chỉ xin một góc nhỏ để kê cái bàn, vui, e vô ngắm "ho", buồn e vô bức "bông". Anhlp đừng lo, e chỉ bức bông của anh binhrau thôi hà! (tại e còn cạch cái vụ ổng lấy đúng post #10.000, post pic #10.000 trong page #10.000 , thật ra là page 1000, nhưng nói cho nó khủng bố vậy mà)
Được sửa bởi Cfphoto lúc 04:30 PM ngày 16-11-2016
Ảnh đẹp quá bạn khaxuyn ơi! Mong được xem thêm nhiều ảnh đẹp, vì nghe ông chú Viettel nói kỳ này chuyến Đà Lạt bội thu ảnh đẹp hehe.
Màu đẹp quá anh ui.
Thay mặt vườn cảm ơn món quà của em (chà chà khách sáo ghê gớm haha). Ảnh chuyến ĐL đủ up nguyên năm ko, xem sơ toàn ảnh đẹp. Chị đi ĐL lần nào về cũng cho vào kho đông lạnh dùng dần cả năm.
Vườn mới up ảnh chân dung cho xôm tụ tí đi chủ vườn.
Ps: em cùng suy nghĩ như anh Ti. Đề nghị đổi tên topic thành "Vui cùng hoa lá cành và côn đồ" nghe có vẻ hay hơn, sure là hót hòn họt.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)