Cái ni là của ta tề
trích đoạn thơ Tố Hữu
“Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu
Cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”
Tố Hữu
Nguyên Ủy viên bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng csVN.
Bác chặn đầu kể trước làm em mất hứng kể về chuyến bay qua China gặp Tư tưởng Quản Trọng rùi.
Thôi em kết thúc với hình chụp ở phố Tàu Cali
Và hình tại một ngã tư China Town, có 2 người che mặt biểu tình phản đối vụ người Pháp Luân Công bị TQ mổ lấy nội tang.
Em không hiểu tiếng Tàu nên không dịch được.
Em thành thật xin lỗi bác nguyenphuong. Trong đời em thì đây là trường hợp đầu tiên em làm cho người khác mất hứng. Nếu mà bác ghi chú ngay từ đầu là : Không ai được post vào thớt này thì em nghĩ bác sẽ không bị mất hứng. Chú bác có nhiều cảm hứng với những đề tài sâu sắc khác.
Bác quá lời rồi LOL . Mọi người đều có sở trường và sở đoản khác nhau, nói một cách khác là chuyên môn khác nhau. Hiểu như vậy thì mình mới nghiệm ra có nhiều cái hay ở người khác. Và cũng không sai mấy khi nói rằng ai cũng có thể làm thầy ta cả, ngay cả những người trẻ tuổi hơn ta rất nhiều .
Em rất ngưỡng mộ kiến thức khoa học của bác.
Tối hôm qua hai bố con ngồi ăn cơm và xem TV tường thuật về chuyến đi thăm Mỹ của TT NXP.
Xem đoạn đồng chí NXP đọc phát biểu với doanh nhân Mỹ, hai bố con ôm bụng cười té ghế muốn sặc cơm.
Lý do là đồng chí NXP phát biểu rằng Mỹ và VN có nhiều điểm tương đồng và nêu 2 ví dụ.
- Ví dụ thứ nhất là, nội dung Hiến pháp Mỹ và nội dung Tuyên ngôn đôc lập của VN có ý tưởng tương đồng.
- Ví dụ thứ hai đồng chí TT nêu là, nếu như Mỹ có tổng thống Jefferson chết trong ngày 4/7 thì VN cũng có HCM ra đi gặp cụ Lê cụ Mác ngày 2/9 (National day. Tra Google thì Mỹ có đến 3 TT chết ngày 4/7, trong đó có 2 TT chết cùng ngày)
Xin ngả mũ thán phục anh thư ký nào đã soạn bài diễn văn này, và xin góp ý bổ sung cho mấy nét tương đồng Mỹ - Việt để hoàn thiện diễn văn nếu có lần thăm Mỹ tiếp theo:
- National day cùng là 11 nút (4+7 = 2+9 = 11)
- Tương đồng Tư tưởng Linconln – HCM về “Chính quyền của dân do dân vì dân"
- Tương đồng Tư tưởng Kennedy – HCM về “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta …”
Tiện đây cho bà con đọc cái bài này về Lincoln và Kenedy. Những sự trùng hợp giữa 2 người.
Hai ông nhậm chức trong quốc hội 1846 và 1946
Được bầu làm TT 1860 và 1960
Tên có 7 chữ
Bị bắn chết vào ngày thứ 6
Bị bắn vào đầu
Thư kí của Lincoln tên là Kenedy nói không nên đi tới rạp Ford
Thư kí của Kenedy tên là Lincoln nói không nên đi thành phố Dallas
Bị bắn bởi người miền nam nước Mỹ
Được thế chức bởi người miền nam
2 người thế chức đều tên Johnson
2 ông Johnson sinh 1808 và 1908
2 người hung thủ sinh 1839 và 1939
2 hung thủ có tên 3 chữ
2 hung thủ tên tổng cộng 15 chữ
Người bắn Lincoln chạy từ rạp hát rồi trốn trong một nhà kho
Người bắn Kenedy chạy từ nhà kho rồi trốn trong rạp hát
Miễn dịch 2 câu dưới
A month before Lincoln was assassinated he was in Monroe, Maryland.
A month before Kennedy was assassinated he was in Marilyn Monroe.
http://www.snopes.com/history/americ...ln-kennedy.asp
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)