Pháp và Bồ Đào Nha, ai sẽ đăng quang rạng sáng mai?
Cười ha em, nhưng anh thích bác Calisto nhà anh hơn. Chắc mai cả 2 đội hòa 1-1 trong 90 phút đấu và sau đó Bồ sẽ chiến thắng trong loạt đá cân não, ô dè.
Pháp và Bồ Đào Nha, ai sẽ đăng quang rạng sáng mai?
Cười ha em, nhưng anh thích bác Calisto nhà anh hơn. Chắc mai cả 2 đội hòa 1-1 trong 90 phút đấu và sau đó Bồ sẽ chiến thắng trong loạt đá cân não, ô dè.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Pháp thiên thời địa lợi nhân hòa,ko vô địch thì bao giờ nữa,rất tiếc nhưng CR7 ko cố được đâu
Chỉ đoán đúng đuợc tỷ số hòa. Còn penalty nữa mà đóan đúng nữa thì ngon.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Lúc hiệp phụ em không xem được cho nên tối về xem lại thử, nhưng đúng là bóng đá, không thể tin được có nhiều điều không nghĩ ra nó lại xảy ra. Một đội mà đi suốt cả giải hầu như không thắng ai trong hiệp chính kể cả trận chung kết không thắng hiệp chính lại vô địch. Và may mắn cũng góp phần rất quan trọng. Nếu như trái Pháp đá vào lúc ngay phút 92 mà không đụng cột dọc bên trái văng luôn ra ngoài thì trận đấu đã kết thúc ở hiệp chính rồi. Có những điều rất trùng hợp. Năm 2004, ngay tại sân nhà ai cũng nghĩ BDN sẽ thắng chung kết họ lại thua cũng cùng tỉ số ở một đội không ai nghĩ sẽ vô địch. Năm nay, ngay tại sân nhà Pháp, người Pháp ai cũng nghĩ sẽ vô địch nhưng họ lại thua ngay một đội thi đấu tàn tàn trong suốt giải và lại thắng.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019
Toàn trận thấy Pháp áp đảo hơn, mà lại không làm gì được. Trái trúng cột dọc mà Nikonian2006 nói đến, tưởng đâu BDN chết ngắc luôn rồi.
Còn trái đá vô goal, thì ngay trước đó trọng tài phạt lộn, banh trúng ngay cánh tay đen thui của Eder mà đi phạt anh Pháp da tái mét. Nếu lỡ như trái đó mà nằm trong vùng cấm, bắt đá phạt 11m thua mới là oan ức!
Pháp được ưu ái từ sân nhà, khán giả nhà, dàn cầu thủ giỏi, có chút ưu ái trọng tài (bóng đá có nhiều tiểu xảo, và chỉ cần chút ưu ái từ trọng tài là có nhiều lợi thế hơn hẳn), lại có thêm may mắn (cánh tay của Bastian Schweinsteiger - Đức - Bán Kết và Ronaldo rời sân từ phút 25 do pha vào bóng của Payet phút 8 mà không bị thổi phạt).
Không thắng thì Pháp chỉ tự trách mình.
Bồ Đào Nha thắng vì không còn Roaldo trên sân, các cầu thủ chơi mạnh dạn và tập thể hơn và Bồ Đào Nha thắng vì có đến 2 HLV biết "xốc" và "động viên" cầu thủ thi đấu.
Chúc Bình An
Chúc Bình An
trận này hay đấy chứ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)