Hi Sơn, đau lắm hay sao phải mổ? Vậy thì ra chơi thôi, đừng cầm máy để cho tay lành đã. Ngày mai trước khi đi sẽ text cho Sơn.
Hi Sơn, đau lắm hay sao phải mổ? Vậy thì ra chơi thôi, đừng cầm máy để cho tay lành đã. Ngày mai trước khi đi sẽ text cho Sơn.
okie anh
mai gặp
em Sơn
Đây là những tấm ảnh phần lộ thiên của đường Los Angeles Aqueduct. Nó là một mương bằng xi măng cốt sắt đưa nước về LA. Họ xây chắc quá, bao năm vẫn không thay đổi, hư hại.
L1020407 by Dat's Photos, on Flickr
L1020397 (2) by Dat's Photos, on Flickr
Những hồ chứa nước có mục đích làm điều hòa cung và cầu.
L1020415 (2)_DxOFP by Dat's Photos, on Flickr
L1020420_DxOFP by Dat's Photos, on Flickr
Hiện nay, 25% tổng số điện tiêu thụ của TP Los Angeles đến từ đây, những cánh đồng bao la của tua bin gió và pa nô PV tượng trưng cho sự tiến bộ. Tỉ số này sẽ lên 50% vào năm 2030 và người ta dự tính 100% vào năm 2050.
L1020433 (2) by Dat's Photos, on Flickr
L1020442 (2) by Dat's Photos, on Flickr
Định cho cô ấy tất! (ảnh chụp bang D500+14-24)
DSC_7645 by Dat's Photos, on Flickr
Nhưng thôi để chụp ảnh chứ! Em rất thích cái màu bàng bạc như thế này.
L1020540 by Dat's Photos, on Flickr
Nhìn có vẻ là Farewell Party, phải không bác Văn Khoa? Bao lâu nữa thì bác nghỉ?
Em cứ nhớ ngày nào mới tới đây làm; thế mà hôm qua ngồi trong conference nhìn quanh thì em cũng đã bị ùn lên tới hạng 2-3 rồi, vừa senority lẫn age. Chẳng biết nên vui hay buồn. Nhưng tre già, măng mọc.
Đúng vậy bác ASAV. Tuần này là tuần cuối, em đang dọn dẹp văn phòng, làm cho xong những việc còn dở dang, và viết ... di chúc!
Em cũng thế, ngó chung quanh thì 80% thuộc về thế hệ sau. Em vui nhiều hơn vì được nghỉ ngơi nhưng buồn vì xa những nhân viên, bạn bè mà mình thích làm việc chung qua mọi thử thách trong bao năm qua.
Em đã hưu trí hơn một năm, thời gian đi nhanh quá!
Leica Q cũng được đi nhiều nơi vì nhẹ và nhanh. Nét thì khỏi bàn. Chỉ có tội mỗi lần service thì rất lâu vì cả nước Mỹ chỉ có một nơi sửa.
Lần đầu tiên em bỏ lại hết và chỉ mang Leica đi du lịch.
Ảnh tại Emerald Coast Beach, Florida Panhandle: biển trong, cát trắng, nước ấm, và vắng người.
Emerald Coast Beach by Dat's Photos, on Flickr
Emerald Coast Beach by Dat's Photos, on Flickr
L1000352E by Dat's Photos, on Flickr
Bác nào ở Mỹ mà muốn đi tắm biển thì em recommend đến Florida Panhandle. Biển ở đây trông xuống Vịnh Mễ Tây Cơ và dọc theo bờ biển là các khách sạn, condos. Em đi cuối tháng 5 nên khách sạn chưa lên giá cho mùa hè. Sau đây là video quay bằng iPhone, em không dám dùng Leica, nó mà rớt xuống nước thì … tiêu tùng!
Emerald Coast Beach by Dat's Photos, on Flickr
Trên bờ thì thoải mái dùng Leica.
L1000356E by Dat's Photos, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)