Sáng nay ngày 15 tháng 10 năm 2016, ngay từ 6 giờ sáng, những thí sinh đầu tiên tại TP.HCM đã có mặt tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 từ rất sớm để chuẩn bị tham dự cuộc thi chụp ản nhanh Canon Photo Marathon 2016 lần thứ 11. Đến 7 giờ, Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 đã chật kín với khoảng hơn 3000 người dường như đã háo hức và chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu.
Nơi phát đồng phục cho các thí sinh.
Nơi trải nghiệm những sản phẩm của Canon.
Sau một Hà Nội đầy cảm xúc với 3 chủ đề là “Mùa Thu Hà Nội”, “Chuyển động” và “Từ trên cao”, cuộc thi Canon Photo Marathon đã đặt chân đến Sài Gòn, cùng hơn 3000 thí sinh tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện hoàn toàn mới, giàu tình cảm và đầy bất ngờ được kể bằng ảnh.
Ba vị giám khảo của năm nay: nhiếp ảnh gia Hải Đông, nữ nhiếp ảnh gia kiêm Blogger nổi tiếng Hà Kin và nhiếp ảnh gia người Mỹ Justin Mott (theo thứ tự từ trái qua)/
Khi đánh giá các tác phẩm, ban giám khảo sẽ không chỉ tập trung vào kỹ thuật nhiếp ảnh mà còn đề cao tính sáng tạo và truyền đạt qua hình ảnh của các thí sinh, với tiêu chí không đánh giá thí sinh dựa trên trình độ chuyên môn, tuổi tác, hay kinh nghiệm. Bí quyết để giành được chiến thắng trong cuộc tranh tài này là các tay máy phải thể hiện được năng lực quan sát, sự sáng tạo và nhanh trí của mình để cho ra đời những tác phẩm đặc sắc nhất dưới áp lực thời gian.