Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12

Chủ đề: Tản mạn bóng đá giải Euroxit 2016

  1. #1
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235

    Tản mạn bóng đá giải Euroxit 2016

    Các bạn ơi

    1. Mình viết chữ Euroxit (thêm chữ exit) là để chọc ghẹo Brexit thôi chứ không có giải nào tên này đâu. Bạn nào rảnh rỗi muốn viết vài dòng thì vào viết nhe bạn, cái này là bày tỏ cảm nghĩ cho giải Euro 2016.

    2. Ở bên mình không có trực tiếp như ở VN đâu, cho nên ở mặt này mình xin khai thật là nếu không nhờ những người hay những nước luật pháp lỏng lẻo như Nga hay China thì thật sự mình sẽ không bao giờ có cơ hội xem trực tiếp online những trận đấu mà mình muốn xem đâu bạn. Có một số nước không có văn hóa bóng đá cho nên giải nào lớn nhỏ gì đó mặc kệ thôi. Mình cám ơn một số ít ai đó vì chuyện vi phạm bản quyền mà post links lên cho mình xem nhe, và mình có xem lậu cái này, chứ phim ảnh nhạc thì không download chỉ toàn mua đĩa.

    3. Đối với mình trận TBN Italy tối nay là một trận đấu lớn khi còn ở vòng ngoài, không thể diển tả tâm trạng cá nhân được đâu. Áp lực thật lớn. Mình không biết ai sẽ thắng, mình nghĩ 50/50.

    4. Chỉ một vài giờ trước, Messi tuyên bố chính thức giã từ đội tuyển khi còn rất trẻ. Thật là đáng tiếc, và cầu thủ này cùng với CR7 kéo theo một số lượng fans rất lớn ở VN luôn luôn chờ cơ hội để cười lẫn nhau. Messi đã đạt rất nhiều cho bản thân hơn bất cứ ai, nhưng luôn luôn thiếu may mắn trong đội tuyển vì tuyển của họ không có tinh thận đồng đội và đồng đều như Đức/Italy. Hai nơi này không có ai bằng Messi cả nhưng cả một tập thể của họ cộng lại là một điều gì rất mạnh mẽ trong mỗi giải. Mình chờ xem CR7 trong giải này sẽ tuyên bố gì không nếu họ sẽ thua 1-2 vòng đến.
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

  2. #2
    Tham gia
    30-10-2013
    Bài viết
    833
    Quote Được gửi bởi Nikonian2006 View Post
    Các bạn ơi

    1. Mình viết chữ Euroxit (thêm chữ exit) là để chọc ghẹo Brexit thôi chứ không có giải nào tên này đâu. Bạn nào rảnh rỗi muốn viết vài dòng thì vào viết nhe bạn, cái này là bày tỏ cảm nghĩ cho giải Euro 2016.

    2. Ở bên mình không có trực tiếp như ở VN đâu, cho nên ở mặt này mình xin khai thật là nếu không nhờ những người hay những nước luật pháp lỏng lẻo như Nga hay China thì thật sự mình sẽ không bao giờ có cơ hội xem trực tiếp online những trận đấu mà mình muốn xem đâu bạn. Có một số nước không có văn hóa bóng đá cho nên giải nào lớn nhỏ gì đó mặc kệ thôi. Mình cám ơn một số ít ai đó vì chuyện vi phạm bản quyền mà post links lên cho mình xem nhe, và mình có xem lậu cái này, chứ phim ảnh nhạc thì không download chỉ toàn mua đĩa.

    3. Đối với mình trận TBN Italy tối nay là một trận đấu lớn khi còn ở vòng ngoài, không thể diển tả tâm trạng cá nhân được đâu. Áp lực thật lớn. Mình không biết ai sẽ thắng, mình nghĩ 50/50.

    4. Chỉ một vài giờ trước, Messi tuyên bố chính thức giã từ đội tuyển khi còn rất trẻ. Thật là đáng tiếc, và cầu thủ này cùng với CR7 kéo theo một số lượng fans rất lớn ở VN luôn luôn chờ cơ hội để cười lẫn nhau. Messi đã đạt rất nhiều cho bản thân hơn bất cứ ai, nhưng luôn luôn thiếu may mắn trong đội tuyển vì tuyển của họ không có tinh thận đồng đội và đồng đều như Đức/Italy. Hai nơi này không có ai bằng Messi cả nhưng cả một tập thể của họ cộng lại là một điều gì rất mạnh mẽ trong mỗi giải. Mình chờ xem CR7 trong giải này sẽ tuyên bố gì không nếu họ sẽ thua 1-2 vòng đến.
    Chào anh!Anh muốn xem trực tiếp Euro với chất lượng cực tốt thì nhanh tay lên playstore tải ứng dụng VTV GO để xem nhé.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quote Được gửi bởi nghia3d View Post
    Chào anh!Anh muốn xem trực tiếp Euro với chất lượng cực tốt thì nhanh tay lên playstore tải ứng dụng VTV GO để xem nhé.
    Chuẩn luôn, bác Vũ xem qua app của VN đi, thoải mái luôn, free luôn có điều phải xem quảng cáo và nghe bình luận bằng tiếng Việt.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    21-10-2006
    Bài viết
    3,245
    Đường truyền quá chậm không coi được !!!!

  5. #5
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Cái ngạn nhiên nhất của đêm qua không phải là TBN thua vì ai cũng có thể đoán ra được là họ mong chờ vào thế hệ vàng của họ và một lần nữa sau WC2014 chứng tỏ rằng thế hệ vàng của họ đã qua đi. Cái đáng trách nhất của đêm qua là Brexit. Những người Anh họ vẫn không hiểu thật rõ tại sao EPL của họ luôn hay nhất hành tinh nhưng khi ra tuyển thì đá dở nhất trong các đội có tiếng. Điều mà họ cần phải làm là FA cần phải xem lại cách chọn cầu thủ nước ngoài trong EPL của họ. Nếu họ vẫn tiếp tục không thay đổi và kể cả chọn HLV không có suy nghĩ khác đi từ trước đến nay thì họ sẽ vẫn là như vậy cho 2018. Người Anh đá như vậy qua 20 năm qua cho nên chưa bao giờ mình thích đội tuyển này, cho dù mình có xem họ thi đấu.

    Bạn nghia3d và anh apham, cám ơn hai anh đã chỉ. Em đã không biết đêm qua em có lấy xuống iphone thử. May là có anh yashi đã kiểm chứng tiếp theo, ở nước ngoài không xem được anh ơi cho dù là xem chiếu lại vẫn rất chậm. Lỗi là do đường truyền tải từ VN ra quá yếu. Nếu ai ở nước ngoài sẽ thấy là đường truyền của youtube và VTV là khác nhau như tốc độ đi bộ và đi xe gắn máy. Có thể các bạn ở trong VN thì đường truyền live cho bạn sẽ tốt hơn.

  6. #6
    Tham gia
    24-11-2011
    Bài viết
    1,504
    Quote Được gửi bởi Nikonian2006 View Post
    Cái ngạn nhiên nhất của đêm qua không phải là TBN thua vì ai cũng có thể đoán ra được là họ mong chờ vào thế hệ vàng của họ và một lần nữa sau WC2014 chứng tỏ rằng thế hệ vàng của họ đã qua đi. Cái đáng trách nhất của đêm qua là Brexit. Những người Anh họ vẫn không hiểu thật rõ tại sao EPL của họ luôn hay nhất hành tinh nhưng khi ra tuyển thì đá dở nhất trong các đội có tiếng. Điều mà họ cần phải làm là FA cần phải xem lại cách chọn cầu thủ nước ngoài trong EPL của họ. Nếu họ vẫn tiếp tục không thay đổi và kể cả chọn HLV không có suy nghĩ khác đi từ trước đến nay thì họ sẽ vẫn là như vậy cho 2018. Người Anh đá như vậy qua 20 năm qua cho nên chưa bao giờ mình thích đội tuyển này, cho dù mình có xem họ thi đấu.

    Bạn nghia3d và anh apham, cám ơn hai anh đã chỉ. Em đã không biết đêm qua em có lấy xuống iphone thử. May là có anh yashi đã kiểm chứng tiếp theo, ở nước ngoài không xem được anh ơi cho dù là xem chiếu lại vẫn rất chậm. Lỗi là do đường truyền tải từ VN ra quá yếu. Nếu ai ở nước ngoài sẽ thấy là đường truyền của youtube và VTV là khác nhau như tốc độ đi bộ và đi xe gắn máy. Có thể các bạn ở trong VN thì đường truyền live cho bạn sẽ tốt hơn.
    Theo em biết là Youtube có sever lớn ở VN nên ở VN coi rất tiện, cái phần mềm kia coi cũng rất nhanh nếu ở VN ạ.
    CÓ 1 trang wen nữa là tructiepbongda.com a Vũ lên đó xem thử có đủ nhanh không, ở VN thì cũng rất tốt ạ.
    M3, M6, X100f, FE2, F100, FM2/T, FM3a

  7. #7
    Tham gia
    13-09-2012
    Location
    HCM City
    Bài viết
    680
    Quote Được gửi bởi Nikonian2006 View Post
    Cái ngạn nhiên nhất của đêm qua không phải là TBN thua vì ai cũng có thể đoán ra được là họ mong chờ vào thế hệ vàng của họ và một lần nữa sau WC2014 chứng tỏ rằng thế hệ vàng của họ đã qua đi. Cái đáng trách nhất của đêm qua là Brexit. Những người Anh họ vẫn không hiểu thật rõ tại sao EPL của họ luôn hay nhất hành tinh nhưng khi ra tuyển thì đá dở nhất trong các đội có tiếng. Điều mà họ cần phải làm là FA cần phải xem lại cách chọn cầu thủ nước ngoài trong EPL của họ. Nếu họ vẫn tiếp tục không thay đổi và kể cả chọn HLV không có suy nghĩ khác đi từ trước đến nay thì họ sẽ vẫn là như vậy cho 2018. Người Anh đá như vậy qua 20 năm qua cho nên chưa bao giờ mình thích đội tuyển này, cho dù mình có xem họ thi đấu.

    Bạn nghia3d và anh apham, cám ơn hai anh đã chỉ. Em đã không biết đêm qua em có lấy xuống iphone thử. May là có anh yashi đã kiểm chứng tiếp theo, ở nước ngoài không xem được anh ơi cho dù là xem chiếu lại vẫn rất chậm. Lỗi là do đường truyền tải từ VN ra quá yếu. Nếu ai ở nước ngoài sẽ thấy là đường truyền của youtube và VTV là khác nhau như tốc độ đi bộ và đi xe gắn máy. Có thể các bạn ở trong VN thì đường truyền live cho bạn sẽ tốt hơn.
    Đội tuyển Anh, trước giờ chưa bao giờ được coi là độ bóng lớn, do luôn luôn thiếu: Thiếu bản sắc, Thiếu bản lĩnh. Họ chỉ có một cái thừa duy nhất: Ảo tưởng thôi anh
    Hùng Nguyễn Photo
    Mobile: 0937 067804
    YM: canhhac.photo

  8. #8
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Quote Được gửi bởi nodoor View Post
    Theo em biết là Youtube có sever lớn ở VN nên ở VN coi rất tiện, cái phần mềm kia coi cũng rất nhanh nếu ở VN ạ.
    CÓ 1 trang wen nữa là tructiepbongda.com a Vũ lên đó xem thử có đủ nhanh không, ở VN thì cũng rất tốt ạ.
    Sorry anh đã không trả lời em vì thường anh có gì viết anh mới vào trả lời luôn. Các em ở trong VN mấy website đó các em xem được, tụi anh ở nước ngoài tất cả các website live host của các em từ VN ra không thể coi được, lúc nào cũng bị giật. Nó là do cơ sở hạ tầng ở trong VN còn yếu kém cho nên em truyền ra ngoài không đủ khả năng, nhất là vào lúc nhiều người xem cùng một lúc. Như anh có nói bài đầu tiên, anh có link để xem như hôm nọ anh xem trận Đức Ý là anh xem lậu online. Ngoài lý do đó, anh đã đọc nhiều than phiền lắm về khả năng bình luận cao siêu của BLV Việt Nam cho nên anh không muốn phải xem mấy link kia mà phải tắt tiếng bởi vì xem bóng đá tiếng reo hò rất quan trọng. Nếu em đã chưa biết thì những hãng lớn trực tiếp của thế giới (bao gồm cả ESPN hay BBC chẳn hạn) BLV của họ nói chuyên môn rất sâu. Anh xin ví dụ một người cho em xem (có rất nhiều) và anh rất thích ông là Martin Tyler. Nhưng anh cũng hiểu một số bạn ở VN không nghe được tiếng Anh nên hơi khó xem những đài này. Ở môi trường không có sự cạnh tranh, cho dù em nói dở nhưng em có vây cánh, em vẫn tồn tại, và em luôn tạo ra sự ức chế cho người xem.

    Anh chỉ nói qua một chút trận Đức Ý. Từ trái đá phạt đền thứ 6 trở đi anh thật sự không dám nhìn màn hình, tháo bỏ tai nghe headphone wireless và thỉnh thoảng nhìn lên. Nếu thấy vẫn còn tiếp tục đá tiếp nghĩa là không sao. Anh nghĩ chỉ có yêu bóng đá mới thấy được những cảm giác lo lắng này.

    Trận đấu đó đã thể hiện hai điều. Cuộc sống phải thay đổi, không thể nào có những đặc tính nào tồn tại mãi mãi. Ngày xưa, Đức đá phạt đền không bao giờ trật, đó là bản lĩnh mà cầu thủ Đức được đào tạo hiện tại không có được. Thứ hai, ngày xưa Đức đá rất tính toán, an đúng 1-0 dừng lại không thiên về đá đẹp. Cầu thủ mới đào tạo sau này đã không còn đi con đường đó nữa và cũng với cách đào tạo mới, mọi thứ mà gọi là tinh thần lì lợm Đức của ngày xưa không còn nữa.

    Điều đó nhắc nhở chúng ta là cuộc sống mỗi ngày phải thay đổi. Sẽ không bao giờ còn cái gì mà giữ suốt đời. Khoảng cách thắng thua của người Đức / Ý thật là mỏng manh.
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

  9. #9
    Tham gia
    30-10-2013
    Bài viết
    833
    Quote Được gửi bởi Nikonian2006 View Post
    Sorry anh đã không trả lời em vì thường anh có gì viết anh mới vào trả lời luôn. Các em ở trong VN mấy website đó các em xem được, tụi anh ở nước ngoài tất cả các website live host của các em từ VN ra không thể coi được, lúc nào cũng bị giật. Nó là do cơ sở hạ tầng ở trong VN còn yếu kém cho nên em truyền ra ngoài không đủ khả năng, nhất là vào lúc nhiều người xem cùng một lúc. Như anh có nói bài đầu tiên, anh có link để xem như hôm nọ anh xem trận Đức Ý là anh xem lậu online. Ngoài lý do đó, anh đã đọc nhiều than phiền lắm về khả năng bình luận cao siêu của BLV Việt Nam cho nên anh không muốn phải xem mấy link kia mà phải tắt tiếng bởi vì xem bóng đá tiếng reo hò rất quan trọng. Nếu em đã chưa biết thì những hãng lớn trực tiếp của thế giới (bao gồm cả ESPN hay BBC chẳn hạn) BLV của họ nói chuyên môn rất sâu. Anh xin ví dụ một người cho em xem (có rất nhiều) và anh rất thích ông là Martin Tyler. Nhưng anh cũng hiểu một số bạn ở VN không nghe được tiếng Anh nên hơi khó xem những đài này. Ở môi trường không có sự cạnh tranh, cho dù em nói dở nhưng em có vây cánh, em vẫn tồn tại, và em luôn tạo ra sự ức chế cho người xem.

    Anh chỉ nói qua một chút trận Đức Ý. Từ trái đá phạt đền thứ 6 trở đi anh thật sự không dám nhìn màn hình, tháo bỏ tai nghe headphone wireless và thỉnh thoảng nhìn lên. Nếu thấy vẫn còn tiếp tục đá tiếp nghĩa là không sao. Anh nghĩ chỉ có yêu bóng đá mới thấy được những cảm giác lo lắng này.

    Trận đấu đó đã thể hiện hai điều. Cuộc sống phải thay đổi, không thể nào có những đặc tính nào tồn tại mãi mãi. Ngày xưa, Đức đá phạt đền không bao giờ trật, đó là bản lĩnh mà cầu thủ Đức được đào tạo hiện tại không có được. Thứ hai, ngày xưa Đức đá rất tính toán, an đúng 1-0 dừng lại không thiên về đá đẹp. Cầu thủ mới đào tạo sau này đã không còn đi con đường đó nữa và cũng với cách đào tạo mới, mọi thứ mà gọi là tinh thần lì lợm Đức của ngày xưa không còn nữa.

    Điều đó nhắc nhở chúng ta là cuộc sống mỗi ngày phải thay đổi. Sẽ không bao giờ còn cái gì mà giữ suốt đời. Khoảng cách thắng thua của người Đức / Ý thật là mỏng manh.
    Em suggest cho a thêm 1 từ khóa kooralive,anh có thể xem live ở đây.

  10. #10
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    em thì không có thích một đội bóng cụ thể nào, cũng như cầu thủ nào trong mùa Euro này.

    Nhưng cũng chỉ bỏ sót rất ít trận, đặc biệt rất thích các đội bóng thể hiện được chiến thuật rõ ràng, tiếp cận trận đấu hợp lý như Italia ~ tương tự như Aletico Mandrid ở mức độ clb.
    Loạt luân lưu trân Italia / Đức rất đã, đã nhất là chờ đợi 2 thủ môn suất sắc nhất hiện tại, tỷ lệ đoán đúng hướng đá là rất cao không giống như thủ môn BĐN chỉ bay duy nhất hướng bên trái và chờ đến loạt đá thứ 4 để đối phương mắc bẫy. Italia thua hoàn toàn không làm người xem tiếc nuối. Cũng cần nói là người Đức đáng chờ đợi hơn do chất lượng từng cầu thủ tốt hơn.

    Đối với 4 đội bán kết, có lẽ trận Đức và Pháp giống chung kết hơn bán kết. Trong hai đội này em nghiêng về Đức hơn do đánh giá Low cao hơn Deschamps, độ "lì lợm" đặc trưng người Đức sẽ cân bằng với lợi thế sân nhà của người Pháp. Trận còn lại có lẽ chỉ quan tâm xem Bale và CR7 đá thế nào mà thôi, chứ em không có sự chờ đợi gì.

    Riêng đối với người Anh, niềm tin của em về sự thành công của họ đã kết thúc khi thế hệ vàng của họ đã đi qua 5 - 7 năm về trước khi mà Beckham, Neville, Ashley Cole, Rio, Terry, Lampard, Gerrard, Owen, Rooney đang ở thời kỳ đỉnh cao. Còn bây giờ chỉ còn lại Rooney, nhưng thất thường. Tuyển Anh được tung hô và lại bị loại hoàn toàn được đoán trước.

    Sự thành công của các đội bóng được cho là yếu theo em là một sự thú vị nhàm chán của Euro này, không phủ nhận bất ngờ là điều thú vị khi xem bóng đá nhưng các đội bóng lớn, với những cầu thủ tốt, không thể hiện được như kỳ vọng phần nào thể hiện thực trạng bóng đá Châu Âu hiện tại.

    Không liên quan nhưng Euro làm tốt hơn Copa rất nhiều thứ, trả lời cho câu hỏi bóng đá và thương mại.

    Cũng trong thời gian này Nole bị loại khỏi Wimblendon là một sự thất vọng không nhỏ đối với em.

    Tản mạn chút chờ trân bán kết ngày mai~
    Thân
    Lx_Nikon + iphone

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •