1. Ngụy là cái bọn cả gia đình lên nắm chính quyền và lũ nịnh đầm phục vụ nó, trong một đất nước mà không có ngành công nghiệp nặng chỉ nhận viện trợ của nước ngoài, dân sống khổ sở mà cả dòng họ sống trong sung túc cùng lũ tay sai.
2. Vậy 1 nơi không có tiền, chẳng có gì ngoài cuộc sống cơ cực tại sao lại lật đổ được cái bọn cả gia đình sống trong trụy lạc đó?
3. Mẽo giờ có cần đến cái bọn đó không? Khi nó có thể trực tiếp đến làm việc ở cái nơi cần đến, cần làm? http://www.nbcnews.com/news/world/bo...ietnam-n579086
Muốn đến Eden không khó, từ lúc nộp DS-160 đến lúc nhận được visa chưa mất đến 3 tuần nhé (tính luôn cả cuối tuần).
Hãy sống trong thực tại và nghĩ cách để người Việt được tôn trọng trên toàn cầu đi nhé PW2000
Peace,
1. Chữ "Ngụy" là từ mà chính phủ hiện thời của VN dùng cho chế độ cũ đã mất hơn 40 năm trước. Đã không còn gì nữa, sao bây giờ bác lại đem chữ đó ra dùng cho chế độ hôm nay?
2. Có lẽ là nhờ vay mượn vũ khí khủng. Có vay sẽ có trả. Người ta sẽ siết nợ bằng cách cắm cờ của họ lên đảo của mình. Và cũng bởi lật đổ hết ngụy quân ngụy quyền, đuổi được cả đế quốc Mỹ gian ác tham tàn đi, qua 40 năm hòa bình thống nhất đến hôm nay ta mới trở thành một quốc gia lừng lẫy đứng đầu các nước khiến cho cả thế giới kính nể, như mọi người đang thấy.
3. Thật là buồn, cứ tưởng đuổi được tên Mẽo đó đi rồi chứ. Uổng công hy sinh bao nhiêu tánh mạng tuổi trẻ thanh niên VN, đuổi chúng đi rồi rước chúng về. Thấy dân ra xếp hàng chào đón Obama như con chờ cha về, mong mỏi vào một cơ hội zero rất mong manh, nhờ anh này giúp rút giùm lá cờ bị cắm trên đảo giả xi măng.
Cứ mong tiếp đi. Nhưng con dân mà mong chờ dựa vào ông cha dượng nước ngoài kiểu này, có vẻ như hết trông đợi nổi vào người mẹ đang có mặt ở nhà!
Cái lạ là dân mình đã xuống nước chào đón hôn hít người ta thế đó, mà lại cho rằng đế quốc gian ác tư bản giãy chết đó "cần đến, cần làm" trực tiếp nhờ vả vào ta!
Cách gì? Xin bác cứ cho biết và chúng tôi xin làm theo. Chúng tôi không có quyền quyết định hay khả năng hoạch định tương lai gì cả. Quyền đó nằm trong tay các vị luôn luôn có được 100% lá phiếu dân chủ.
Gần nửa thế kỷ "tự do vinh quang" đã trôi qua mà chúng ta lại lâm vào tình trạng sự tôn trọng bị báo động, và giờ thì đến giai đoạn dân đen cấp thấp như chúng ta đang... nghĩ cách???
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)