Trang 13 / 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 121 đến 130 / 142

Chủ đề: Châu Âu qua một chuyến đi

  1. #121
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cám ơn bác Văn Khoa. Mấy năm trước em có dịp chạy xe lên đỉnh núi Washington ở New Hamshire. Kỳ đó đi cũng rất kỷ niệm vì anh netwalker lái xe, cung đường này ngoằn ngoèo và dốc rất cao. Nhiều chỗ họ dành chỗ nghỉ cho xe để làm mát thắng (cool your brake) vì khi xuống núi phải gài số nhỏ và thắng liên tục. Em cũng thấy đoàn tàu răng cưa leo ngọn núi này. Để em lục lại hình kỷ niệm này ạ.

    Còn bây giờ em gửi thêm ảnh đoàn tàu răng cưa ở Jungfrau, em thấy đường ray răng cưa này khác với Mỹ ạ.

    DSCF0406 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0370 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0409 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0359 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0337 by an_duong_pham, on Flickr
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #122
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Jungfrau được gọi là nóc nhà của châu Âu (top of Europe) vì nó là cao nguyên nằm ở độ cao 3571m, từ đây nhìn thấy đỉnh núi Jungfrau 4158m ở sát bên cạnh. Đỉnh này cao nhưng còn thua Monte Rosa 4634m cao nhất Thụy Sỹ và Mont Blanc 4810m cao nhất châu Âu nằm bên Pháp.

    Chinh phục Jungfrau rất dễ dàng và tiện nghi, không lo quá tải vì Thụy Sỹ khống chế số lượng khách leo lên hàng ngày. Giá vé trọn gói cho người lớn 230CHF còn trẻ em 90CHF và người già 150CHF rẻ hơn nhiều. Mùa hè nhiều khách châu Á còn mùa đông nhiều khách châu Âu lên đây tham gia các hoạt động trượt tuyết, cắm trại, xem bảo tàng...

    Gửi thêm vài ảnh Jungfrau chụp bằng Fujifilm XT1 cho anh xem nhá ;)

    Màu xanh Fuji khác Galaxy các bác nhỉ ;)

    DSCF0395 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0397 by an_duong_pham, on Flickr

    Khu basecamp này nhìn lên đỉnh Jungfrau mây mù che phủ
    DSCF0463 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0478 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0494 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0501 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0505 by an_duong_pham, on Flickr

    Đỉnh Jungfrau trong mây
    Được sửa bởi apham lúc 04:28 PM ngày 14-10-2016
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #123
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Lên Jungfrau tốn mất cả ngày, thật ra 1 ngày là quá ít để khám phá. Cảnh quan tuyệt đẹp khi buổi chiều đi xuống núi.

    DSCF0513 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0525 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0526 by an_duong_pham, on Flickr



    Nhìn từ ga Grun về dãy Alpes có đỉnh Jungfrau thò ra trong mây


    Ga chiều
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #124
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Một thành phố tiếp theo ở gần Interlaken mà apham đến là Luzern. Đây là thành phố thuộc bang Luzern cùng tên, ở phía trung bắc Thụy Sĩ, người dân ở đây nói tiếng Đức là chủ yếu. TP này nhỏ xinh và chỉ có 70,000 dân sinh sống.

    Luzern là thành phố cổ xưa rất đẹp, apham thấy trong các tour bán ở Việt Nam hay dẫn khách đến TP này cùng với Geneve và Zurich nên TP này rất đông khách du lịch so với Vevey và Interlaken.

    Luzern nằm giữa những ngọn núi cao vùng Alps, bao quanh bởi một hồ nước tuyệt đẹp và được tô điểm thêm bởi những dòng nước trong vắt của sông Reuss chảy từ trên núi xuống.



    Tại Luzern thì apham đi thăm cây cầu Chapel bắc ngang sông Reuss được xây dựng đầu thế kỷ thứ 14 như là một phần của pháo đài bảo vệ thành phố và đặt tên theo nhà nguyện của thánh St.Peter gần đó. Cầu được làm bằng gỗ lợp mái và trên các kèo gỗ người ta vẽ tranh sinh hoạt của dân Thụy Sỹ hồi xa xưa. Không may là chiếc cầu này bị cháy năm 1993 đã thiêu rụi 81/ 125 bức tranh trên cầu.

    Cạnh cầu Chapel chúng ta thấy ngay nhà thờ Jesuit, đây là nhà thờ Barốc lớn đầu tiên được xây dựng ở Thụy Sĩ vào năm 1666 bởi Cha Christoph Vogler.

    Sau đó apham leo lên pháo đài để nhìn toàn cảnh TP Luzern, nhìn ra hồ Luzern tronng xanh tuyệt đẹp. Nghe nói trên hồ có 20 tàu chạy bằng hơi nước cổ mà mình không có thời gian để ghé.

    Hôm apham đến Luzern thì trời mưa lất phất cả ngày nên mình chụp phần nhiều là ảnh đặc tả bằng tele 50-140 và 18-55 trên XT1 chứ chụp wide thì bầu trời cháy sáng vì chênh vùng sáng vùng tối rất nhiều.

    Cây cầu Chapel nổi tiếng của TP Luzern
    DSCF0590 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0591 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0623 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0630 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0631 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0665 by an_duong_pham, on Flickr

    Kiến trúc quanh hồ Luzern
    DSCF0577 by an_duong_pham, on Flickr


    DSCF0594 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0599 by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 03:16 PM ngày 21-10-2016
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #125
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cảnh TP Luzern nhìn từ trên pháo đài nằm trên ngọn núi gần kề hồ Luzern




    Nhà thờ Jesuit


    Một kiến trúc khá đẹp ở TP Luzern


    Cầu Chapel
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #126
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Một nơi rất đẹp trong chuyến thăm Thụy Sỹ mà bác Hungdong dẫn apham lên chụp là điểm ngắm nhìn toàn cảnh xuống những cánh đồng nho vùng Lavaux (Lavaux Vineyard Terraces), di sản văn hóa thế giới vì nho được trồng trên những triền núi đá bậc thang có từ thời Trung Cổ. Nhìn từ quán cafe panorama Le Baron Tavernier chúng ta sẽ thấy những cánh đồng nho này trải dài trên 30km kéo dài từ lâu đài Chillon đến ngoại ô của Lausanne nằm dọc theo hồ Geneve xanh biếc.



    Lúc bác Hungdong dẫn apham lên đây chụp ảnh thì may mắn là trời vừa có nắng vừa có mưa, thời tiết thay đổi nên cảnh đẹp kỳ lạ luôn. Bữa này cũng là ngày cuối ở Thụy Sỹ nên trời thương cho cảnh rất đẹp để chụp và ... nhớ ;)

    20160916_164445 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0901 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0905 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0909 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0912 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0919 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0920 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0923 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0924 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF0931 by an_duong_pham, on Flickr

    Sau tấm này là trời mưa to, em cất máy thôi
    DSCF0934 by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 03:19 PM ngày 21-10-2016
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #127
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Sau khi rời Thụy Sỹ thì apham và gia đình quay trở lại miền nam nước Pháp để đến với vùng Provence.

    Nơi apham dừng nghỉ lại là St Remy, từ đây sẽ đi các điểm xung quanh thuộc vùng làng quê nước Pháp rất đẹp.



    Được sửa bởi apham lúc 03:32 PM ngày 21-10-2016
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #128
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ở phía đông nam nước Pháp có ngôi làng cổ Les Baux-De-Provence và chateau của nó nằm trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ngôi làng này rất gần St. Remy nơi apham book hotel, chỉ 10 phút xe chạy.

    Les Baux là ngôi làng đẹp nhất nước Pháp, nằm ở tỉnh Provence, vùng Bouches-du-Rhône. Đây là một làng thời Trung Cổ.

    Làng Baux đặt tên từ nguồn gốc của từ “Bauxite” (Bauxit). Năm 1821 một nhà địa chất học người Pháp tên Pierre Berthier đã khám phá ra một loại quặng aluminum ở đây. Và người ta đã lấy tên làng để đặt cho khoáng chất này.

    Làng Baux-De-Provence nằm trên đồi cao thuộc núi Alpilles, có pháo đài nằm trên cao bao quát để bảo vệ khu đồng ruộng trong thung lũng dưới núi. Nhờ vị thế này, người ta đã đến đây sinh sống từ thời xa xưa, khoảng 6,000 năm trước công nguyên.
    Đường xá còn lót gạch đá y nguyên từ thời Trung Cổ. Nhà cửa vẫn xây cất thô sơ, nhưng dễ thương, như một làng thời Trung Cổ xa xưa.

    Trên pháo đài (Chateau) Les Baux buổi tối không có ai ở, hàng quán đóng kín mít tắt đèn tối om chứ không như các Chateau khác họ mở hotel, restaurant nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên cảm giác buổi tối ở đây phơi sáng 1 chút rất thú vị. Có vài tấm apham phơi lúc 20h30 mà bầu trời còn xanh rất đẹp.

    DSCF1051 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF1054 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF1063 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF1074 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF1076 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF1079 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF1080 by an_duong_pham, on Flickr

    DSCF1085 by an_duong_pham, on Flickr
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #129
    Tham gia
    05-11-2007
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    841
    ôi, anh vẫn còn nhiều ảnh đẹp quá :D
    At the heart of image
    My Flickr

  10. #130
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quote Được gửi bởi Londoner View Post
    ôi, anh vẫn còn nhiều ảnh đẹp quá :D
    Hihi cũng còn khá nhiều ảnh đó vì anh mới chỉ up hình Thụy Sỹ, còn hình chụp ở Pháp, Tây Ban Nha thì chưa tới nữa.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 13 / 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •