Nếu là chơi thì mình thích chơi lens và phụ kiện hơn :D, body mình thấy không tạo ra nhiều khác biệt lắm.
Happy shooting
Giao dịch xa rất nhiều rủi ro, máy móc nhìn bề ngoài và số shot nhiều khi ko nói lên gì cả. Tuần trc có đi xem vài body cho đứa em, vào 1 cửa hàng khá to, xem thử 1 con D4 và 1 D4s bề ngoài ko có gì phàn nàn tuy nhiên khi test phơi sáng mới thấy sensor có vấn đề (dead pixel, hở sáng ở ngoàm gắn len ...) Tốt nhất nhờ người quen test sau đó chốt thì mới COD chứ COD thì cũng chỉ là nhận hàng mới trả tiền chứ có kiểm tra ok mới trả tiền đâu !?
PS: Đọc lại mới thấy bạn là người bán chứ ko phải người mua, nội dung post ko đúng lắm :D
Được sửa bởi _MeoTom_ lúc 02:16 PM ngày 20-08-2016
em chưa xài cái nào nhưng đọc spec thì em khoái cái D5 thui.......
Theo mình, thì nếu mình mua D5 chỉ để chơi thiết bị thôi. Nếu bạn không có cái máu ấy thì chả cần mua D5 làm gì cho phí tiền.
Còn nếu có máu chơi thiết bị thì đúng là phải nghiến răng thôi. Chứ nếu mua D4s thì rồi lại vẫn lăn tăn D5. Ấy là chưa kể lúc đó Nikon lại ra D5s hay D6 nữa thì cứ lăn tăn suốt. Nói chung là chạy đua vũ trang rất tốn kém. Mà có thoả mãn được cái sự sướng thì cũng chỉ được một thời gian. Nói chung, vì chúng ta sống trong một xã hội tiêu thụ, nên nhu cầu sẽ không bao giờ thoả mãn. Nếu mình không biết đủ thì sẽ lăn tăn suốt. Vì các nhà thống trị luôn luôn kích cầu. Luôn muốn tạo ra động lực để những người bị trị phải chi tiêu. Nhân đây có một câu chuyện vui muốn kể với các bạn: Giới triết gia hoặc trí thức nói chung đều biết đến câu nói nổi tiếng nhất trong lịch sự triết học, đó là câu nói của triết gia kiêm toán học gia người Pháp René Descartes :" Je pense, donc je suis" Tức là "tôi tư duy, tức tôi tồn tại". Gần đây giới thương mại chơi chữ, liền sửa lại thành " Je dépense, donc je suis", tức là "tôi chi tiêu, tức tôi tồn tại"…Kể ra cũng hóm hỉnh và cũng đúng phần nào. Sống trong xã hội này mà không chịu chi tiêu thì cũng có thể coi như không tồn tại ! Nhưng vấn đề là cần phải làm chủ sự chi tiêu. Đấy mới thực sự là tồn tại một cách thông minh.
Vì vậy hãy là người tiêu dùng thông minh. Đừng để giới lái buôn dắt mũi. Nếu mình có "điều kiện" và nếu xét thấy cũng đáng, vì có thể kiếm ra tiền với nó, hoặc ít ra cũng để thoả mãn cái sự "sướng", thì hãy mua D5. Bằng không, hãy tạm gác lại những thứ vượt quá tầm với của mình. Hay bằng lòng với những gì mình đang có. Đấy là bí quyết của hạnh phúc !
Cảm giác đầu tiên cầm D5 là nặng. May mà thủ sẵn 1 e normal 58 rất nhẹ nên cũng đỡ ngán. Chắc gắn e 58 suốt thôi. Trước chụp 58 với D810 ko hài lòng tí nào vì hình cứ out hoài. Nhưng gắn lên D5 chụp rất sướng và nét. Chắc do tốc độ chụp nhanh nên chống đc cái rung.
Test by pv_toi, trên Flickr
Thêm 1 tấm iso rất cao nhưng hình vẫn tốt
Test by pv_toi, trên Flickr
Khả năng xử lý ISO cao của Nikon D5 thật ấn tượng! Ở khoảng này D4s bị bỏ lại phía sau ^_^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)