Mục đích của em khi share bài này là để tranh luận cho vui thui chứ chả phải ăn thua đủ với ai chi cho mệt. MRL em cũng đã cầm qua, ai mới chơi hỏi mua máy thì em chỉ ngay ra mau Fuji cho nó lành. Vì sao thì các bác biết rồi, dễ xài, màu sắc rất tốt, để Auto thì em thấy hơn hẳn các dòng xxD hay xxxD của Canon nhiều, đưa ai chụp cũng được. Nhưng tại sao em không chọn MRL mà vẫn ở lại với DSLR 6D cùi mía của em, tại sao các bác chọn MRL mà không chọn DSLR là quyền của các bác, không ai cấm. Em chỉ post topic để mình tranh luận công tâm, tại sao lựa chọn MRL tại sao lại chon DSLR cho mọi người có thêm kiến thức và sự lựa chọn. Em chả có bán máy cho thằng nào đâu mà bài với chả xích cho nó mệt. Bác coi và xăm xoi hình trên flickr của em thì bác biết tại sao em vẫn xài 6D rồi, có cần thiết phải lên các dòng cao hơn không khi nhu cầu em chỉ tới đó.
Chia sẽ như bác Chipvn rất hay, em đọc cũng biết được nhiều điều.
Đầu tư vô 1 hệ thống rất tốn kém, nên mình phải lựa chọn với tìm hiểu kỹ càng là điều đương nhiên.
"Nhờ dùng gương lật nên các máy DSLR cho phép dùng ống ngắm quang học độc lập thay vì phải dùng các ống ngắm điện tử hiện vẫn chưa nhanh được như ống ngắm quang học. Tuy vậy, lợi thế này đã đang càng ngày càng bị thu hẹp với các ống ngắm điện tử có tốc độ hồi phục cao (refresh rate trên 100Hz) và độ trễ thấp gần bằng 0s. Trong khi đấy, hạn chế của ống ngắm quang học là không thấy được ảnh hưởng của các cài đặt khi chụp hay khi trời tối thì chả thấy chi tiết gì qua ống ngắm thì lại không được các bạn bài xích mirrorless nhắc đến. Ngoải ra, các bạn hay bảo các dòng máy chuyên nghiệp "bền bỉ" hơn các dòng máy mirrorless cũng thường không đề cập đến một điểm là các dòng máy có gương vốn có thêm rất nhiều chi tiết cơ khí chuyển động quanh hộp gương nên ... lắm thầy thì sẽ nhiều ma hơn là chuyện đương nhiên!"
Khi bác test đèn, nhìn qua optical viewfinder của DSLR bác sẽ thấy dạng của ánh sáng do còn lưu lại ảnh trong mắt bắc, còn MRL thì có hơn nữa hay không thì em không dám chắc, nếu bác rời mắt khỏi MRL coi thì cũng đuọc nhưng lúc đó mắt bác không trùng với góc máy.
tiếp đến là DSLR nhiều chi tiết bằng cơ khí nên chi phí thay và sửa chữa rất dễ dàng, độ bền bỉ thì cũng đã test rồi, còn đồ điện tử có hư hay lỗi mới là chịu chết.
Lý do chính em không chơi MRL đơn giản là:
-FOCUS nhanh nhưng theo em là khó kiểm soát vì khi cầm trên tay chụp tĩnh vật hay vật tương đối đơn giản thì MRL focus rất nhanh, em công nhận nhanh, nhưng là chỉ nhanh đối với mấy con cùi cui của em thui, không so với dòng chuyên nghiệp như 1Dx nhé, nhanh như 1DxII thì MRL không có cửa, còn 1DxII liveview focus cũng đinh nữa. Tuy nhiên đến khi lôi ra chụp mẫu ở ngoài trời rồi thì mới thấy, AF của MRL nó focus loạn cào cào, Mẫu đứng sau bụi cây mà nó cứ focus vô mấy cái lá thì ôi thôi, điên hết cả người.
Ví như tấm này, gặp MRL là cái cột nó rõ cho coi
Jenny0000054 by
Anh Ngo Tuan, on Flickr
- THAO TÁC: MRL không có nút ''AFon", theo em thấy là giảm độ lanh của hệ thống xuống rất nhiều, khi cần focus thì em nhấn "AFon" rồi cứ thế mà chụp. Anh MRL cứ phải focus vô rồi mới chụp, chán, lại focus không đúng chỗ nữa nữa mới đau. Chia tay luôn MRL.
- View điện tử: Thêm phát nữa là chụp studio, qua optical view, khi đèn test đèn, chưa chụp nhé, mình biết ánh sáng sẽ đi đâu, hình dạng ánh sáng sao mà chỉnh, đỡ mất thời gian, nhòm qua view điện tử thì chịu chết, chả thấy cái khỉ gì, thấy 1 vùng trắng xóa. MRL chụp với ánh sáng liên tục thì là số dzách rùi, nhìn vô thấy liền, rất khỏe. còn đèn strobe hay flash thì DSLR cho lành.