Thực ra là thế này: dòng Pro thì mãi mãi vẫn có khác biệt, mình không nói cái thân to nặng mà là cái ảnh!
Cái ảnh nó khác đấy bác ah, nó khác thế nào thì chỉ những người đã trải qua mới thấm thía, và cái khác đó nó là cái hơn những dòng cấp dưới.
Nhưng mình cũng đã phải từ bỏ D3 rồi đến D4 kể từ khi Nikon có Df, vì những chiếc Pro rất nặng và việc mang vác chúng là cả 1 vấn đề. Nếu nhu cầu của bác chỉ là chụp gia đình, bạn bè, đôi khi lang thang cho thỏa đam mê ảnh ọt thì hãy cân nhắc chọn máy nhỏ: D750 quá tốt cho bác.
Lời khuyên rất chân thành đấy!