Manfrotto Pixi Evo & Lifetrons - Trời sinh 1 cặp
Mấy cái đồ bé nhỏ xinh xinh này em thấy vẻ sexy của nó mua về nghịch chơi cũng hay phết.
Hôm nay rảnh giới thiệu cho các bác xem chơi cho vui, ảnh em chụp lại bằng Phone nên nó hơi nát hehe.
Đêm hôm lướt shopping online em thích cái màu Xám pha Đỏ của nó quá, mà đồ dùng nhà lại chưa có cái Manfroto nào cả nên ấn nút Buy mua đại, 48 tiếng sau thì em nó đã được giao tại nhà.
Giá cả:
Em Pixi Evo này mua với giá 42$
Em Lifitrons thì em mua cách đây 1 năm rồi, giá chẵn 50$ ở Dutyfree
Tại thấy em này size vừa in như nhau về chiều cao nên em cho chúng nó chụp cạnh nhau luôn
Nói qua về Lifetrons 1 chút ngắn gọn trước khi vào đề Pixi Evo, Lifetrons là gậy Selfie của Thụy Sỹ, 1 hãng SX mấy cái đồ bé bé này khá nổi tiếng, sạc đầy khoảng 25-30 phút và được khoảng 500-700 kiểu gì đó, em ko đo chính xác lắm, thời gian chờ trên 2 tuần nếu ko dùng (nghĩa là Pin có lock ko hao điện lắm)
Ưu điểm, nhìn sexy, cầm sướng tay, ống chắc chắn và kéo ra kéo vào cũng sướng như chân Tripod
Nhược điểm chỉ mỗi cái là nó dùng Bluetooth nên hao Pin của Phone hơn là dùng Jac 3.5
Giờ đến lượt Pixi Evo sẽ nói từ từ hơn ở các Comment dưới có chú thích ảnh ;-)
Đầu tiên lên ảnh 2 em nó xứng đôi nhau như thế nào đã, để gọn trong túi đeo, dùng kèm vs phone và Microless là cứ như Cậu với Mợ hehe
Độ dài của chúng bằng nhau nhưng Pixi Evo béo hơn chút, ko sao cả 2 vẫn nhét vừa túi đeo thoải mái
Canon - Gitzo - Markins - Fujifilm