Khỏi nói chắc ai cũng biết rượu vang của Pháp rất nổi tiếng. Pháp là nước giữ thị phần nhiều nhất trong lĩnh vực xuất khẩu rượu vang trên thế giới. Nghề trồng nho và làm rượu vang là một phần quan trọng của nền kinh tế Pháp. Mình không biết rượu vang đóng góp bao nhiêu vào GDP nước này nhưng miền nam nước Pháp chạy xe cả ngàn cây số chỗ nào cũng thấy các đồn điền trồng nho. Chạy qua nhiều ruộng nho và thấy người dân thu hoạch cả bằng máy móc lẫn bằng tay. Người làm thuê cho các đồn điền này đến từ các nước là phần nhiều chứ không phải dân bản xứ. Ví dụ tại cánh đồng nho này (vùng thung lũng sông Rhone) người làm thuê đến từ Ý, họ làm cho ông chủ người Pháp. Nhìn cảnh họ hái nho ở trên cao giống như xem phim địa chủ thời kỳ Honoré de Balzac các bác nhỉ?
DSCF1418 by an_duong_pham, on Flickr
DSCF1423 by an_duong_pham, on Flickr
DSCF1430 by an_duong_pham, on Flickr
Người dân ở đây khá thân thiện, họ mời vào chụp ảnh, xin 1 chùm nho ăn cũng OK. Nho đen ở đây ngon cực, ăn giòn ngọt mà không chát, hạt nho nhai rau ráu và nuốt trọn cũng không hề có vị đắng chát. Hèn chi rượu vang ngon phải xuất phát từ giống nho ngon, nguồn nước sạch và vụ mùa tốt đẹp.
DSCF1445 by an_duong_pham, on Flickr
20160918_135055 by an_duong_pham, on Flickr
20160918_135026 by an_duong_pham, on Flickr